Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết giúp con lấy "Vàng" thế giới

Thứ năm, 16:11 24/01/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Cùng trong tháng 7/2007, tại các kỳ thi Olympic Hoá học, Vật lý, Toán Quốc tế, Việt Nam đã giành được những thành tích vô cùng vang dội.

Trong đó môn Hoá đóng góp 1 HCV, Vật lý 2 HCV và môn Toán "ẵm" tới 3 HCV, thành công lớn nhất từ trước tới nay.

Điều đặc biệt, phần lớn chủ nhân của những tấm huy chương này được sinh ra trong các gia đình rất bình thường, thậm chí còn khốn khó. Cha mẹ, người thân đã đầu tư cho các em thế nào để có được những thành tích đáng tự hào như vậy?

Phạm Thành Thái - HCV Olympic Toán Quốc tế 2007: "Nếu không đủ tiền, em sẽ vay để học"!

Phạm Thành Thái (lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Hải Dương) sinh ra tại quê nghèo ở Hải Dương. Cậu còn nhớ như in ngôi nhà đơn sơ của mình nằm cạnh cánh đồng lúa của huyện Gia Lộc. Hồi bé, Thái không được đến lớp mẫu giáo. Vào thẳng lớp 1, cậu bé chẳng bao giờ bị bố mẹ ép uổng việc học như những đứa trẻ cùng quê. Suốt thời gian cấp 1, bố "nới lỏng": trách nhiệm của con là phải nắm được kiến thức cơ bản, chưa cần nhồi nhét gì cả! Cấp 2, Thái phải học trường có bố dạy. "Vòng kim cô" của bố đã thực sự gắn lên đầu Thái: "Giờ thì con phải học hành tử tế hơn, nếu không bố chẳng thể ngẩng mặt được với các đồng nghiệp". Vậy là "dẹp chơi để học"! Thành tích đến với Thái ngay tức thì: suốt cấp 2, cậu bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 9 Thái đã đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn tỉnh Hải Dương. "Vợ chồng tôi không bao giờ ép uổng, nhồi nhét kiến thức mà truyền đạt ý tưởng cho con bằng cách luôn tạo tâm lý thoải mái khi con học tập" - Bố Thái chia sẻ.

Phạm Thành Thái

"Mình không thể dừng lại ở đây được, muốn có điều kiện bồi dưỡng kiến thức tốt, phải thi đỗ trường chuyên của tỉnh thôi" - Thái đã nhủ mình như thế và kiên quyết xách tay nải từ biệt trường huyện lên thi tỉnh. Đỗ đạt, một mình Thái thuê nhà ở trọ cách trường hơn 2km. 3 năm phổ thông, Thái phải ngày ngày cơm bụi để tầm sư học đạo. "Em có thể ngồi net cả ngày, nhưng đặc biệt không có hứng với games" - Thái nói - "Tài liệu, sách báo trong đó mới là quan trọng với em".

Thái khoái chí: "Thế này thôi, nhưng em cũng có tiền "thêm" cho bố mẹ đấy! Đó là tiền thưởng nhờ thành tích học tập ấy mà!". Là con, Thái biết bố mẹ chẳng dư dật chút nào. "Với đồng lương giáo viên, bố mẹ thật chật vật khi nuôi hai con ăn học. Ai bảo bố mẹ "tham vọng" cho cả hai con lên Hà Nội học đại học làm gì?" - Thái cười toe toét - "Nói vậy thôi, em còn tham vọng hơn, em sẽ phải theo học được một trường đại học danh tiếng nào đó của Anh hoặc Mỹ mới thôi. Em sẽ cố gắng tìm kiếm học bổng và nếu cần, không đủ tiền, em sẽ vay tiền để học!"n

Thái bảo, câu chuyện về việc học của mình em chưa từng kể với ai. Mà có kể, chắc cũng chẳng ai tin bởi nhắc tới tuổi thơ là nhắc tới những cuộc đi chơi "vô thiên lủng".

Phạm Duy Tùng - HCV Olympic toán Quốc tế 2007: Lớp 2 đã "đàm đạo" toán với bố

"Mẹ đang làm cho em một bộ sưu tập có một không hai đấy" - Tùng (lớp 12 chuyên Toán, Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQGHN) khoe ngay khi vừa gặp mặt. Thì ra, 10 năm nay, những kỷ vật dù nhỏ của Tùng đều được mẹ cất giữ cẩn thận. Đó là những chiếc thẻ bảo hiểm, cuốn học bạ ghi nhiều điểm tốt và cả những lá thư cậu con trai bé bỏng gửi bố những năm bố còn du học ở Rumani đã nhoè chữ… Trong những bức thư mẹ giữ không nếp gấp bao nhiêu năm nay, "ông con bé tý" đã biết "đàm đạo" chuyện giải toán với bố: "Ngày… năm 1998. Trước tiên con chúc bố mạnh khoẻ, học tập tốt. Thế bố đã ghi 2 bài toán con gửi cho bố chưa? Giờ con có nhiều bài toán nâng cao lắm, cụ thể là những 19 bài bố ạ. Trong đó có bài dễ nhưng có bài con vẫn chưa giải ra".

Ngày… "Bố ơi con vẫn chưa nhận được lời giải 2 bài toán của con đã gửi cho bố cho nên con chẳng biết bố giải đúng hay giải sai. Con đã thi học sinh giỏi của trường và chiếm được giải ba. Từ ngày bố đi, cả nhà ta chưa một lần được đi ăn kem bố ạ".

Mẹ Tùng nhớ lại, từ lớp 2 đến nay, tổng cộng Tùng đã đoạt được hơn 10 giải Toán từ cấp Quận cho đến Thành phố và Quốc tế. Số tiền thưởng Tùng dành được, mẹ trừ vào các khoản chi tiêu cho cả hai anh em. Có lần, Tùng cũng viết thư mách bố điều này khi bố vẫn đang ở nước ngoài: "Sau khi đi thi học sinh giỏi khối 2, con biết mình đã đoạt giải ba. Mẹ bảo, đấy là con đạt được giải rút thừa ra ngoài và mẹ đã thưởng cho con một bộ cầu lông mới tinh và một bộ quần áo. Thế 2 bài toán con gửi, bố đã làm chưa? Sao con không thấy thư bố giải 2 bài toán đấy?".  

Phạm Duy Tùng

Bố Tùng cười, nhìn cậu con trai, nói với tôi: ngày đó tôi còn giải được đề toán của con, nay thì khó quá rồi… Người đàn ông này đã "đầu tư" cho con ngay từ khi con bước chân đến trường. "Từ khi tôi về nước, lúc Tùng đã học lớp 5, hễ rảnh là tôi cũng đèo con lang thang ở cổng các trường đại học để tìm mua sách cũ. Thú thật, giờ đây xuất hiện quá nhiều loại sách, "chẳng biết đường nào mà lần". Tôi rất tin tưởng vào những nhà biên soạn trước đây, bởi vậy lùng mua bằng được cho con những cuốn sách tham khảo, sách dành cho học sinh giỏi của thế kỷ trước… Tôi tin là con tôi đã tiếp xúc được những gì gọi là tinh túy nhất của Toán học".

Nguyễn Tất Nghĩa, HCV Olympic Vật lý Quốc tế 2007: 12 tuổi đã biết tự lập

"Nghĩa đúng là cậu bé vàng. Gia đình nghèo lắm, nhưng học thì cực giỏi, lại ngoan” - Cô giáo Nguyễn Thị Kim Chi - Phó hiệu trưởng trường PTTH chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) - đã trìu mến nói về câu học trò cưng của mình như vậy.

Gặp Nghĩa (lớp 12 chuyên Lý), khó có thể tin được cậu bé lại được sinh ra từ một gia đình nông dân và lớn lên trên một mảnh đất có thể nói là nghèo nhất của tỉnh nghèo Nghệ An. Bởi trông cậu rất trắng trẻo và cực trí thức với một cặp kính cận dày cộp. Gia đình Nghĩa là một điển hình của các gia đình hiếu học ở Nghệ An: dù bố mẹ chẳng phải là người có học vấn hay trình độ, nhưng đã không nề hà làm tất cả mọi công việc, miễn là đủ tiền nuôi các con ăn học thành người. Bốn anh em nhà Nghĩa đã trưởng thành như thế trong vòng tay bao bọc của người cha là một thương binh nặng và người mẹ chỉ có một nghề duy nhất: giúp việc cho một nhà may! Chị gái Nghĩa đã tốt nghiệp khoa tiếng Anh, trường ĐHSP Vinh và trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh trên quê hương mình. Anh trai Nghĩa sau 2 năm học tập ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, nay đang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Ucraina. Em trai Nghĩa đang học nốt lớp 12 với thành tích luôn luôn vượt trội ở trường chất lượng cao của huyện Đô Lương. Trong số bốn người con thì Nghĩa là người đã làm nên điều kỳ diệu: đoạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế khi đang học lớp 11!

Nguyễn Tất Nghĩa và mẹ

Mẹ của Nghĩa cho hay, các con chị ngay từ bé đã phải tự lập rồi. Bởi nhà sống ở một xã nghèo của huyện Đô Lương, Nghệ An: xã Hồng Sơn. Đây là khu vực nổi tiếng nghèo bởi "chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã lụt". "Muốn con học giỏi, không có cách nào khác là phải gửi con đi học xa" - mẹ Nghĩa tâm sự. Nghĩa đi học xa nhà khi mới lên lớp 6, cứ thứ hai đạp xe đến lớp cách nhà 10km, ở trọ tại đó, cuối tuần lại lóc cóc đạp xe về với bố mẹ. "Nhà tôi ruộng không nhiều. Bố bọn trẻ con thì không lấy gì làm khỏe lắm, nhưng cũng vẫn nhận làm một chân lái máy ủi để kiếm tiền nuôi con. Tôi là dân Nam Định theo chồng về đây sinh sống nên chẳng biết làm ruộng thế nào, cày cấy thế nào, đành ở nhà vậy. Đến khi chồng tôi không đủ sức khỏe để làm việc nữa, tôi mới để ông ấy ở nhà chăm sóc các con, còn mình lên huyện - cách nhà 120km - để phụ việc cho một nhà may, cũng có một khoản thu cố định gửi cho các con đều đang đi học xa nhà" - người đàn bà khắc khổ, mảnh mai ấy kể.

Với Nghĩa, thời gian được sống cạnh bố mẹ thật hiếm hoi. "Bốn chị em em xác định, nếu không học hành đến nơi đến chốn, chỉ có một cách duy nhất là hoặc ở nhà làm ruộng, hoặc vào Nam làm thuê kiếm sống, theo đúng như cách mà phần lớn các thanh niên nông thôn khác đang làm. Xa bố mẹ, đó là điều không ai muốn, nhưng muốn được học thầy giỏi, trường hay thì chẳng còn cách nào khác". Không ai nghĩ là cậu bé vàng hôm nay đã phải tự lo cho sinh hoạt hằng ngày của chính bản thân mình khi mới chỉ 12 tuổi. Đến năm lên lớp 10, Nghĩa đã tạm biệt huyện nhà để lên thành phố, để được học tại một trường học danh tiếng, cái nôi của các tài năng xứ Nghệ: trường chuyên Phan Bội Châu.

Mấy cái xoong, mấy cái bát, vài đôi đũa, dăm ba thứ lặt vặt và một chiếc bếp dầu trong một căn nhà cực nhỏ thuê được ở đất thành Vinh - đó là tất cả "của cải vật chất" hiện Nghĩa đang "sở hữu" để bước tiếp con đường dùi mài kinh sử của mình. "Cho dù bố mẹ không hề có bằng cấp, không phải là người thành đạt, nhưng họ đã cho em tất cả. Em sẽ làm được điều mà vì hoàn cảnh, bố mẹ đã không làm được: đó là học và học! Có thể bố không giải được những bài toán, những bài Vật lý hóc búa, nhưng bố đã cho em biết, thế nào là phấn đấu, thế nào là vươn lên; có thể mẹ không đọc được một chữ tiếng Anh nào, không biết Internet là gì, nhưng mẹ đã dạy cho em hiểu thế nào là nghị lực, thế nào là tình yêu thương…".

Tú Anh - Mỹ Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 31 phút trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 3 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 18 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 21 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Top