Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ chết là hết, vợ có thể lấy người khác

Thứ tư, 10:20 24/04/2013 | Gia đình

‘Một ngày, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: Tại sao tôi phải cúc cung tận tụy, chịu khổ chịu sở vì cả gia đình chồng khi anh chỉ coi tôi như quần áo, cởi vứt đi lúc nào cũng được?’ - Hoa nói.

Anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo

Mỗi lần vợ chồng bất đồng về chuyện giúp đỡ anh em ruột của mình, Cường thường chặn họng vợ để chấm dứt luôn cuộc tranh luận: “Không phải nói nhiều. em làm vợ anh thì phải hết lòng với gia đình anh. Anh không phải là kẻ ích kỷ, chỉ biết sướng cái thân mình, mà phải lo cho anh, cho em mình cũng được sung sướng. Hoặc là em phải chấp nhận, hoặc em không xứng là vợ anh, không chịu được thì em cứ bỏ anh đi”.

Cái kiểu nói “không bàn cãi gì nữa” ấy luôn khiến Hoa, vợ anh, cứng họng và im lặng, dù trong lòng bao nhiêu ấm ức. Hoa vẫn cho rằng mình không phải là em dâu, chị dâu ích kỷ, nhưng giúp đỡ người thân đến mức để vợ con chịu thiệt thòi như Cường thì quá lắm. Trong khi đó, nếu Hoa cho em ruột mình cái gì thì không những bố mẹ, anh em chồng nói ra nói vào, mà chính anh cũng chẳng hài lòng.

Vợ chồng Cường đều “có vai có vế” trong hai công ty kinh doanh, thu nhập rất khá. Thế nhưng lấy nhau đã chục năm rồi mà họ vẫn ở nhà thuê, y như hồi mới cưới, bởi nhà bố mẹ chồng quá chật, chỉ đủ chứa thêm gia đình anh cả và cô em gái chưa lấy chồng. Bố mẹ đã già, hai vợ chồng anh trai có 3 đứa con nhưng đều lương ba cọc ba đồng. Còn cô em gái ra trường 2 năm nhưng chưa có việc làm, tính lại thích ăn diện. Tất cả đều thuộc diện cần được vợ chồng Cường trợ cấp.

Ngoài khoản tiền cố định mỗi tháng (tiếng là tiền phụng dưỡng bố mẹ nhưng thực ra là nuôi cả nhà), như luật bất thành văn, hễ cần tiền sắm cái gì, hay trả nợ ai… là họ đều gọi cho Cường và dĩ nhiên được đáp ứng. Hai đứa cháu cần được học trường xịn. Số tiền chênh lệch giữa trường xịn và trường thường ấy, vợ chồng Cường đương nhiên phải bù. Tiền thuê ôsin hầu bố mẹ (thực ra là chăm mấy đứa trẻ nhà anh trai), tiền liên hoan mỗi cuối tuần cũng nhà Cường lo. Vợ chồng họ cũng phải bao trọn gói các chuyến du lịch của đại gia đình, mỗi năm vài lần.

Tóm lại, Cường chẳng bao giờ từ chối họ cái gì, cũng chẳng hỏi ý vợ, cho dù thu nhập hai vợ chồng tương đương nhau.

Bố mẹ chết là hết, vợ có thể lấy người khác  1
Ảnh minh họa

Phải ở nhà thuê mãi, Hoa sốt ruột, muốn chồng giảm bớt trách nhiệm với người thân để lo cho gia đình riêng đã, nhưng anh luôn gạt phắt. Đã mấy lần, Hoa nghe chồng khẳng định quan điểm của anh khi có người nhắc khéo về chuyện vợ không hài lòng: “Vợ có bỏ thì tôi cũng phải sống vì anh em mình. Anh em như chân tay, chặt đi không mọc lại được, vợ chồng như quần áo, có thể thay”.

Hoa luôn giận sôi lên khi nghe chồng nhắc lại câu nói bạc bẽo đó của Lưu Bị một cách hùng hồn và tự mãn như trích dẫn kinh thư. “Anh ấy mặc nhiên coi đó là chân lý, là Thượng Phương bảo kiếm dí vào mặt tôi mỗi khi tôi phản kháng mà không nghĩ rằng đó chẳng qua là quan điểm phong kiến cổ hủ, bạc ác, không biết là anh đã bất công với tôi như thế nào”.

Bố mẹ chết là hết, vợ thì có thể lấy người khác
 
Huyền cũng thường xuyên tủi thân vì cách đối xử thiên lệch của chồng, không phải với anh em mà là với bố mẹ. Mà một khi “đối thủ” là bố mẹ chồng thì càng khó ăn khó nói, vì rất dễ mang tiếng là nàng dâu bất hiếu.

“Chuyện của nhà em không phải chuyện kinh tế, vì con cái phải phụng dưỡng bố mẹ già, bao nhiêu cũng không đủ. Cái làm em buồn là ông xã cứ mặc định, em làm dâu nên bố mẹ chồng đối xử bất công ra sao cũng phải chịu. Anh nói thẳng rằng nếu giữa hai bên có gì bất đồng, anh sẽ không bao giờ đứng về phía em, không cần biết ai đúng ai sai hết”, Huyền tâm sự.

Biết quan điểm của con trai như vậy, bố mẹ chồng chẳng tội gì mà không hành hạ nàng dâu mà họ cho là không xứng với con mình, thậm chí còn lôi cả ông bà thông gia ra để miệt thị, mạt sát. Và chỉ cần Huyền nhẹ nhàng đề nghị đừng xúc phạm bố mẹ mình, họ đã gầm lên kết tội cô là xấc láo, và yêu cầu con trai dạy vợ. Thế là chồng Huyền lại mắng cô thậm tệ, bắt cô quỳ gối xin lỗi bố mẹ, và sẵn sàng bạt tai nếu vợ không nghe lời.

Nhiều khi vợ chồng vui vẻ, Huyền tỉ tê rằng cô cũng biết mình phải nhịn bố mẹ chồng, nhưng nếu anh tỏ vẻ chia sẻ, trân trọng vợ hơn thì cô mới đỡ tủi thân, rằng anh không nhất thiết bênh cô, nhưng cũng đừng hạ thấp, nhục mạ cô trước mặt cả nhà khi lỗi không thuộc về cô, chỉ để bố mẹ hài lòng.

Nhưng ông xã trả lời kiên quyết: “Tôi làm mọi thứ để bố mẹ được vui vẻ, hài lòng. Vì đó là những người đẻ ra tôi, dành tất cả cho tôi không cần tính toán. Cô là loại vợ ích kỷ mới đòi công bằng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chỉ có một, chết rồi là hết, còn vợ chồng thì bỏ người này còn có người khác cô rõ chưa? Mà có khi người khác còn biết điều hơn cô”.

“Quần áo không quan trọng thì anh đừng mặc nữa!”

Hoa đã hét lên như vậy trong một lần cãi vã, khi anh tự lấy chục cây vàng trong két cho em gái vay để chung vốn mở nhà hàng trước khi báo với vợ. “Đó là số tiền lớn, anh phải hỏi em một tiếng chứ. Vả lại con bé đâu có biết kinh doanh, cái nhà hàng ấy nghe qua là đã biết không thể thành công được rồi, vài tháng không có khách là vốn mất trắng”, Hoa nói.

Cường bảo, em nó đã muốn thử sức thì phải tạo điều kiện chứ, không thử sao biết được. Rồi như mọi bận, anh nhắc lại nguyên tắc hết lòng vì anh em của mình, vì anh em như chân tay, vợ chồng như quần áo… Bị tổn thương quá mức, Hoa bảo nếu quần áo không quan trọng thì anh khỏa thân luôn đi, rồi cô viết đơn ly hôn.

“Lúc đầu, anh ta vẫn làm căng vì nghĩ tôi không đời nào dám bỏ, nhưng sau thấy tôi kiên quyết thì vận động bố mẹ, anh chị em tôi khuyên nhủ tôi ‘hồi tâm chuyển ý’, nhưng bản thân anh ấy không thấy mình có điều gì cần thay đổi”, Hoa cho biết. “Khi lấy chồng, tôi xác định đó là người để ăn đời ở kiếp với nhau, nghĩa là phải yêu thương, trân trọng nhau, chứ không phải đem mình ra đặt trên bàn cân với những người ruột thịt để rồi kết luận rằng vợ không cùng huyết thống thì chẳng quý hóa bằng, là thứ có thể bỏ đi mà không đau đớn. Tôi không cần một người chồng như vậy”.

Hoa cho biết, cái ngày tuyên bố ly hôn là ngày chị ngộ ra rằng, thật phí công và ngu ngốc nếu chị tiếp tục chịu thiệt thòi, tận tụy hy sinh, cống hiến cho cả đại gia đình chồng trong khi anh lại coi chị là mảnh áo có thể vứt bỏ. Chị đang sống ly thân một thời gian để chồng suy nghĩ thêm. Nếu anh không hiểu để thay đổi thì chị phải sửa sai bằng cách chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Còn Huyền, sau một lần bị bố mẹ chửi oan, tiếp tục đưa bố mẹ cô ra lăng mạ, ông xã chứng kiến từ đầu đến cuối không hề giúp cô giải oan hay nói đỡ lời nào, mà vẫn một mực bắt cô xin lỗi, thì không còn nhẫn nhục được nữa. “Một là cô quỳ gối tạ tội với bố mẹ tôi, hai là cô dọn quần áo bước ra khỏi nhà”, sau câu nói oai hùng đó của chồng, Huyền về phòng soạn vali, bỏ đi trước ánh mắt sửng sốt của cả nhà.

Phải một tháng sau, chồng mới sang thuyết phục cô về nhà, nhưng trước hết cô phải qua xin lỗi bố mẹ và hứa không tái phạm. Đang tưởng chồng xuống thang, chịu lắng nghe để hai bên có thể trao đổi, thương lượng, nay nghe vậy, Huyền thở hắt ra một tiếng rồi bảo: “Mình ly hôn đi”.

Lại thêm vài tháng nữa, thấy vợ vẫn kiên quyết, ông chồng bắt đầu muốn nhượng bộ, nhưng bố mẹ anh lập tức tuyên bố không chấp nhận đứa dâu mất dạy như thế, rằng “nó bỏ mày nó chết, chứ mày muốn lấy ai chả được”. Anh lại đặt chữ hiếu lên đầu và đồng ý ly hôn, và bây giờ ân hận: “Vì quen nghĩ rằng lấy vợ là để thay mình báo hiếu bố mẹ nên tôi quên mất rằng, cô ấy, tình yêu của cô ấy, cần cho chính bản thân tôi. Tôi thật ngu khi so sánh hai thứ tình cảm , hai mối quan hệ với nhau một cách khập khiễng để rồi coi rẻ, làm tổn thương vợ”, chồng cũ của Huyền chia sẻ.

Anh rất muốn quay lại với vợ, nhưng hình như đã muộn.

Theo Xzone/TTTĐ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 16 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top