Đang vui mừng chuẩn bị lễ cưới linh đình, nghe bạn gái báo tin mang thai, tôi căm hận hủy hôn luôn
Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vợ sắp cưới mà trong lòng tôi chỉ còn uất hận và căm thù!
Yêu nhau hơn 1 năm, Yến luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, là người phụ nữ xinh xắn, đoan trang, khiến tôi rất ưng ý. Cô ấy hẳn sẽ là một người vợ tốt, hết lòng vì chồng.
Chính bởi vậy, tôi không tiếc tiền tổ chức một đám cưới rình rang để Yến được nở mày nở mặt với bạn bè, đồng nghiệp. Với người phụ nữ mình thương yêu và tin tưởng thì tôi sẽ không tiếc thứ gì. Nhất là tôi lại có điều kiện kinh tế, gia đình cũng khá giả.
Trước đám cưới 20 ngày, Yến đột nhiên hẹn gặp rồi vui mừng rạng rỡ thông báo cô ấy vừa kiểm tra sáng nay, phát hiện bản thân đã mang thai. Yến muốn tôi đưa cô ấy đến bệnh viện khám lại cho chính xác.
Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vợ sắp cưới mà trong lòng tôi chỉ còn uất hận và căm thù! Tại sao mà Yến có thể mang thai khi tôi bị vô sinh?
Tình cờ cách đây mấy năm, tôi đi khám sức khỏe tổng quát thì phát hiện khó có con. Từ ấy tôi vẫn âm thầm điều trị, cách vài tháng lại đi kiểm tra một lần nhưng kết quả không mấy khả quan. Song chuyện tế nhị nên cũng không muốn nói với Yến. Vì áy náy mà tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy chẳng thiếu thốn gì về vật chất. Ai ngờ đâu Yến lại cho tôi một màn sốc óc!
Chẳng còn gì mà giấu giếm, tôi huỵch toẹt ra với Yến căn bệnh của mình. Rồi bảo cô ta cố nhớ lại xem tác giả cái thai là ai thì đi mà bắt đền. Còn đám cưới sẽ chấm dứt tại đây. Lý do hủy hôn Yến muốn nói với gia đình thế nào thì tùy, tôi sẽ che giấu hộ cô ta chuyện xấu này. Thực ra thì tôi cũng chẳng thích làm ầm ĩ vì mặt mũi mình sẽ bị ảnh hưởng theo.
Yến tái mét mặt nghe tôi nói xong, rồi vội vã xách túi lao đi ngay. Chắc đi tìm kẻ đã khiến cô ta mang thai đây mà!
Tôi thất vọng và mất niềm tin vào phụ nữ quá. Nhìn hiền lành, nhu mì như Yến cũng có thể cắm sừng lên đầu tôi, rắp tâm cho tôi nuôi con gã đàn ông khác. Vậy tôi biết đi đâu tìm được người phụ nữ ngoan hiền thực sự?
(Xin giấu tên)
Theo Trí Thức Trẻ
Chồng đi gặp bạn cũ cả đêm không về, tôi đau đớn vật vã khi phát hiện ra món đồ trong túi quần anh
Tâm sự - 1 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
Dọn dẹp nhà cửa, tôi sụp đổ khi vô tình phát hiện ra bí mật của chồng
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Chồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
Đi du lịch ngày lễ, tôi mất 50 triệu nhưng nhận về một cục tức to đùng
Tâm sự - 7 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
Không có tiền đưa con đi nghỉ lễ, tôi bị chồng đay nghiến là đàn bà vô dụng
Tâm sự - 7 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
Nghỉ lễ về biếu bố mẹ đẻ ít tiền, chồng liền có hành động khiến tôi muối mặt với cả nhà
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH – Chứng kiến cảnh đó, tôi muối mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ đẻ. Số tiền cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt em
Tâm sự - 13 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
Tôi loay hoay tìm cách chữa lành cho chồng sau cú sốc ngoại tình
Tâm sự - 15 giờ trướcCũng tại tôi phần nào nhưng thực sự tôi đã cố gắng hết sức. Và trong sai lầm đó cũng không phải chỉ mình tôi sai.
Nghỉ lễ rủ chồng đi Đà Lạt để 'chữa lành', tôi không ngờ lại là chuyến đi khiến gia đình tan vỡ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Dù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Bị mất chiếc lắc vàng, tôi hỏi cô hàng xóm thì tái mặt với câu trả lời thẳng đuột đến bực mình
Tâm sự - 1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
Mệt mỏi đến mức nghĩ đến ly hôn chỉ sau mấy tháng em chồng dọn tới ở cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Tâm sựGĐXH – Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.