Hà Nội
23°C / 22-25°C

THÂM CUNG BÍ SỬ

Thâm cung bí sử (216 - 1): Chàng trai đi xe đạp

Thâm cung bí sử (216 - 1): Chàng trai đi xe đạp

Gia đình

GiadinhNet - Chiều tà Hạnh một mình đi bộ trên đường phố. Nắng sắp tắt rồi. Gió rất lộng. Bỗng Hạnh trông thấy một chàng trai đi xe đạp mà đội mũ bảo hiểm. Anh ta mặc áo phông trắng, quần sooc trắng, đi giày thể thao trắng và đội mũ bảo hiểm loại đặc biệt dành cho các cuarơ.

Thâm cung bí sử (216 - 1): Khúc hát giao duyên

Thâm cung bí sử (216 - 1): Khúc hát giao duyên

Gia đình

GiadinhNet - 5h sáng, Thắng bắc ghế ra sân ngồi một mình. Bố mẹ anh giờ đang ở ngoài đồng. Trời nắng nóng gay gắt nên bà con nông dân thay đổi giờ làm, 4h ra đồng, 8h về nhà. Nghĩ tới bố mẹ Thắng chợt thấy ân hận vì sự lười biếng của mình. Lẽ ra anh cũng phải dậy từ 4h và ra đồng làm cùng bố mẹ.

Thâm cung bí sử (215 - 6):  Sông dài đò cũng tới bến

Thâm cung bí sử (215 - 6): Sông dài đò cũng tới bến

Gia đình

GiadinhNet - Khi Quang và Loan ra về, mẹ Quang tiễn Loan ra tận ô tô: "Thỉnh thoảng cháu về chơi với bác cho vui". "Vâng ạ! Thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm bác và mua ốc nữa".

Thâm cung bí sử (215 - 5): Buổi ra mắt ấn tượng

Thâm cung bí sử (215 - 5): Buổi ra mắt ấn tượng

Gia đình

GiadinhNet - Loan muốn về thăm nhà Quang. "Lần trước anh nói là mơ thấy đưa em về quê anh bắt ốc. Lần này thì không mơ nữa mà là thật. Em muốn về Bình Lục một chuyến, thăm bố mẹ anh và đi bắt ốc". "OK. Em xếp lịch đi". "Chủ Nhật này anh nhé". "Cũng đồng ý luôn. 6h sáng anh đón em. Chúng ta đi ăn sáng. 7h xuất phát, 8h đã có mặt ở nhà anh rồi". "Nhanh thế hả anh?". "Chỉ có 70 cây số. Ô tô chạy mất khoảng 1 tiếng".

Thâm cung bí sử (215 - 4): 30 ngày đi nhặt ốc

Thâm cung bí sử (215 - 4): 30 ngày đi nhặt ốc

Gia đình

GiadinhNet - Cô gái bán hàng ở quán bún ốc tên là Loan, một cô gái khiến Quang phải nhớ nhiều. Cứ 5h sáng là Quang có mặt ở quán để cùng Loan ra chợ nhặt ốc. Anh không hề thấy phiền phức và vất vả mà cảm thấy vui khi được gần Loan, làm việc, trò chuyện với em.

Thâm cung bí sử (215 - 3): Giấc mơ ban ngày

Thâm cung bí sử (215 - 3): Giấc mơ ban ngày

Gia đình

GiadinhNet - Người ta dùng khái niệm giấc mơ ban ngày để chỉ những hành vi ảo tưởng, không thành hiện thực. Nhưng không phải ai và bao giờ cũng như vậy.

Thâm cung bí sử (215 - 2): Món ốc đặc sản

Thâm cung bí sử (215 - 2): Món ốc đặc sản

Gia đình

GiadinhNet - Hôm sau Quang đến quán bún ốc vào buổi tối. Khách đông lắm, ngồi kín cả các dãy bàn. Cô bán hàng tươi cười chào anh: "Anh phải đợi vì không còn chỗ. Mời anh ra ngồi ở cái bàn ngoài vườn kia. Em sẽ mang trà ra".

Thâm cung bí sử (215 - 1): Món quê ở phố

Thâm cung bí sử (215 - 1): Món quê ở phố

Gia đình

GiadinhNet - Công ty của Quang triệu tập mọi người về một khách sạn nghỉ ngơi và học tập nghiệp vụ ba ngày. Trong thời gian đại dịch COVID, hoạt động kinh doanh của công ty bị đình trệ. Bây giờ phải khôi phục lại hoạt động kinh doanh nhưng với một cách làm khác. Sau COVID, tâm lý chung của người dân đã thay đổi, họ chi tiêu tiết kiệm hơn. Vì thế công ty phải đổi mới cách kinh doanh.

Thâm cung bí sử (214 - 6): Tri Phương của tôi

Thâm cung bí sử (214 - 6): Tri Phương của tôi

Gia đình

GiadinhNet - Mẹ Mai mất năm 2003. Tôi về Tri Phương làm tang mẹ. "Mẹ ra đi nhanh quá, chỉ cảm ba hôm rồi mất. Em không kịp đưa mẹ đi viện. Em đau khổ lắm, vì cảm thấy có lỗi lớn với mẹ", Hồng Nhung kể trong nước mắt giàn giụa. Sau khi mẹ Mai mất, tôi về Tri Phương nhiều hơn, mỗi tháng hai lần, có tháng về ba lần. Tôi biết Nhung đang rất cô đơn và sự có mặt của tôi bên em là rất cần thiết. Những lúc này chúng tôi càng thấy cần nhau hơn.

Thâm cung bí sử (214 - 5): Con trai chào đời

Thâm cung bí sử (214 - 5): Con trai chào đời

Gia đình

GiadinhNet - Chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư. Ngày đó chưa có điện thoại di động. Những lá thư viết tay rất đáng yêu. Qua nét chữ ta có thể hình dung ra con người.

Thâm cung bí sử (214 - 4): Tri Phương đêm không ngủ

Thâm cung bí sử (214 - 4): Tri Phương đêm không ngủ

Gia đình

GiadinhNet - Nhà mẹ Mai rất bừa bộn, xoong nồi, bát đĩa, chăn chiếu vứt lung tung, dấu hiệu của một cuộc lục soát. Rất may là gạo muối, mắm mỡ mẹ Mai gánh đi sơ tán vẫn còn. Nhung nói: "Thế là không bị đói rồi. Em với anh xuống thị trấn mua của bác E một con vịt bầu là sẽ có một bữa cơm tươm tất".

Thâm cung bí sử (214 - 3): Em và tôi

Thâm cung bí sử (214 - 3): Em và tôi

Gia đình

GiadinhNet - Trong khi tất cả người dân đều chạy xa về phía sau thì một mình em lang thang ở đây làm gì? Thế là em bị nghi và bị bắt. Tôi nói với mấy anh du kích: "Đây là cô Hồng Nhung, cán bộ ngân hàng. Cô ấy về đây để tìm mẹ. Hiện mẹ cô ấy đang ở chỗ lán đơn vị". Và Hồng Nhung đã được tha.

Thâm cung bí sử (214 - 2): Một người không sợ chết

Thâm cung bí sử (214 - 2): Một người không sợ chết

Gia đình

GiadinhNet - Nhân dân Tri Phương và thị trấn Thất Khê đã sơ tán hết đến nửa đêm thì chúng tôi rút về đây. Chọn trận địa bên bờ sông này để phòng ngự là phương án chúng tôi đã vạch ra từ trước.

Thâm cung bí sử (214 - 1): Ký ức thời lửa đạn

Thâm cung bí sử (214 - 1): Ký ức thời lửa đạn

Gia đình

GiadinhNet - Một người bạn từ Lạng Sơn về Hà Nội thăm tôi, mang theo một con vịt bầu Thất Khê. Chúng tôi làm món vịt luộc, cùng món măng vịt, ăn với bún rối. Vịt Thất Khê ngon nổi tiếng, thịt ngọt và thơm, da mỏng và giòn.

Thâm cung bí sử (213 - 4): Giấc mơ bong bóng

Thâm cung bí sử (213 - 4): Giấc mơ bong bóng

Gia đình

GiadinhNet - Hai năm liên tiếp Hoa đã thắng lớn, doanh thu cao, lợi nhuận sau thuế cũng cao. Cô đã mua ô tô sang và xây nhà đẹp. Trong trí tưởng tượng Hoa thấy mình là một đại gia, tiền nhiều, có uy tín cao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Thâm cung bí sử (213 - 3): Văn hóa du lịch

Thâm cung bí sử (213 - 3): Văn hóa du lịch

Gia đình

GiadinhNet - Với một chữ "mới", Hoa đã bán được hàng chục tour du lịch, trong đó có nhiều tour lớn giá đến cả tỉ đồng. Tất nhiên để có cái mới phải mất công tìm hiểu, thậm chí phải tổ chức. Để có một thêm trống đất ấn tượng và hoành tráng, Hoa đã phải làm việc với Trưởng bản để tổ chức thật tốt hoạt động này.

Thâm cung bí sử (213 - 2): Một năm và một chữ

Thâm cung bí sử (213 - 2): Một năm và một chữ

Gia đình

GiadinhNet - Năm 2015, Hoa tốt nghiệp trường Du lịch. Sau đó cô đi làm cho một công ty du lịch lữ hành. Hoa xác định sẽ bỏ ra một năm để học thêm những điều không có trong sách vở.

Top