Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi chăm người ốm, nhập viện luôn vì rét

Thứ bảy, 19:00 13/01/2018 | Y tế

GiadinhNet - Dù nền nhiệt độ tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đã nhích dần lên nhưng vẫn trong giai đoạn thời tiết rét đậm, rét hại. Tại nhiều bệnh viện, công tác phòng chống rét cho bệnh nhân trong buồng bệnh được đảm bảo. Tuy nhiên, trời rét còn gây ảnh hưởng lớn với người thăm nuôi bệnh nhân.


Trời rét, vật bất ly thân với những người đi chăm nuôi người ốm là chiếc chăn bông to sụ. (Ảnh chụp tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/1). Ảnh: Q.An

Trời rét, vật bất ly thân với những người đi chăm nuôi người ốm là chiếc chăn bông to sụ. (Ảnh chụp tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/1). Ảnh: Q.An

Vật bất ly thân là chăn bông, áo ấm

Chị Nguyễn Thị H (ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khệ nệ xách túi chăn bông to sụ cùng những đồ đạc khác đặt lên băng ghế đối diện Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai). Rải tấm chăn ra ghế ngồi, chị H chia sẻ, mẹ chị bị viêm gan, viêm phổi nặng phải vào điều trị ở Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai mấy hôm nay. Suốt mấy ngày mẹ vào viện, bốn chị em trong gia đình phải cắt cử nhau nghỉ việc vào viện chăm sóc mẹ.

“Trời ấm còn đỡ, mẹ vào viện đúng hôm giá rét, bên cạnh đồ đạc, quần áo, chị em chúng tôi phải mang theo chăn ấm, nếu không lại ốm vì lạnh giá. Đấy là tôi còn may tìm được chỗ ngồi khuất gió, trưa muốn nghỉ cũng phải quấn kín chăn, phía ghế chờ ngồi gần toà Việt – Nhật, gió cứ thổi thốc hun hút, rét vô cùng. Mà chăm người nằm viện Khoa Cấp cứu, chúng tôi không thể “rời vị trí thường trực” được, bất cứ lúc nào cũng phải có mặt để không bị lỡ khi loa gọi tên người nhà”, chị H nói.

Ngồi cạnh chị H là bà Hoàng Thị T (65 tuổi, ở Thanh Chương, Nghệ An). Bà T bị đau đầu kinh niên, gặp trời rét đậm ở Thủ đô, tình trạng bệnh của bà càng nặng. Bà T cho biết, không ngờ ở Hà Nội rét đến thế nên bà chủ quan không mang chăn đi theo. Những người đi khám giới thiệu bà đi thuê chỗ trọ qua ngày ở gần Bệnh viện Bạch Mai.

“Nếu chỉ thuê giường, chiếu trong khu trọ có giường tầng, mỗi ngày chỉ mất 20.000 đồng, nhưng nếu thuê phòng có thêm chăn ấm, nước nóng để tắm rửa vệ sinh, giá còn lên tới 100.000 đồng mà chỉ mấy tiếng đồng hồ. Đi viện ngày rét khổ đủ đường. Ban ngày chúng tôi có thể ngồi vạ vật ở ghế chờ, nhưng ban đêm nhiệt độ xuống 9-10oC, không thể không thuê chăn ấm trong phòng trọ”, bà T nói trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Theo khảo sát của chúng tôi trong các ngày Hà Nội rét đậm, tại Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Khám bệnh, khu xét nghiệm, hay trước cổng Viện Sức khoẻ tâm thần – những nơi bình thường quá tải thì không còn cảnh đông đúc như mọi ngày.

Còn tại dọc lối ghế chờ đối diện hàng thuốc, toà nhà Cấp cứu – Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai cũng vơi người qua lại. Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, trong đó không thể thiếu những tấm chăn bông to sụ để chống chọi với những đợt gió và giá rét.

TS Đồng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, thời tiết giá rét khiến lượng bệnh nhân đến khám giảm mạnh. Nếu như thời điểm bình thường, Khoa tiếp nhận khoảng từ 3.000-3.500 bệnh nhân/ngày thì trong mấy ngày giá rét này chỉ tiếp nhận khoảng 2.500-3000 bệnh nhân. Bệnh nhân đến khám chủ yếu mắc bệnh nặng hoặc bệnh mạn tính có lịch hẹn đến viện.

“Biết trời rét đậm, nhiệt độ chỉ 13-14oC, gia đình cũng muốn đợi cho qua đợt rét mới đưa bố đi khám nhưng vì đến hẹn tái khám với bác sĩ, không đi khám thì không có thuốc. Bố tôi năm nay đã 90 tuổi, bị huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường nên phải uống thuốc định kỳ, theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai 10 năm rồi”, chị Nguyễn Thị V (50 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ.

Theo nhận định của các bác sĩ tại đây, trong thời tiết giá lạnh, những người bệnh nhẹ hoặc chưa đến mức phải đi viện, ở các tỉnh xa thì thường ngại di chuyển nên tự điều trị, chữa ở bệnh viện địa phương, mà không đến Hà Nội khám.

Lưu ý với người đi chăm bệnh nhân ốm nằm viện

Chồng bà Đỗ Thị Ngọc Bảo (76 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) phải nhập viện để phẫu thuật, điều trị tim mạch tại Khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Hữu nghị). Vào chăm sóc chồng đúng dịp Hà Nội rét đậm được 3 ngày, bà Bảo cũng đổ bệnh do bị nhiễm lạnh, huyết áp tăng đột ngột. Hiện tại, bà Bảo và chồng là ông Nguyễn Văn Nghệ (83 tuổi) cùng nằm điều trị chung tại một phòng bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nắm chắc thông tin dự báo thời tiết nên từ đầu mùa rét, Bệnh viện đã chuẩn bị tốt công tác hậu cần. Vì thế, những ngày giá rét vừa qua, công tác chăm sóc bệnh nhân không bị ảnh hưởng bởi phòng nào cũng có điều hòa hai chiều, máy sưởi, hệ thống nước nóng đến từng phòng bệnh.

Đặc biệt về dinh dưỡng, suất ăn cung cấp cho bệnh nhân được chuyển trên xe chuyên dụng để giữ ấm đồ ăn. Công tác chữa trị, hệ thống máy làm ấm các dịch truyền phải bảo quản lạnh (như máu, huyết tương) cũng được bổ sung, đảm bảo dịch truyền đạt nhiệt độ lý tưởng 37oC khi truyền cho người bệnh. Bệnh nhân đảm bảo được giữ ấm nhưng chỉ những người thăm nuôi là khổ nhất. Vì thế, ở ký túc xá dành cho bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai cũng bổ sung các thiết bị chống rét.

TS Dương Quốc Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo, thân nhân người bệnh khi đi thăm nuôi, khi đưa người nhà đi khám cần mặc ấm để tránh giá lạnh. Khi ngồi chờ người bệnh, nên chọn những khu vực hiên có che chắn trong tòa nhà kín gió. Khi di chuyển giữa khu phòng bệnh và ngoài tòa nhà, phải hết sức chú ý sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ. Vì trong phòng bệnh nhiệt độ ấm, thậm chí bác sĩ chỉ mặc áo blouse, người bệnh đắp một chăn mỏng nhưng khi di chuyển ra khỏi phòng bệnh, đặc biệt là ra ngoài trời sẽ bị lạnh đột ngột.

Dự báo miền Bắc vẫn tiếp tục lạnh trong những ngày tới. Các bác sĩ khuyến cáo, khi đi ra ngoài đường trong thời tiết lạnh thì phải mặc đủ ấm, mặc áo nhiều lớp mỏng để giữ thân nhiệt ổn định, có thể dễ dàng cởi ra lúc nóng, thích hợp khi thời tiết thay đổi. Chú ý giữ ấm đầu, cổ, ngực và bàn chân. Tránh đi ra ngoài vào ban đêm và thay đổi tư thế đột ngột, tránh gió lùa. Khi ngủ dậy cần ra khỏi giường một cách từ từ, đồng thời mặc đủ quần áo ấm; không nên dậy vào lúc 4-5h sáng vì lúc đó huyết áp hay tăng.

Theo TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong những đợt giá rét, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường kiểm tra công tác phòng chống rét cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Ngoài việc sẵn sàng cơ số thuốc, giường bệnh, phương tiện cấp cứu, bảo đảm thiết bị giữ ấm cho người bệnh nội trú, tại các bệnh viện nên bổ sung thêm các khu vực chờ kín gió cho người nhà bệnh nhân, người bệnh đến khám ngoại trú.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 2 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 5 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top