Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh từng yêu gái hư

Thứ tư, 08:28 16/03/2011 | Gia đình

Tôi không ngờ người yêu của mình lại từng quen với một cô gái chơi bời, hư hỏng như thế. Tôi luôn bị ám ảnh.

Tôi năm nay 21 tuổi, sinh ra trong một gia đình công chức bình thuờng và phải xuống thành phố ở trọ để học. Nhưng tôi có một tương lai khá tốt đẹp với công việc được bố mẹ lo sẵn, chỉ chờ tôi ra truờng. Cách đây 6 tháng, tôi nhận lời yêu một người hơn mình năm tuổi.
 
Trước đó, tôi từng yêu một người bằng tuổi, cuộc tình đó kéo dài gần một năm nhưng giữa chúng tôi có thể nói là hơn tình bạn một chút và không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi tới với người bạn trai thứ hai, tôi mới thật sự biết yêu là thế nào? Thời gian đầu, tôi chìm ngập trong cảm giác của tình yêu. Tuy đến với anh có nhanh chóng và vội vàng nhưng tôi cảm nhận anh chính là một nửa đích thực của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi yêu anh và tôi nghĩ không có ai phù hợp với mình hơn nữa trên thế gian này.
 
Anh là người duy nhất từ trước tới giờ tôi có thể tâm sự thoải mái, chia sẻ tất cả mọi chuyện mà không e ngại. Bên anh, tôi có cảm giác rất yên bình và thấy mình thật may mắn. Rồi tôi đã trao "thứ quý giá nhất" của nguời con gái cho anh. Có đuợc tôi rồi, anh càng trân trọng và yêu quý tôi hơn. Anh khi nào cũng sợ mất tôi và nâng niu tôi từng chút một.
 
Thời gian đầu, tôi cũng dằn vặt vì mình có phần buông thả khi đánh mất "cái ngàn vàng" trước đêm tân hôn nhưng anh là người tôi yêu thật sự và anh rất nghiêm túc với tôi nên tôi cảm thấy hài lòng về tất cả. Nhưng cuộc sống không có gì là toàn vẹn. Trước đây, anh từng yêu một cô gái khoảng gần hai tháng. Lần đầu biết chuyện, tôi không nghĩ gì vì tôi cho rằng ai cũng có quá khứ và tôi nên tôn trọng điều đó nhưng khi tôi biết được người con gái anh từng yêu khá "vớ vẩn" thì tôi luôn bị ám ảnh và thậm chí còn đau khổ về điều đó.
 
Cô gái ấy sinh ra trong một gia đình thuộc thành phần thấp của xã hội, bố mẹ bỏ nhau còn anh em thì đi tù và nghiện ngập hết. Nhưng điều đó không phải vấn đề tôi suy nghĩ vì mỗi người một hoàn cảnh. Có điều, cô gái kia không biết phấn đấu sống tốt mà rất buông thả. Truớc khi yêu anh, cô gái này khá ăn chơi, quen biết nhiều thành phần không tốt và yêu đương linh tinh. Thậm chí thời gian đầu mới quen anh, cô ấy còn ngủ với người yêu cũ. Anh nói với tôi, anh xác định đến với cô ấy chỉ chơi bời thôi vì cô ấy khá dễ dãi, có thêm anh ấy hay ai khác cô ấy cũng không sao.
 
Anh ấy biết tất cả về cô ấy và việc làm đáng xấu hổ của cô ấy nhưng mặc kệ vì anh ấy nói yêu chơi không cần quan tâm nhiều. Lúc đó, anh cảm thấy chưa muốn lấy vợ và chưa tìm đuợc một người thích hợp nên không muốn yêu một người con gái ngoan hiền, sợ khi chia tay người ta phải đau khổ. Có lẽ chuyện không có vấn đề gì và chúng tôi cứ yêu nhau tốt đẹp nhưng không hiểu sao trong đầu, tôi cứ suy nghĩ tại sao ngày xưa anh ấy lại chọn một người con gái như thế để yêu?
 
Có lần, tình cờ xem điện thoại của anh ấy, tôi biết hè vừa rồi anh có gặp lại cô gái kia và cho dù chia tay rồi nhưng hai người vẫn quan hệ và ngủ với nhau. Lúc đó cô gái kia đã yêu một người đàn ông khá già, anh ta đã có một đời vợ với hai đứa con rồi. Tôi không nghĩ người yêu mình có thể sống buông thả đến thế. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Anh ấy giải thích rằng lúc đó "anh chưa có ai và ngủ với người yêu cũ còn hơn tìm một cô cave".
 
Từ đó, yêu anh mà đầu tôi cứ ám ảnh, day dứt và nghĩ người yêu mình không tốt. Trong lòng tôi rất yêu và sợ mất anh nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện cũ của anh, tôi như bị điên. Người yêu tôi không muốn chia tay bởi những lý do quá ngớ ngẩn nên mỗi lần tôi phát khùng như thế, anh đều kiên trì giải thích và an ủi tôi nhưng trong đầu tôi cứ bị ám ảnh. Nghe nói trước đây, anh ấy đã ba lần chở cô gái kia về quê cô ấy rồi đưa đón mẹ cô ấy đi ăn uống. Khi cô ấy đi Sài Gòn thì mua vé máy bay. Mỗi lần nghĩ tới như thế, tâm trạng tôi bắt đầu không ổn định và dày vò anh rất nhiều. Vì những chuyện này mà chúng tôi cãi nhau, thậm chí có những lúc căng thẳng, anh ấy đập phá hết đồ đạc rồi đánh tôi, còn tôi từng có ý nghĩ tự tử.
 
Tôi biết tôi hoàn toàn sai nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân về suy nghĩ và hành động. Chính tôi đã vô tình tạo cho anh áp lực mỗi khi gặp tôi và làm cho anh ấy chán. Tôi rất ân hận và không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Đến với tôi, anh ấy rất tốt và trân trọng tôi, không hề làm tôi tổn thuơng bất cứ điều gì nhưng chính tôi cứ tự phá vỡ hạnh phúc của mình. Đau khổ nhất là mình thấy mình sai mà không thể kiềm chế đuợc. Đã nhiều lần tôi lôi những chuyện đó ra làm khổ anh rồi cãi nhau tôi lại rất ân hận. Tôi phải làm sao đây?
 
Theo Hải Yến/NS
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không chăm cháu nội, về già vợ chồng con trai từ chối phụng dưỡng, tôi lập tức cho cháu gái căn nhà 2,2 tỷ đồng

Không chăm cháu nội, về già vợ chồng con trai từ chối phụng dưỡng, tôi lập tức cho cháu gái căn nhà 2,2 tỷ đồng

Gia đình - 39 phút trước

Do khoảng cách thế hệ, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu luôn có những mâu thuẫn xảy ra.

Trẻ ích kỉ khi lớn lên vì hấp thụ cách nuôi con này của cha mẹ từ nhỏ

Trẻ ích kỉ khi lớn lên vì hấp thụ cách nuôi con này của cha mẹ từ nhỏ

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Có một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.

Sở hữu 4 điều này, về già mới hạnh phúc và giàu có, sống đủ đầy tự tin bất chấp tuổi đến độ xế chiều

Sở hữu 4 điều này, về già mới hạnh phúc và giàu có, sống đủ đầy tự tin bất chấp tuổi đến độ xế chiều

Gia đình - 6 giờ trước

Nghỉ hưu, ở một khía cạnh nào đó, cũng giống với việc ban cho mỗi người một cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

11 hành vi của cha mẹ khiến con gặp nhiều vấn đề khi trưởng thành

11 hành vi của cha mẹ khiến con gặp nhiều vấn đề khi trưởng thành

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Những phương pháp giáo dục sai lầm của cha mẹ dễ khiến con cảm thấy ngột ngạt, khó trưởng thành.

Thói quen sử dụng mạng xã hội của 12 cung hoàng đạo

Thói quen sử dụng mạng xã hội của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội phản ánh nhiều cảm xúc, suy nghĩ, và tính cách của một người, và cung hoàng đạo cũng vậy.

Những đứa trẻ sinh ra để 'báo ân' thường có 3 đặc điểm này: Cha mẹ về già sẽ được sống an nhàn, sung sướng

Những đứa trẻ sinh ra để 'báo ân' thường có 3 đặc điểm này: Cha mẹ về già sẽ được sống an nhàn, sung sướng

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Trong hoàn cảnh bình thường, những đứa trẻ biết quan tâm đến cha mẹ sẽ có 3 tín hiệu từ khi còn nhỏ và chắc chắn khi lớn lên chúng sẽ rất hiếu thảo.

Vợ tự tay bóp chết hôn nhân vì mắc thói quen xấu

Vợ tự tay bóp chết hôn nhân vì mắc thói quen xấu

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Nếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.

3 lời khuyên nuôi dạy con cái được rút tỉa từ Maye Musk mà người mẹ nào cũng nên biết

3 lời khuyên nuôi dạy con cái được rút tỉa từ Maye Musk mà người mẹ nào cũng nên biết

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Cách nuôi dạy con cái của Maye Musk rất đáng để các bậc cha mẹ học hỏi theo.

Hay gặp may chuyện tiền bạc gọi tên 4 cung hoàng đạo này

Hay gặp may chuyện tiền bạc gọi tên 4 cung hoàng đạo này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ có sự hỗ trợ của các yếu tố thiên thời địa lợi mà các cung hoàng đạo này luôn gặp may mắn trong chuyện tiền bạc.

Top