Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm kinh hoàng của thiếu nữ 15 tuổi, bị cưỡng bức, chặt tay rồi vứt bên đường, cuối cùng lại bị hung thủ kiện ngược

Thứ ba, 13:11 16/10/2018 | Bốn phương

Bằng một sức sống và sự may mắn kỳ diệu, thiếu nữ đã không bỏ cuộc trước hoàn cảnh tồi tệ để giành giật lại mạng sống từ tay tử thần khiến cho nhiều người không khỏi xuýt xoa nể phục.

Mary Vincent sinh ra và lớn lên tại Las Vegas. Bố cô là một thợ máy, mẹ là một nhân viên làm việc ở sòng bài. Năm 1978, khi Mary chỉ mới 15 tuổi, cô đã bắt đầu một cuộc sống nổi loạn ngông cuồng.

Cô thường xuyên cúp học, sau đó bỏ nhà đi bụi với bạn trai, sống lang bạt trên xe hơi tại thành phố Sausalito, bang California, cho đến khi hắn ta bị cảnh sát tống giam vì tội danh cưỡng hiếp bạn học.

Thiếu nữ 15 tuổi quá cả tin nên đã rơi vào tay kẻ xấu.
Thiếu nữ 15 tuổi quá cả tin nên đã rơi vào tay kẻ xấu.

Sau khi bạn trai bị bắt, Mary quyết định chuyển đến thành phố Corona để thăm ông bà và cũng để khám phá đây đó.

Vào thời điểm này, việc đi nhờ xe để di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác là cực kỳ phổ biến, chính vì thế Mary chẳng ngần ngại dùng cách miễn phí này để hoàn thành dự định của mình.

Chẳng ngờ quyết định sai lầm, đặt niềm tin sai người đã khiến Mary phải đối mặt với định mệnh khủng khiếp nhất đời mình.

Trên đoạn đường quốc lộ tại khu vực Berkeley vào buổi sáng ngày 29/9/1978, Mary gặp được một người đàn ông đứng tuổi, trông khá điềm đạm, đàng hoàng và tốt bụng, Lawrence Singleton.

Lawrence ngỏ ý cho Mary đi nhờ xe và cô rất vui vẻ đồng ý ngay mà không chút mảy may nghi ngờ. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng ẩn đằng sau vẻ ngoài đáng mến kia, Lawrence là một gã đàn ông tồi tệ với cuộc sống là một mớ hỗn độn.

Gã tài xế với khuôn mặt tốt bụng nhưng lại là kẻ nguy hiểm, tàn ác đến không ngờ.
Gã tài xế với khuôn mặt tốt bụng nhưng lại là kẻ nguy hiểm, tàn ác đến không ngờ.

Gã Lawrence chỉ vừa mới ly hôn người vợ thứ 2, hắn cũng là một người bố không được con gái tôn trọng và cả hai thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt.

Lawrence có tiền sử nghiện rượu nặng, từng bị cảnh sát tống giam, hắn ta còn được biết đến với tính khí nóng nảy và có sự căm tức đối với phụ nữ.

Ngay từ lúc vừa bước lên xe, Mary đã cảm thấy gã Lawrence có điều gì đó bất ốn. Khi cô hắt xì, hắn ta bỗng nhiên chồm sang sờ vào cổ, sốt sắng hỏi thăm có phải cô bị ốm rồi không.

Vì không thích sự tiếp xúc cơ thể, Mary đã gạt phắt đi, bày tỏ rõ thái độ của mình. Sau đó thấy gã ta có vẻ không có ý định gì xấu, Mary yên tâm nhắm mắt ngủ.

Khi Mary thức giấc, cô bàng hoàng nhận ra chiếc xe Lawrence lái đang hướng về Nevada chứ không phải điểm đến như ban đầu.

Vừa tức giận, vừa sợ hãi, Mary chụp lấy một cây que sắc nhọn bên trong xe và dí vào Lawrence, yêu cầu hắn quay đầu xe lại. Lawrence rất bình tĩnh xin lỗi cô gái, nói rằng hắn hoàn toàn không có ý xấu và chỉ mắc sai lầm một chút trên đường đi. Mary tin ngay điều hắn nói.

Cống nước nơi Mary bị tên Lawrence vứt lại.
Cống nước nơi Mary bị tên Lawrence vứt lại.

Đến một đoạn đường, Lawrence dừng lại để đi vệ sinh, Mary thì tranh thủ ra bên ngoài hít thở không khí và duỗi chân cho thoải mái.

Khi cô vừa cúi xuống cột dây giày, tên Lawrence không hiểu xuất hiện phía sau từ lúc nào, bất ngờ đánh mạnh vào đầu rồi liên tục ra cú đấm vào mặt cho đến khi Mary ngã gục xuống.

Gã tài xế tốt bụng đáng mến đã lộ nguyên hình là một con thú biến thái không còn tính người. Hắn kéo Mary ra phía sau xe để cưỡng bức, dùng sức mạnh và lời đe dọa bắt cô gái phải giữ im lặng nếu muốn giữ mạng sống.

Tên Lawrence vốn đã có tiền án, là một kẻ nghiện rượu, nóng tính và rất ghét phụ nữ.
Tên Lawrence vốn đã có tiền án, là một kẻ nghiện rượu, nóng tính và rất ghét phụ nữ.

Thỏa mãn xong dục vọng, tên Lawrence trói Mary lại rồi tiếp tục lên đường. Quãng đường đi vài trăm dặm như kéo dài hàng thế kỷ đối với cô gái trẻ trước sự cưỡng bức liên tục của gã tài xế vô nhân tính đến mức cô đã ngất xỉu nhiều lần.

Cứ mỗi lần tỉnh lại, nhìn thấy Lawrence, Mary biết ác mộng của mình vẫn chưa hề kết thúc.

Mary đã cầu xin Lawrence hết mực, mong được hắn tha mạng và thả cô đi. Tên Lawrence suy nghĩ một lúc rồi nhìn Mary trả lời: "Mày muốn được tự do? Được thôi, tao sẽ thả mày đi".

Hắn đi ra phía sau xe lục tìm một lúc và mang ra một cây rìu sắt nhọn. Trong nỗi kinh hoàng tột độ. Mary đã bị ghì chặt tay xuống và hắn vung rìu chặt nhiều nhát cho đến khi hai cánh tay cô đứt lìa.

Mary không chỉ bị cưỡng bức nhiều lần mà còn trải qua nỗi đau thể xác kinh hoàng, bị chặt lìa 2 cánh tay và bị vứt lại trong cống nước chờ chết.
Mary không chỉ bị cưỡng bức nhiều lần mà còn trải qua nỗi đau thể xác kinh hoàng, bị chặt lìa 2 cánh tay và bị vứt lại trong cống nước chờ chết.

Gã đồ tể máu lạnh sau đó tống Mary đang trong tình trạng trần truồng, quằn quại vì đau đớn xuống một cống nước tại khu vực hẻm núi Del Puerto, nghĩ rằng bỏ mặc cô ở đấy với vết thương mất máu quá nhiều như vậy cô sẽ không thể sống sót nổi. "Ok, giờ mày tự do rồi đấy", Lawrence nói rồi bỏ đi.

Trong một khoảng thời gian, Mary đã mất đi ý thức vì quá đau đớn. Và rồi bằng một sự may mắn và sức sống mãnh liệt kỳ diệu, Mary bỗng hồi tỉnh, gắng gượng để đứng lên và trèo lên khỏi cống nước.

Cứ thế men theo tiếng còi xe hơi từ đường quốc lộ, Mary đưa hai tay lên cao để tránh mất máu thêm nữa, từng bước, cô lê dần cơ thể ra khỏi lưỡi hái tử thần.

Mary đã rất dũng cảm đứng trước tòa chỉ chứng tội ác của gã hung thủ biến thái.
Mary đã rất dũng cảm đứng trước tòa chỉ chứng tội ác của gã hung thủ biến thái.

Người lái xe đầu tiên nhìn thấy Mary đã bỏ chạy ngay lập tức vì quá sợ hãi. May mắn thay, một cặp đôi khác đã dừng xe lại giúp đỡ Mary. "Hắn đã cưỡng bức tôi", đó là tất cả những gì Mary có thể nói trước khi ngất xỉu.

Cặp đôi tốt bụng đã quấn cô gái trẻ vào một tấm chăn xô, chở cô ra sân bay gần nhất, gọi xe cấp cứu rồi báo cảnh sát.

Dựa vào bản phác thảo từ lời miêu tả của Mary, cảnh sát đã nhận ra ngay hắn chính là tên Lawrence, lập tức điều động lực lượng truy bắt hắn.

Đứng trước tòa, tên Lawrence một mực phủ nhận tội ác của mình và khai rằng Mary chỉ là một ả gái gọi giá 10 đô.

Mặc cho tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần trầm trọng, Mary đã vô cùng dũng cảm, ra trước tòa để kể lại toàn bộ điều khủng khiếp mà Lawrence đã gây ra cho cô.

Đáng tiếc tội ác tày trời của Lawrence chỉ phải trả giá bằng 8 năm trong số 14 năm tù kết án do hắn cải tạo tốt.

Là kẻ gây ra vụ cưỡng bức, chặt tay kinh hoàng nhưng Lawrence lại cho rằng mình mới chính là nạn nhân trong sự việc này. Sau khi bị ngồi tù, Lawrence bất ngờ đâm đơn kiện ngược lại Mary.

Hắn nói vì Mary nghi ngờ hắn muốn hãm hiếp cô ta, dùng cây vung vào người hắn và đó là lý do khiến hắn nổi giận, mất bình tĩnh và gây ra tội ác. Dĩ nhiên đơn kiện này đã bị tòa bác bỏ ngay lập tức.

Trong khi đó, Mary đã trải qua nhiều năm liền rơi vào khủng hoảng trầm trọng do bị hoảng sợ và phải đối mặt với khó khăn khi trở thành người khuyết tật.

Cô mắc chứng biếng ăn, chán nản, chán tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình khi mà ước mơ trở thành một vũ công cũng tiêu tan ngay trước mắt.

Cuộc hôn nhân của Mary sau đó cũng bị hủy hoại do chứng ám ảnh sau chấn thương của cô nhưng rồi việc trở thành mẹ của hai đứa con đã giúp cho cô có thêm sức mạnh, vực dậy khỏi vũng bùn tăm tối như cái cách mà cô đã leo ra khỏi cống nước năm xưa.

Vì con cái, vì chính bản thân mình, Mary đã vượt qua cú sốc năm xưa, trở thành một nghệ sĩ vẽ tranh và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

Với hai cánh tay giả, Mary đã học cách vẽ tranh, tìm lại niềm vui sống và có mục tiêu mới trong cuộc đời.

Cô biết mình phải nỗ lực hơn nữa, bỏ lại quá khứ sau lưng vì hai đứa con và vì chính bản thân mình. Sau này tác phẩm do Mary vẽ có bức giá trị lên đến 2.000 USD.

Tên Lawrence sau khi được thả ra không ngờ lại tiếp tục sát hại một phụ nữ khác ở Florida. Lần này hắn bị bắt và tuyên phạt tội tử hình vào năm 1997.

Đến năm 2001, trong lúc chờ ngày ra pháp trường, gã sát nhân biến thái đã chết vì bệnh tật ở trong tù. Các nhà điều tra tin rằng nạn nhân dưới tay Lawrence phải có đến hàng chục người.

Theo Đinh Hương

Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 3 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 5 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Top