Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về quê chồng ăn Tết

Thứ ba, 14:36 09/02/2010 | Gia đình

Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc bàn chuyện về quê ăn Tết là nhiều cặp vợ chồng lại nảy sinh xung đột. Nhẹ thì cũng cãi vã, giận hờn. Nặng hơn, có cặp còn doạ đưa nhau ra toà…

Kết cục không đến nỗi nặng nề như thế, nhưng không hiếm cặp vợ chồng đã mất đi cả niềm vui đón Tết chỉ vì mỗi một việc: Về quê chồng, quê vợ thế nào…

Tết về quê nhớ phố…

Lấy nhau đã 12 năm, nhưng chưa năm nào, chị Hằng - làm kế toán ở một Cục của Bộ Công an, được thực sự vui vẻ đón Tết cùng gia đình mình. Sinh ra tại Hà Nội, lại là con gái cưng của một gia đình trí thức, chị Hằng được cưng chiều từ nhỏ. Không ai ngờ, khi trưởng thành, chị lại đem lòng yêu môt anh gốc nông dân thứ thiệt, lại quê ở tận vùng núi Hương Sơn, cái vùng nổi tiếng là nghèo của đất Nghệ An

Yêu anh, phục cái tài của chàng kỹ sư điện tử, chị bỏ qua tất cả sự phản đối của gia đình để lấy anh. Cuộc sống nghèo, nhưng hạnh phúc, chị chẳng có gì phàn nàn. Duy nhất chuyện bắt buộc phải về quê chồng ăn Tết hàng năm là chị không thể nào quen được. Cho dù đã gần 10 năm trôi qua, thế nhưng, cứ đến đêm 30 Tết là chị lại ra cái chái nhà tranh của mẹ chồng, nhìn mông lung vào vách núi nhà, nghe tiếng dế nỉ non và… khóc.

Chị đã nhiều lần xin anh cho chị ở lại ăn Tết cùng bố mẹ đẻ, nhưng anh nhất quyết không nghe. Anh bảo: “Bố mẹ nghèo, nếu Tết con cái lại không về, các cụ sẽ tủi thân”. Năn nhỉ không được, có năm chị định mặc kệ anh, định ở lại không về. Nhưng đến phút cuối, thấy anh lầm lũi xách túi ra ga, chị lại dắt con chạy theo… để rồi đến đêm 30, chị lại khóc, nằm quay lưng lại với chồng… Tết năm nay, anh chẳng còn để mà vợ chồng cãi vã. Anh mới mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Thương mẹ chồng, Tết này là Tết đầu tiên, chị tự nguyện về quê chồng, trong lòng chỉ ước: giá có anh đi cùng

Kim Phượng cũng vậy. Kể từ khi lấy chồng, Phượng chỉ ước ao được một lần cùng chồng hòa vào dòng người dạo quanh Bờ Hồ xem bắn pháo hoa, đón giao thừa như suốt những năm thời con gái Phượng vẫn làm. Thế nhưng, chồng Phượng nhất định không chiều vợ. Anh bảo: “Muốn gì thì gì, đi làm cả năm không phải làm dâu, chỉ có mấy ngày Tết để thể hiện vai trò quan trọng đó, em đừng có mà trốn…”

Đã thế, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Nhà Phượng, cứ chiều 30 là quây quần ăn Tất niên, không khí rất đầm ấm. Đằng này, từ sáng sớm cho đến tối khuya, chồng Phượng cùng mẹ ra chùa làm lễ hội với cả làng, để mình Phượng thui thủi ở nhà. Lúc ấy, Phượng cảm thấy nhớ nhà mình vô cùng

Làm chủ nơi “đất khách”

Vừa cưới nhau chưa được một tháng thì Tết đến, Nga phải về quê chồng ở những… một tuần. Lúc mới nghe chồng thông báo, Nga chết điếng: Em tưởng chỉ về quê chúc Tết bố mẹ rồi ra ngay, chứ sao lại ở nhà đến hết Tết? Chồng Nga trợn mắt: Ơ hay, bố mẹ có mỗi anh là con trai, lại là trưởng họ. Không ở quê hết Tết, họ hàng người ta chửi cho à?

Nga điếng người. Yêu anh thì lấy, chứ cô đâu có nghĩ đến cái lúc phải làm dâu cả họ nhà anh như thế? - Sao anh không nói trước với em? Nói trước thì sao, em sẽ không lấy anh nữa à? Anh đốp lại.

Tết năm ngoái, Nga may mắn trót lọt làm tốt vai trò dâu trưởng, nhưng trong lòng cô giận chồng lắm. Về đến quê, anh cứ suốt ngày đi chúc Tết họ hàng, rồi say bí tỉ từ sáng đến đêm. Mình Nga hết lui cui trong bếp, lại dọn mâm, rửa bát sau mỗi trận khách khứa ra về. Nước mắt Nga lúc nào cũng chực trào ra. Dở nhất là dù giận chồng, Nga vẫn phải vui vẻ, tươi cười trước mặt gia đình. Mẹ chồng thì hết lời khen con dâu, bà tự hào với họ hàng lắm. Có cô dâu mới đảm đang, bà “giao cả cho con”, tung tẩy đi chúc Tết, lễ chùa. Đã thế, hôm gần đi bà còn gọi con dâu vào nói: “Cô Xuân bảo con nấu ăn ngon lắm. Ngoài rằm nhà cô ấy có giỗ, cô ấy nhờ con về giúp!”Nga nghe mẹ chồng khen mả chả biết nên cười hay nên khóc.

Nhà anh, nhà em...

Tuấn quê ở Nam Định. Thảo, vợ Tuấn lại ở Hải Phòng. Hai vợ chồng mới cưới, làm tại Hà Nội. “Em chỉ về nhà anh một ngày thôi, rồi về bên ngoại luôn. Mẹ có mỗi mình em, Tết cứ biền biệt thì thật là bất hiếu!” - Hoà cáu kỉnh với chồng khi bàn với anh chuyện về quê ăn Tết. “Em dở hơi à. Con gái đi lấy chồng rồi mà cái gì cũng mẹ, mẹ. Thế em có hiếu với mẹ em, còn anh thì phải bất hiếu với mẹ anh chắc. Nhà ai chả có mỗi mình?”. Tuấn gắt lên với vợ.

Hai vợ chồng cứ thế câu qua câu lại, chả ai chịu ai. Cuối cùng, Thảo đùng đùng khóc lóc: Đã thế, Tết anh về nhà anh, em về nhà em. Đứa nào ở nhà đứa ấy! “Thế có gọi là vợ chồng không? Li dị quách đi cho xong”! Tuấn cũng không vừa. Thảo nghe chồng nói thế thì bù lu bù loa gọi điện cho mẹ đẻ mách. May mà mẹ Thảo không bênh con, nhẹ nhàng khuyên bảo. Chồng cô sau lúc nóng cũng ân hận, bàn bạc lại: Thôi, hai đứa về bên nội mùng 1 và mùng 2 Tết, sau đó về bên ngoại, em muốn ở đến bao giờ cũng được! Mọi chuyện thế là cuối cùng cũng được dàn xếp.

Ấy thế nhưng, không phải không có những người thích về quê chồng ăn Tết. Chị Linh là người Hà Nội trăm phần trăm, nhưng năm nào chị cũng về quê chồng đón Tết. Chị bảo, người ở quê tình cảm ấm áp. Mẹ chồng chị lại hiền hậu, tình cảm. Chị yêu chồng, yêu luôn cái mảnh đất miền Trung du Bắc bộ nghèo mà giàu tình nghĩa. Trước Tết, chị dành dụm tiền, mua sắm quà cho cả nhà, cả bà con họ hàng của chồng. Đơn giản chỉ là chai nước mắm, cái khăn len... nhưng chị tỉ mẩn đi chọn từng thứ một. Chị cũng luôn tranh thủ về quê sớm, cùng mẹ chồng rửa lá, gói bánh... Cái hạnh phúc giản dị mà ấm cúng ấy đã gắn bó tình cảm vợ chồng chị hai chục năm nay. “Cả năm ở thành phố ồn ào náo nhiệt, Tết về quê chồng thấy thật bình yên” - chị tâm sự.
 
Theo VnMedia
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 13 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top