Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình có 5 người mắc bệnh lạ ở Thái Nguyên: Bệnh nhân Lục Thị Hai xuất viện

Thứ sáu, 09:08 12/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - “Cháu cảm ơn bác Bảo và các cô chú đã giúp đỡ cháu” - Hai nói vẫn chưa tròn tiếng vì hàm trên của Hai bị cắt theo khối u. Em ấp úng cúi mặt để che những giọt nước mắt vui sướng...

>> Gia đình có 5 người mắc bệnh lạ ở Thái Nguyên

Đến hôm nay, sau 3 tháng 2 ngày ca phẫu thuật bỏ khối u nặng 7kg trên mặt, Hai đã trở lại thành người “bình thường”...

Các cơ, da tạo hình khuôn mặt đã phục hồi tốt

Trước ngày xuất viện, chúng tôi gặp BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa đầu mặt cổ, BV K - người quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật cho Lục Thị Hai, bệnh nhân bị khối u to ở mặt. Phải là người chứng kiến từ đầu khi Hai nhập viện cho đến lúc này, Hai được xuất viện, mới thấy hết sự kỳ diệu của các bác sĩ ở Khoa này.

“Ca mổ đến giờ phút này thật là mỹ mãn. Bệnh nhân Hai hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ còn bên mắt trái là còn phù nề kết mạc sau mổ, và một vết rách (khoảng 1cm) trên mặt vẫn chưa liền hết. Nhưng chỉ khoảng 2 tuần nữa, mọi triệu chứng này sẽ ổn định” - BS Bảo cho biết như vậy khi khám cho Hai trước ngày ra viện. Bệnh nhân Hai giờ có mũi, có mắt, bên má trái cũng được tạo hình lại như bao người con gái khác.

BS Bảo tâm sự: “Tuy việc tạo hình chưa thật sự được như ý muốn, vẫn còn một số chỗ chưa thật hoàn thiện như cánh mũi, cằm, mắt nhưng đến giờ phút này chúng tôi như đã trút được một mối lo lắng vì bệnh nhân Hai tiến triển quá tốt. Khoảng 6 tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt Hai thêm lần nữa cho hoàn thiện hơn”.

Là người trăn trở và tâm huyết với ca mổ này, có người nói, BS Bảo là người mạo hiểm nữa, nên ông biết, gánh nặng của tính mạng bệnh nhân, của dư luận sẽ đè nặng lên ông. Cho đến tận ngày Hai ra viện, BS Bảo còn trực tiếp gặp và dặn dò việc chăm sóc vết mổ, uống thuốc chống nhiễm trùng với bệnh nhân Hai. BS Bảo tặng bệnh nhân Hai chiếc kính rồi dặn: “Cái mắt bên mổ vẫn còn sưng phù nề, phải đeo kính này vào để tránh bụi, kẻo rồi nhiễm trùng thì khổ. Đây là kính mổ của bác, cháu cứ giữ lấy mà dùng. Một tháng nữa chịu khó lên đây để bác khám lại”.

“Con lại được sống!”

Theo thông tin từ Viện Răng Hàm Mặt, Viện này đã khám và chụp cưắt lớp cho Lục Thị Mói và Lục Văn Cường (chị em nhà Lục Thị Hai) cũng mắc chứng loạn sơ xương và gửi hồ sơ sang một bệnh viện của Đức tiến hành phẫu thuật.

Lục Thị Hai cứ đứng như vậy giữa phòng BS Bảo mà không dám ngẩng mặt lên. Những giọt nước mắt xúc động cứ trào ra. Chạy ào về phòng bệnh, Hai cầm sang một cuốn sổ nhật ký mà Hai đã mang theo bên mình khi nhập viện và kèm theo một chiếc dao cạo râu làm quà lưu niệm tặng riêng BS Bảo.

 “Đây là cuốn nhật ký cháu viết 22 năm qua. Khi nhập viện cháu đã mang theo giờ cháu tặng lại bác giữ. Cháu cũng thấy khi khám bệnh cho cháu, cháu thấy râu bác dài quá, nên mua dao cạo râu này ở dưới cổng bệnh viện tặng bác dùng”. Bất giác BS Bảo giơ tay lên sờ cằm rồi cười rất tươi: “Bệnh nhân đông quá, nhiều tuần chẳng còn kịp cạo râu ấy chứ”.

Tuy gương mặt còn băng miếng gạc trắng, nhưng với Hai, giờ như bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống thứ hai. Nhớ hôm trước nữa đến thăm Hai, ông Quân - bố Hai phải chạy đi khắp bệnh viện. Ông Quân bảo, từ hôm lành tới giờ, Hai đi khắp viện để thăm mọi người. Ai ở cái viện này, kể cả người vào trước, người vào sau đều biết câu chuyện kỳ lạ này nên ai cũng mừng cho Hai.

Người mừng thứ hai là ông Quân. Là người chăm sóc Hai từ ngày nhập viện tới giờ, lo lắng cho con từng bữa ăn, viên thuốc, ông là người cảm nhận sâu sắc nhất về sự “giải thoát” đối với riêng Hai và gia đình ông.

Giọng run run, ông nói: “Tôi cũng không ngờ nhà tôi lại có ngày hôm nay. Cháu Hai trở về nhà sẽ là niềm vui lớn cho 4 người con tật nguyền còn lại. Chúng cũng mong chờ được phẫu thuật như cháu Hai lắm. Gia đình chúng tôi biết ơn BS Bảo và các bác sĩ trong Khoa cũng như báo Người Lao động, Báo Gia đình & Xã hội đã giúp đỡ bố con tôi trong thời gian ở Viện. Giờ tôi cũng mong mỏi được tiếp tục giúp đỡ 4 đứa con còn lại của tôi. Chúng cũng mắc căn bệnh này, sống biệt lập chẳng dám gặp ai nữa”. 

Tiễn bố con Hai ra sân ga, Hai bật khóc: “4 chị em ở nhà đang mong em lắm. Về em sẽ kể ca mổ, những bác sĩ và cả những nhà báo như các chị nữa. Em chỉ mong, 4 người trong gia đình em cũng được mổ cắt khối u như em”.

Hai bước lên tàu về quê với dáng tự tin. Không còn phải sùm sụp cái nón trên đầu để che khối u nặng 7kg nữa. Cuộc đời của Hai mở sang trang mới. Rồi sẽ như nhật ký Hai ghi: “Nếu khỏi bệnh, em sẽ đi tìm việc làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ cho các chị em đi mổ”.

Vân Khánh

 

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 7 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 9 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 12 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 12 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top