Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã chồng nhẫn tâm biến vợ và con nhỏ thành “đuốc sống”

Thứ sáu, 09:12 31/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trở về nhà trong trạng thái say xỉn, Trần Văn Giang (SN 1990, trú tại xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị vợ góp ý. Tức tối vì cho rằng vợ không tôn trọng mình, Giang đã lạnh lùng đổ can xăng lên người vợ và cậu con trai 9 tháng tuổi rồi châm lửa đốt.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. 	Ảnh: H.Hà
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.Hà

 

“Ngọn đuốc sống” trong đêm

Khoảng 20h30 ngày 27/7, người dân xóm 5B giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà Trần Văn Giang. Hốt hoảng, mọi người chạy sang xem có chuyện gì thì bàng hoàng khi nhìn thấy mẹ con chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (SN 1993, vợ Giang) và cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) đang quằn quại trong ngọn lửa. Người dân lao vào dập lửa rồi khẩn trương đưa mẹ con chị Đàm đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Đoàn đã tử vong ngay sau đó. Còn chị Đàm, do vết thương quá nặng nên ngay trong đêm, chị đã được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia để kịp thời cứu chữa. Đến chiều 29/7, biết chị không thể qua khỏi nên gia đình đã đưa chị về nhà để gặp được người thân trước lúc mất.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Nam Thanh và Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau khi gây án, Giang bị kích động mạnh về tâm lý, đóng cửa cố thủ trong nhà không chịu làm việc với cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian vận động, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa Giang về trụ sở Công an huyện Nam Đàn để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bước đầu Giang đã thừa nhận hành vi tưới xăng và châm lửa đốt vợ con trong đêm 27/7 là do bức xúc nhất thời về việc vợ hỗn láo với mình.

Bi kịch từ rượu

 

Đối tượng Trần Văn Giang. 	Ảnh: TL
Đối tượng Trần Văn Giang. Ảnh: TL

 

Hôm PV tìm về địa phương cũng là lúc gia đình vừa mai táng xong cho cháu Trần Văn Đoàn. Căn nhà cấp 4 lạnh lẽo nằm khuất sâu trong con hẻm dài, mấy ngày nay trở thành tâm điểm bàn tán của những người dân quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

Tâm sự với PV, ông Nguyễn Đình Trung (SN 1970, bố ruột chị Đàm) đau đớn kể lại: “Tối hôm đó, khi gia đình vừa dùng xong bữa tối, đang ngồi xem ti vi thì bất ngờ nhận được điện thoại. Từ đầu dây bên kia, giọng một phụ nữ hốt hoảng thông báo rằng mẹ con Đàm bị lửa thiêu đang rất nguy kịch. Nhận hung tin mà chân tay tôi rụng rời. Không giữ được bình tĩnh, vợ chồng tôi vừa khóc vừa chạy sang nhà con gái. Thế nhưng, khi sang đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức đau lòng, mẹ con Đàm đã bị cháy đen mà tôi không cầm được nước mắt. Sau khi đưa con và cháu đi bệnh viện được một đoạn đường thì cháu tôi đã mất, còn Đàm cũng được chuyển thẳng ra Hà Nội cấp cứu trong đêm luôn”.

Bà Nguyễn Thị Hoe (90 tuổi, bà nội của Giang) vừa kể lại sự việc, vừa khóc: “Như thường lệ, mỗi lần đi làm thợ xây về là thằng Giang lại uống rượu. Tối hôm xảy ra sự việc, thằng Giang về được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng vợ chồng nó cãi cọ nên liền xuống khuyên bảo. Thế nhưng, một lúc sau thì giật mình khi nghe tiếng la hét của cháu Đoàn. Trong giây phút hỗn loạn, tôi thấy cháu Đoàn như ngọn đuốc sống chạy khắp sân nên hô hoán mọi người đến cứu. Lúc đó, thằng Giang cũng cuống cuồng tìm nước để dập lửa cứu vợ nhưng do có xăng nên lửa bắt rất nhanh và bùng cháy lên dữ dội. Đau lòng nhất là cháu Đoàn, lửa bén khắp người chỉ biết bò khóc”.

Theo tìm hiểu của PV, tuy không thuộc diện “sắc nước hương trời” nhưng khi ở tuổi trăng tròn, chị Đàm cũng khiến bao trai làng say đắm bởi vẻ dịu dàng, duyên dáng. Nhưng rồi duyên số khiến chị đem lòng yêu Giang, dù bản thân Giang lúc đó chưa có nghề nghiệp. Năm 2012, họ cưới nhau và nay đã có với nhau hai mặt con. Sau khi cưới vợ, Giang theo bố vợ đi làm nghề thợ xây để có thêm thu nhập ngoài nghề nông. Cũng chính từ khi đi làm thợ xây, Giang bắt đầu uống rượu, thỉnh thoảng lại say và sau mỗi lần Giang say thì vợ chồng trẻ lại “cơm không lành, canh không ngọt”.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Trưởng xóm 5B cho biết, trước đây ở trong xóm, vợ chồng Giang sống rất hòa đồng với mọi người, yêu thương nhau và ít khi xảy ra mâu thuẫn. Nhưng từ khi đi làm nghề thợ xây thì Giang thường hay uống rượu, dẫn tới vợ chồng thỉnh thoảng lại mâu thuẫn. Hôm xảy ra sự việc, nghe nói Giang có đi uống rượu với nhóm bạn về. Không ngờ, chỉ vì một phút nông nổi, Giang lại làm điều tày trời như vậy. Bây giờ con đã mất, vợ cũng nguy kịch, bản thân Giang thì vướng vào vòng lao lý, chỉ tội cháu đầu năm nay mới được 3 tuổi giờ côi cút.

Công an huyện Nam Đàn cho hay, Trần Văn Giang đã khai, sau khi đi uống rượu với nhóm bạn thợ xây về thì thấy vợ bế con đứng ở cửa nhà ngang lên tiếng cằn nhằn nên Giang tức tối, dọa đổ xăng lên người đốt. Tưởng vợ sợ nhưng không ngờ chị Đàm lại thách thức nên Giang đã chạy ra lấy can xăng hất lên người vợ, rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng trùm lên người hai mẹ con chị Đàm khiến chị Đàm thả cháu bé xuống đất rồi chạy ra sân kêu cứu. Trước đó, Giang mang can đi mua 50.000 đồng tiền xăng để về đổ vào xe máy và máy bơm nước.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Giang về hành vi “Giết người”. Hiện, đối tượng đã được di lý về trại giam Nghi Kim (Công an tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với chiêu thức làm nhiệm vụ trên mạng thì bị hại nạp tiền bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Bởi vậy, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì đến ngay cơ quan công an để trình báo.

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trí bất ngờ trèo tường rào nhảy ra, đâm một nhát vào ngực công an viên khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó.

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công.

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Pháp luật - 9 giờ trước

Giới thiệu là cán bộ ngân hàng đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành

Top