Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạo lực không chỉ là đòn roi

Thứ sáu, 08:10 10/10/2008 | Gia đình

Giadinh.net - "Chính cha mẹ đã nặn tôi thành kẻ cướp đấy", mỗi lần bạn bè vào thăm, Sơn lại bất mãn nói vậy. Các bạn cũng chỉ biết an ủi và nói lảng sang chuyện khác, bởi họ đã chứng kiến cảnh bạn mình được nhào nặn thành "kẻ cướp" như thế nào.

“Lớn lên mày chỉ có đi ăn cướp”

Mẹ của Sơn là cô giáo dạy trường tiểu học của một xã ở Hà Nội, bố Sơn là lái xe đường dài, cuộc sống gia đình chật vật, khó khăn với hai đứa con nhỏ và người bà ốm yếu. Bố Sơn trong một lần chở hàng đã gây tai nạn. Bán cả xe, vay mượn khắp nơi đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân, ông được họ bãi nại, không phải đi tù nhưng gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Không có công ăn việc làm, người bố ngày càng trở nên cáu bẳn. Sơn là cậu bé hiếu động nhất khu, hay đánh nhau và cũng hay trộm vặt đồ của người khác. Mỗi lần hàng xóm kéo đến nhà kể tội là Sơn bị bố đánh no đòn.

Điều lạ là những gì Sơn lấy trộm của hàng xóm, chính bố là người giấu giếm dùng, nhưng vẫn chửi con rằng: “Lớn lên mày chỉ có đi ăn cướp”. Lời “tiên tri” đó đã ám ảnh cuộc đời Sơn. Sau này, bố mẹ bỏ nhau, Sơn lang thang với bố qua nhiều vùng đất, tính cắp vặt có cơ hội được phát triển. Sơn thành kẻ trộm, rồi kẻ cướp táo tợn. Và hậu quả là cậu đã phải ngồi nhà đá để chuộc lỗi cho những hành vi của mình.

Chị Minh Tâm, giảng viên một trường đại học kể: Hồi còn nhỏ, chị rất hay bị bố mẹ đánh mắng nhưng rất gan, ít khi khóc. Nhưng có một lần bố mắng: “Chúng mày ngu hơn con chó, tao nuôi nó còn có ích hơn”, chị đã khóc cả đêm. Nhiều lần sau nữa, bố còn dùng rất nhiều hình ảnh ví von khác để mắng mấy chị em.

Chị Tâm kể, hồi ấy, chị thấy mình có lỗi và ngỡ rằng mình vô dụng thật. Đến giờ chị không dám oán trách người sinh ra mình, vì chị hiểu trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn ấy người ta dễ trở nên thô bạo. Nhưng mỗi khi nhớ lại, chị vẫn cảm thấy lòng đau thắt vì những câu mắng ấy...
 
Đừng bao giờ dùng những lời lẽ mang tính sỉ nhục, gán ghép những cá tính xấu vào đứa con thân yêu của mình. (Ảnh minh họa)

Hơn cả đòn roi

Cuộc sống với nhiều áp lực khiến không ít bố mẹ bị stress, dễ cáu kỉnh, lăng mạ, đánh đập con cái. Có những ông bố, bà mẹ vừa đánh con vừa mắng nhiếc, thóa mạ: “Mày ăn hùng hục như một con lợn”; “Mày mất dạy hơn cả những đứa đầu đường xó chợ”; “Cũng cơm ấy, gạo ấy, cho mày ăn nó phí. Con người ta khiến bố mẹ mở mày mở mặt, mày khiến tao chỉ muốn đâm đầu vào ôtô cho xong”... Họ nghĩ rằng nói như vậy là có thể giáo dục được nhân cách cho đứa trẻ.

Theo bác sỹ tâm lý Nguyễn Thúy Hạnh, Trung tâm nghiên cứu tư vấn tâm lý trẻ em, số 17, ngõ 663 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi nghe những câu kiểu như vậy sẽ làm cho trẻ tự ti về bản thân, căm ghét, ganh tỵ với người mà cha mẹ lấy ra làm ví dụ, dần dần trẻ mất niềm tin vào cha mẹ. Đôi khi chỉ cần một câu nói trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân cha mẹ có thể làm tổn thương trẻ lâu dài.

PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết, nguyên Chủ nhiệm Khoa giáo dục mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội cho rằng: Cũng có những đứa trẻ không vì những lời mắng nhiếc của cha mẹ mà hành động sai lầm. Chúng tự vươn lên, cố gắng hơn để chứng minh là mình có ích như trường hợp của chị Minh Tâm ở trên; Song có bao nhiêu những đứa trẻ làm được như vậy?

Giá mà sau khi đã mắng mỏ con quá đáng, cha mẹ có những lời tâm sự và xin lỗi con, thì trẻ em đủ độ vị tha để không bùng phát những thái độ phản ứng tiêu cực. Có những người lúc giận dữ đã bảo con: “Mày đi cho khuất mắt tao. Mày chết cho tao nhờ” và rồi đã khóc hết nước mắt khi con làm theo lời mình, sự ân hận không thể trả lại đứa con thân yêu cho họ nữa.

PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết nói: “Yêu con thôi chưa đủ. Để giáo dục con, cha mẹ cần có kỹ năng, phương pháp giáo dục nhân bản. Một trong những kỹ năng đó là biết làm chủ cơn giận dữ của mình, tránh những lời lăng mạ xúc phạm đến lòng tự trọng của trẻ em. Nếu bạn không muốn con trở thành kẻ ngu đần, vô tích sự và bạn phải hái quả đắng thì đừng bao giờ dùng những lời lẽ mang tính sỉ nhục, gán ghép những cá tính xấu vào đứa con thân yêu của mình”.
 

Trẻ sẽ trầm cảm, khép mình, ngại giao tiếp...

“Những đứa trẻ có thể lực và tinh thần yếu khi bị mắng chửi sẽ cảm thấy buồn bã, sợ hãi. Lâu dần sẽ làm cho trẻ trầm cảm, khép mình, ngại giao tiếp, khó biểu lộ hay chia sẻ những cảm xúc của bản thân.

Nếu lời lẽ quá đáng làm trẻ mất sĩ diện trước bạn bè, trẻ sẽ xấu hổ, quẫn trí, thậm chí làm những hành động dại dột. Song cũng có những đứa trẻ trở nên hung hãn, hay giận dữ và quậy phá.

Nếu bạn nói: “Mẹ không muốn có đứa con như con”, mà nghĩ rằng con mình sẽ cố gắng tốt hơn là hoàn toàn sai lầm. Đứa trẻ sẽ nghĩ là cha mẹ không thương yêu mình, không mong đợi nó... Nó sẽ giữ tư tưởng này cho đến lúc lớn và có những hành động sai lầm”.     

BS tâm lý Nguyễn Thúy Hạnh

Hà Thư

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 2 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 17 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 20 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Top