Bà nghèo nuôi cháu mồ côi
Giadinh.net - Năm 2006, đứa con gái đầu lòng mất để lại cho bà hai đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, không có cha. Giờ đây, dù đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn phải còng lưng đồng áng, mò cua bắt ốc nuôi hai cháu mồ côi và một cô con gái tật nguyền. Bà tên là Trần Thị Soa, ở thôn 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Chúng tôi tìm đế nhà bà Soa vào một buổi chiều đầu tháng 5, khi bà đang chăm lạc ngoài vườn. Bóng bà nhỏ gầy còng lưng vun xới, đi sau “phụ” bà là hai đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi giữa vườn lạc xanh mướt đang trổ hoa vàng, khung cảnh vừa gợi chút yên bình, vừa có chút quạnh hiu.
Biết phóng viên muốn về viết bài về hoàn cảnh của mình, bà vội đặt cuốc xuống, phe phẩy nón xua những giọt mồ hôi chảy tràn trên mặt. Hai đứa cháu nhìn khách với vẻ mặt hồn nhiên, đầy lạ lẫm rồi lon ton chạy vào một góc.
Lẫn trong tiếng thở dài, bà kể về hai đứa cháu mồ côi: “Cháu nó khổ lắm, sinh ra đã không có bố. Trước đây, mẹ nó còn sống thì còn chạy chợ kiếm tiền. Từ ngày mẹ mất, bà nuôi nên rất vất vả. Dân gian có câu “chết mẹ liếm lá đầu đình” mà. Khi mẹ chúng chết, ai cũng bảo là vì HIV nhưng tôi nào có biết bệnh này là gì đâu. Chỉ biết trước đó, mẹ nó có quan hệ với một người đàn ông bị HIV, nên dân làng mới có cớ để đồn đại”.
Mẹ chết vì bệnh gì chưa rõ nhưng hai đứa cháu mồ côi của bà Soa phải sống trong sự xa lánh, kỳ thị một thời gian dài. Hai cháu đi học thì bị bạn bè xa lánh, không cho ngồi chung bàn. Ở trong xóm, trẻ con cũng kỳ thị nên chúng phải chơi một mình, phận côi cút càng côi cút hơn. Một thời gian sau, bà Soa đích thân đưa cháu đi xét nghiệm HIV ở Trung tâm y tế dự phòng của tỉnh. Cầm giấy chứng nhận cháu mình không bị nhiễm HIV, bà đưa đến trường cho thầy cô giáo, đưa cho cả hàng xóm láng giềng để minh oan cho hai đứa cháu tội nghiệp.
Bà Soa đang lầm lũi lao động mưu sinh nuôi cháu mồ côi và con tàn tật. |
Kể đến đây, bà Soa lặng lẽ đưa vạt áo chấm nước mắt. Cả cuộc đời bà là những chuỗi ngày vui ít, buồn nhiều. Bà với chồng (đã mất cách đây 22 năm) từng là dân công hoả tuyến ở chiến trường Quảng Trị. Bà lấy ông năm 20 tuổi, có với nhau tất cả 6 mặt con, 4 đứa đã lập gia đình nhưng cuộc sống mưu sinh rất khó khăn, không đỡ đần gì được cho bà. Còn hai đứa thì một bị tàn tật, sống bám víu vào sức lao động còm cõi của bà, đứa kia mất sớm, bỏ lại cho bà hai đứa trẻ mồ côi.
Bà Soa kể: “Con gái tôi vì đi chăm bố bị bệnh lao, quá lứa lỡ thì không lấy được chồng. Sau này “lỡ” sinh ra hai đứa, giờ đang ở với tôi đều lấy họ mẹ là Phan Đình Hiệp (SN 1997), Phan Thị Khuyên (SN 2000). Khi mẹ mất, hai đứa còn bé lắm, mỗi khi nhìn di ảnh, chúng khóc suốt ngày. Thằng Hiệp lúc nhớ mẹ nó thường chui vào chỗ tối rồi khóc. Còn Khuyên có biết gì đâu, lúc nào nó cũng đòi mẹ về, kể cả trong giấc ngủ. Nhiều bữa thấy cháu nằm mơ gọi mẹ, tôi chỉ biết ôm chặt cháu vào lòng mà khóc theo”.
Cần lắm những tấm lòng hảo tâm
Đi cùng với chúng tôi đến nhà bà Soa hôm đó có ông Phan Đình Ca, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm. Ông Ca cho biết, rất thương và thông cảm với hoàn cảnh của bà cháu bà Soa. “Một mình bà nuôi tới ba con người, một đứa con tật nguyền bẩm sinh, hai đứa cháu mồ côi đang bước vào tuổi ăn, tuổi học, trong khi bà đã già, không còn nhiều sức lực. Chúng tôi cũng thường qua lại để động viên gia đình bà. Nhưng do xã quá nghèo về kinh tế nên chẳng hỗ trợ được cho gia đình là mấy. Hiện bà Soa và cháu Hiệp đã được hưởng trợ cấp, một tháng 120.000 đồng/người” - ông Ca nói.
Hai anh em mồ côi Hiệp và Khuyên. |
Với chừng ấy trợ cấp hàng tháng, tiền ăn còn chưa đủ, nói gì đến chuyện học hành, thuốc men cho cả nhà. Do đó, ngoài việc quần quật đồng áng, rảnh rỗi lúc nào bà lại đi mò cua bắt ốc để cải thiện thêm. Bà nói, nhà bà ở cuối làng, bốn bên là đồng lúa, nước bao quanh, nhiều bữa cháu đói bà tạm chạy ra đồng mà “săn” được ít cua, ốc đỡ đói cho cháu. Cũng may, mấy đứa cháu của bà đứa nào cũng ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ nên chúng lại trở thành nguồn vui sống của bà.
Cô Phan Thị Thuỳ Mỹ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm cho biết: “Cháu Hiệp và Khuyên vừa học giỏi lại rất ngoan nên được bạn bè quý mến, yêu thương. Nhà trường cũng đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ hai cháu, mọi chi phí học tập đều được miễn giảm. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên mỗi khi đến trường các cháu đều mặc những bộ quần áo rất cũ kỹ. Nhiều thầy cô thấy thương lại quyên góp tiền để mua cho bộ quần áo mới để mặc”. |
Hai đứa cháu mồ côi của bà Soa khi sinh ra đã bất hạnh, cuộc sống hiện tại vô cùng khó khăn, tương lai của chúng rồi sẽ như thế nào đây khi mà bà đã ngày một già yếu. Mong rằng bạn đọc gần xa sẽ bớt chút thành tâm, giúp đỡ bà Soa và hai cháu nhỏ cùng người con tật nguyền vượt qua khó khăn.
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcSau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn
Chuyện vợ chồng - 3 giờ trướcGĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.
Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ
Gia đình - 7 giờ trướcĐoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi
Chuyện vợ chồng - 19 giờ trướcCuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ
Gia đình - 22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày
Gia đình - 1 ngày trướcTại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường
Chuyện vợ chồngGĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.