Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình yên nhờ Câu lạc bộ những người không nghiện rượu

Thứ ba, 05:06 09/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Anh Phạm Văn Hai - Bí thư Đoàn xã Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình cho biết, để có được một câu lạc bộ (CLB) mà các thành viên ngày trước hay rượu chè, bây giờ bắt họ đi tuyên truyền về... tác hại của uống rượu với nhiều người là chuyện không tưởng.

Những ngày đầu, khi anh nói ra ý tưởng thành lập, nhiều người cho là dở hơi, ném đá ao bèo. Nhưng giờ thì Gia Trấn hết cảnh chồng say đuổi đánh vợ con. Nếu có thì cũng hãn hữu, bởi người dân xem đó là hành động xấu xa, đáng lên án chứ không thờ ơ như trước.
 
Tan nát vì rượu
 
Gia Trấn chỉ cách TP Ninh Bình chừng 20km về phía Đông Bắc, nhưng vùng quê này khá nghèo, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Hết mùa vụ, đàn ông làng này ai chăm chỉ làm ăn kiếm tiền thì vào Nam làm thuê, còn không thì ở nhà... đợi vụ sau.
 

Phổ biến kiến thức cho nhau để cùng sống tốt.

 
Bà Hà Thị Hoa -  Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Gia Trấn cho biết, cũng chỉ vì nhàn nhã nên sinh ra rượu chè. Làm công tác ở Hội hơn 30 năm, bà đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng mà nguyên nhân do rượu. Ở thôn 2 có ông Nguyễn Hữu Giang, năm nay đã 51 tuổi, có 3 mặt con nhưng suốt ngày say khướt. Say vào lại chửi vợ đánh con. “Không biết bao lần bà Chu Thị Hồng, vợ ông Giang, phải chạy ra trụ sở Ủy ban lánh nạn. Mỗi lần chồng say, là gia đình mỗi người chạy tan tác một ngả. Bà Hồng đòi ly hôn nhiều lần, nhưng sau mỗi lần tỉnh rượu, ông Giang lại xin lỗi vợ con, lại hứa...” -  bà Hoa chua xót nói.
 
Gia cảnh vợ chồng anh Đào Nguyên Thông và chị Nguyễn Thị Phấn, ở thôn 2 cũng nhiều lần tan nát vì rượu. Từ ngày vào Nam làm thuê ở công trình thuỷ điện Thác Mơ, Bình Phước anh Thông học thêm cái tật rượu chè từ cuộc sống lán trại. Trở về làng, tiền đưa vợ con thì không thấy đâu, chỉ thấy suốt ngày say xỉn. Sáng chưa rõ mặt người đã say, chiều tối mịt mới mò về. Vợ con nghe người làng nói say quá nằm nôn oẹ ở đầu đường xó chợ nào, tá hoả đi tìm khênh về là chuyện... thường.
 
Ban Công an xã đã nhiều lần gọi anh Thông ra để phạt cảnh cáo, nhưng anh Thông lý sự: “Tôi say chả động đến ai, chả ảnh hưởng đến ai, không đánh vợ đánh con thì phạm luật gì”. Đúng là Thông không bao giờ đánh đập vợ con, nhưng cuộc sống của gia đình đã tan nát từ nhiều năm nay. Gặp chúng tôi, chị Phấn sụt sùi kể: “Không mấy khi cả gia đình được ăn bữa cơm ấm cúng, vui vầy. Anh ấy toàn say xỉn. Nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm rồi, bây giờ bỏ thì thương vương thì tội”.
 
Sinh hoạt CLB phải có... rượu
 
Cái tiền lệ xấu tưởng không có hồi kết ở cái miền quê nghèo này không ngờ được xoay chuyển một cách khó tin. “Gia Trấn không say xỉn nữa” -  anh Hai với tư cách người đưa ra ý tưởng và là Chủ nhiệm CLB này hồ hởi khoe.
 

Anh Phạm Văn Hai, Bí thư Đoàn xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình - người sáng lập CLB Nam giới không nghiện rượu hồ hởi khoe với chúng tôi: “Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước, các đoàn tham quan mô hình đến đây đều ngả mũ thán phục. Tiếng lành đồn xa, nhiều địa phương xa xôi trong miền Nam như Bến Tre, Cần Thơ cử cán bộ về học hỏi chúng tôi cách làm đấy”.

 Hôm chúng tôi về cũng đúng vào lúc CLB những người không nghiện rượu đang sinh hoạt. Anh Hai cho biết: “Mỗi quý chúng tôi sinh hoạt một lần, chủ đề hôm nay là: “Như một người đàn ông không nghiện rượu”, mọi người đến đây trao đổi, tranh luận xung quanh những vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình”. CLB của anh Hai giờ đã có 55 thành viên.
 
Các buổi sinh hoạt thường diễn ra trong 90 phút, đặc biệt trong những lần gặp gỡ nhau đó, một thứ không thể thiếu được đó là... rượu. Anh Nguyễn Văn Chiến, ở thôn 4, thành viên CLB cho biết: “Mọi người mang rượu đến, uống 1 chén cho vui thôi. Đã tham gia CLB thì quyết tâm không say nữa”.
 
Anh Chiến ngày trước hay rượu chè, lạnh nhạt với vợ con, từ ngày vào CLB, quyết tâm không say nữa. Anh nói: “Vợ tôi phấn khởi lắm, lại còn ngâm cho bình rượu thuốc, bữa cơm nào cũng “đề” cho chồng vài chén”.
 

Một buổi sinh hoạt của CLB Nam giới không nghiện rượu.

 
Gần được một năm kể từ ngày thành lập CLB, Gia Trấn đã đổi khác rất nhiều. Ít lắm những cảnh đáng buồn do “ma men” là thủ phạm. Anh Hai cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, CLB những người không nghiện rượu đã bắt các thành viên viết cam kết không được say xỉn. Ai say sẽ bị phạt tiền. “Đó là cái Tết tỉnh táo, có khoảng thời gian vui vầy bên gia đình. Nó không giống như trước đây, đến Tết là say xỉn rồi gây gổ, cá biệt còn có trường hợp bị tai nạn giao thông vào đúng mùng Một”-  anh Hai nói.
 
Là người tiên phong làm nên cuộc thay đổi mà không ai trong xã dám tin là có thể làm được, bây giờ nhìn thấy nhiều gia đình “gương vỡ lại lành”, những ông chồng bỏ được rượu, anh Hai phấn khởi lắm. Nhưng trong quá trình xây dựng CLB, cũng có nhiều điều khiến anh trăn trở, băn khoăn. Thoáng chút buồn, anh kể: “Ở thôn 5 có anh Nguyễn Văn Quế, uống rượu vào là say xỉn. Vợ thấy thế không hài lòng. Bực “cái thái độ” của vợ, anh đã đánh vợ xây xát cả mặt mày.
 
Khi chúng tôi đến, với ý định chỉ là khuyên giải và thuyết phục anh vào CLB thì anh Quế tưởng là công an xã đến làm việc nên trốn biệt hơn nửa năm nay. Nghe đâu trốn vào trong Nam, nhiều lần tôi tìm cách liên lạc với anh Quế mà không được. Mỗi lần đi qua nhà Quế, cảnh gia đình thiếu bóng đàn ông, nhìn mà tội. Lúc nào tôi cũng mong anh Quế trở về. Tôi sẽ thuyết phục anh  vào CLB, ở nhà với vợ con”. 
 
Quang Thành
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 57 phút trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 6 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 22 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top