Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con cái bỏ bê, 86 tuổi vẫn lưng còng kiếm sống

Thứ hai, 09:42 29/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Báo GĐXH số 153 ra ngày 22/12/2008 đăng bài “Còm cõi gánh hàng rong” phản ánh tình trạng nhiều người già đang phải vật lộn mưu sinh ở chợ Tó, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Cũng tại chợ này, cụ Ngố đã 86 tuổi, chỉ cao 1,3m lúi húi bán nước rong cho khách. Trong khi đó, một trong 3 đứa con của cụ khá giàu có đang tất bật với quầy hàng phở của mình ở chợ, không quan tâm đến người mẹ già vẫn phải ngày ngày bán nước mưu sinh.

 
Khổ từ bé

Cụ Ngố hàng ngày vẫn bán nước kiếm sống.

Tên của cụ là Nguyễn Thị Tuyết, nhưng mọi người từng gọi cụ là cụ Ngố vì chồng cụ ngày xưa, vốn không được linh lợi, lại con nhà “mõ”. Cụ phiêu dạt từ Hà Nam lên Đông Anh ở đợ. Gái quê nghèo khó lỡ thì, năm 25 tuổi cụ mới “lên xe hoa” về nhà chồng “mõ”.
 
Cuộc đời khổ sở chưa dừng ở đó, khi đứa con đầu của cụ qua đời chưa được bao lâu thì lần thai nghén thứ hai cụ Ngố cũng không giữ được, mà còn phải cắt buồng trứng. Chồng cụ muốn có con nối dõi đã đi thêm bước nữa.Thế là cụ Ngố bắt đầu cảnh đời “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”.

Vợ hai của chồng cụ sinh được một cô con gái tên Ngọt, chính là người hiện đang bán  phở tại chợ Tó. Cụ Ngố, với vai trò là bà cả nên nhận trách nhiệm nuôi Ngọt. Cụ còn nhận thêm một đứa cháu con dì tên Thanh và một cậu bé tên Chung về nuôi.
 
Nuôi nấng nhiều người là thế, nhưng sau khi chồng cụ chết năm 1990, cụ vẫn phải kiếm ăn một mình. Các con cụ đã lớn khôn, lập gia đình, có người còn mua cả ô tô, nhà cao cửa rộng. Còn cụ, sau khi chia hết đất cát cho các con, chỉ còn lại ngôi nhà chưa đầy 10m2 không có cửa và chiếc tủ sắt cũ kĩ ngày xưa để lại, nhưng cũng không yên.

Năm 1997, sợ không còn nơi nào để ở, cụ  vay tiền xây bức tường ngăn căn phòng của cụ và nhà cậu con trai, nhưng anh này liên tục quấy rối và phá tường. Bức quá, cụ làm đơn ra xã để từ con. Xã phân xử các con mỗi ngày phải đóng cho cụ 2.000 đồng vì sức cụ đã quá yếu, không còn làm ăn được nữa.
 
Cứ tưởng từ đó, mỗi ngày cụ sẽ có 6.000 đồng để nấu 2 bữa cơm. Vậy nhưng, mỗi lần chị Ngọt cho đứa con của mình mang 2.000 đồng sang cho mẹ, đứa bé lại hỏi: “Bà ơi, bà cho cháu nhé!”. Bởi vậy, chỉ được hơn 1 tháng, biết không thể trông vào số tiền 6.000 đồng đó, cụ lại tiếp tục ra chợ bán nước dạo. Từ đó cho đến giờ, sáng cụ dậy từ 2 giờ để bán hàng, tối cụ ngủ nhờ tại lán chợ, ai mướn gì làm nấy, vì 2 đứa cháu mới cưới không có nhà để ở, nên đã “ngủ nhờ” trong ngôi nhà 10m2 của cụ.

Chết sợ không có người chôn

Ông Hoàng Tiến Đông, Trưởng thôn Hoài Oai, xã Uy Nỗ cho biết, đến tháng 1/2009, cụ Ngố sẽ bắt đầu được nhận trợ cấp của nhà nước dành cho người già trên 85 tuổi. Nhưng xem chừng cụ không nguôi ngoai được nỗi lo “chết không có người chôn”. Sau những va chạm giữa mẹ và con, chị Thanh tạm thời đứng ra nhận sẽ lo cho cụ lúc tuổi già. Cụ Ngố nói: “Lúc nào tôi cũng phải tiết kiệm trong người vài chục ngàn bạc, để mỗi lần ốm đau không đi chợ được, có hàng bán bánh nào đi qua nhà thì mua vài cái để ăn”.

Bước vào căn nhà khang trang sạch sẽ, có đủ tủ tường, tủ lạnh của chị Thanh, không thể tin được những lời của chị nói: “Vợ chồng tôi đứng ra nhận nuôi cụ, nhưng kỳ thực đã nuôi cụ được buổi nào đâu vì gia đình tôi cũng nghèo khó quá”.
 

Ngôi nhà to đẹp của chị Ngọt, người được cụ Ngố nuôi dưỡng từ bé


Còn chị Ngọt, cô con gái của bà hai một thời đã từng nhầm tưởng cụ Ngố là mẹ ruột, có tiền mua ô tô thì từ lâu đã chẳng ngó ngàng xem cụ còn sống hay chết, chứ đừng nói là chu cấp cho cụ hàng tháng. Và lý do để chị nêu ra bào chữa cho việc đó là “cụ cứ đòi đất của tôi”. Ông trưởng thôn Đông cho biết, dù chị Ngọt là con bà hai nhưng ngày trước, cụ Ngố một tay lo liệu cuộc sống cho chị.

Ngồi dưới chân bàn thờ chồng, cụ Ngố nghẹn ngào: “Có con Thanh đứng ra nhận làm ma cho tôi rồi nhưng cũng chẳng biết thế nào, giờ tôi chỉ mong sao từ giờ đến lúc chết không phải làm việc nữa”. Bên cạnh nhà, cậu con trai nuôi của cụ đang mở những bản nhạc đinh tai nhức óc.

Nỗi buồn an sinh
Cụ ngố và căn nhà 10m2
không cửa
 
Chợ Tó ngày phiên nhộn nhịp đông vui, cụ Ngố lẫn lộn trong những bà cụ bán hàng vặt ở trên lối đi, chốc chốc lại phải di chuyển sang bên phải một chút, bên trái một chút tránh đường cho người qua lại. Cụ Ngố đã nhiều lần lên thôn, lên xã xin chứng nhận là người già cô đơn để được hưởng trợ cấp nhưng do cụ có những 3 mặt con nên xã không cho.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Nhân, Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa Xã hội xã Uy Nỗ so sánh: “Ông cụ nhà tôi năm nay cũng đã 90 tuổi, bà cụ nhà tôi cũng đã 85 tuổi nhưng có được hưởng trợ cấp nào đâu. Tôi cũng không biếu tiền cụ hàng tháng, vì các cụ có đầy tiền trong ngân hàng”.

Thiết nghĩ, nếu cụ Ngố cũng có tiền trong ngân hàng như ông bà thân sinh ông Nhân, chắc cụ Ngố đã không khổ sở đến thế. Trụ sở UBND xã Uy Nỗ nằm ngay sát cổng chợ, hàng ngày vẫn chứng kiến cảnh cụ già thấp bé thức dậy tại lán chợ lúc 2 giờ sáng, ăn uống qua ngày, đôi khi sống nhờ sự xót thương của bà con xóm chợ với dăm ba nghìn tiền thừa, một tô bún ế...  
Thùy Ninh - Việt Anh
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 19 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top