Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu binh cụt cả 2 tay, vừa viết văn vừa bốc thuốc

Chủ nhật, 09:11 30/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từng là chiến sỹ phòng không thuộc Trung đoàn pháo cao xạ 285 với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Thủ đô Hà Nội, sân bay Đa Phúc (nay là sân bay Nội Bài) và các tỉnh lân cận, cựu binh Trần Văn Mô (Lý Nhân, Hà Nam) từng lập nhiều chiến công lớn khi cùng đồng đội đã bắn rơi 8 máy bay loại F44, F8 của Mỹ trong 1 ngày. Điều đặc biệt là, khi trở về đời thường, ông lại trở thành một “nhà văn”, vừa viết văn, làm thơ vừa bốc thuốc cứu người.

Ông Trần Văn Mô bên những loại thuốc đã được bào chế. Ảnh: HH
Ông Trần Văn Mô bên những loại thuốc đã được bào chế. Ảnh: HH

Cùng đồng đội một ngày bắn rơi 8 máy bay

Từ Hà Nội đi theo hướng QL1A cũ về phía Nam khoảng 60km, thêm vài chục km đường ngoằn ngoèo, chúng tôi đã tìm được nơi sinh sống của cựu chiến binh Trần Văn Mô, 72 tuổi, thuộc làng Vũ Đại, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, người nổi tiếng khắp vùng với hơn 30 năm bốc thuốc chữa bệnh cứu người và viết văn làm thơ.

Rót nước mời chúng tôi, ông Mô tâm sự ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Vũ Đại. Năm 20 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã tạm gác lại chuyện học hành cùng nhiều dự định để lên đường nhập ngũ và được phiên chế vào Trung đoàn pháo cao xạ 218. Tại đây, ông Mô và các đồng đội đã được các chuyên gia Liên Xô (cũ) đào tạo 6 tháng về cách sử dụng vũ khí.

“Ngày đó tôi đang học năm cuối cấp trường cấp III Vĩnh Trụ, thì bất ngờ nhận được lệnh nhập ngũ vào cuối tháng 5/1965. Tạm gác lại việc học hành với bao nhiêu dự định, tôi lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian ở Trung đoàn pháo cao xạ 218, tôi đã được chuyển sang Trung đoàn tên lửa 285”, ông Mô cho hay.

Những năm tháng chiến đấu bảo vệ vùng trời Thủ đô và TP Hải Phòng đã để lại cho ông Mô nhiều kỷ niệm. “Vào ngày 31/05/1966 khi không quân Mỹ điều nhiều loại máy bay như F44, F8 để tiến hành ném bom trên diện rộng ở Miền Bắc, đặc biệt khu vực TP. Hải Phòng. Ngày hôm đó, trên địa bàn Hải Phòng cả Trung đoàn tên lửa 285 đã bắn rơi 8 máy bay. Tôi làm nhiệm vụ vẽ sơ đồ tác chiến cho Sở chỉ huy Trung đoàn, góp phần bắn rơi 8 chiếc máy bay chiến đấu F44, F8 của địch tại khu cảng Hải Phòng”, ông Mô tự hào nhớ lại.

Cụt hai tay vẫn viết văn, bốc thuốc

Một trong những giải thưởng văn học của ông Mô.
Một trong những giải thưởng văn học của ông Mô.

Năm 1970, được xuất ngũ trở về địa phương, ông Mô lập gia đình với bà Trần Thị Nguyệt. Đến năm 1973, ông theo học tiếp tại Trường Trung cấp xây dựng tỉnh Nam Định. Do có thành tích tốt trong học tập nên khi ra trường, ông được giữ lại làm giảng viên tổ bộ môn xây dựng của trường này. Năm 1979, do hoàn cảnh khó khăn nên ông xin nghỉ công tác giảng dạy và chuyển sang ngành thương nghiệp (thuộc Công ty Vải sợi Hà Nam Ninh cũ). Đến khi công ty này sáp nhập với Công ty Bách Hóa, ông được phân công vào tổ xây dựng của Công ty Công nghệ thực phẩm Hà Nam Ninh.

“Năm 1983, trong lúc đang đổ bê tông giúp người bạn xây nhà bỗng dưng tai họa ập xuống. Lúc đó bạn tôi đang cầm cây thép để đổ bê tông ở tầng trên, không may đoạn thép chạm vào đường điện cao thế và tôi bị điện giật nằm bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới thấy cả hai cánh tay mình đã bị cắt cụt gần đến khuỷu tay vì bị hoại tử và nhiễm trùng. Lúc đầu cũng chán nản lắm nhưng mình vẫn cố gắng vượt qua để lo cho con cái”, ông Mô tâm sự.

Sau thời gian bị tai nạn và mất đi đôi tay, ông dần bắt nhịp trở lại với cuộc sống và tập tành làm việc nhẹ giúp đỡ vợ con. Vào năm 1985, cơ duyên nghề thuốc đã đến với ông, khi người em trai làm bác sỹ quân y từ TPHCM ra thăm và đã mang biếu ông bộ sách Đông y. Từ đó, ông lần lượt đọc và nghiên cứu từng trang sách, đồng thời mày mò bào chế ra những loại thuốc để chữa bệnh cho người nhà và dân quê nghèo.

Ban đầu, khi mới tập tành nghiên cứu làm thuốc, ông chuyên tâm vào loại bệnh đơn giản, chữa các bệnh như cảm cúm, đau bụng, sổ mũi. Sau này, khi đã thông hiểu y lý, có kiến thức và kinh nghiệm, ông bào chế thêm các loại thuốc chữa bệnh gan, mật, dạ dày, thận, viêm xoang. Phương thuốc của ông khá tốt và ông đều dành để chữa bệnh cho người dân nghèo quê ông. Tiếng lành đồn xa, những phương thuốc của ông sau đấy đã được nhiều người dân ở các tỉnh thành trong cả nước biết đến. Họ tìm đến nhà ông để mua thuốc ngày càng nhiều. Hiện tại ông đã là Hội viên Hội Đông y huyện Lý Nhân.

Một bệnh nhân của ông Mô là bác Đỗ Văn Tuấn chia sẻ: “Tôi là người cùng xã với ông Mô, khi được ông xem bệnh và bốc thuốc để sắc và pha uống. Sau một thời gian dùng thuốc Đông y đều đặn của ông Mô, giờ căn bệnh dạ dày của tôi đã khỏi hẳn”.

Ngoài công việc bốc thuốc cứu người nghèo, trong suốt 30 năm qua, ông Mô còn viết văn, làm thơ. Không ít tác phẩm của ông đã được đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Ngoài ra, ông còn có 4 tập truyện ngắn và thơ được xuất bản thành sách. Có những tác phẩm như “Dòng đời rong ruổi” của ông Mô (bút danh Từ Thiết Linh) đã đạt giải thưởng văn học Nguyễn Khuyến lần thứ 4 vào năm 2007-2010. Trước đó, vào năm 2000, ông Mô còn đạt Giải khuyến khích với truyện ngắn “Bến lỡ” do Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam trao tặng, rồi lần lượt là các tập thơ, truyện ngắn như: “Miền quê trăn trở” (2004), “Dòng đời rong ruổi”(2008), “Hương đất”(2009) ra đời… Hiện ông Mô là một hội viên tích cực của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam.

Ngoài những giải thưởng thơ văn, ông còn được Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì đã có những đóng góp cho nền Đông y Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Thao, Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu cho biết: “Không chỉ có tài văn chương và bốc thuốc cứu người, trong cuộc sống, ông Mô cũng luôn hòa đồng, thân thiện và được nhiều người dân quý mến”.

Hiếu Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nữ bác sĩ nội trú thương tích nặng do tấm kính rơi tại quán The Coffee House: Trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết thế nào?

Vụ nữ bác sĩ nội trú thương tích nặng do tấm kính rơi tại quán The Coffee House: Trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết thế nào?

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, do tủy ngực bị đụng dập nặng nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi là rất khó nhưng cuộc phẫu thuật lần 2 nhằm giúp nữ bác sĩ sau này có thể ngồi và đi xe lăn.

Cảnh say sóng 'dở khóc dở cười' của du khách: Không bước đi nổi, phải ngồi lên xe để người khác... kéo

Cảnh say sóng 'dở khóc dở cười' của du khách: Không bước đi nổi, phải ngồi lên xe để người khác... kéo

Đời sống - 42 phút trước

Có những chuyến đi du lịch "nhớ đời" bởi những tình huống "dở khóc dở cười", và chuyện say sóng của các du khách dưới đây chính là một điển hình.

Hà Nội: Tài xế taxi bắt du khách Pháp "chuộc" hộ chiếu 500 nghìn đồng

Hà Nội: Tài xế taxi bắt du khách Pháp "chuộc" hộ chiếu 500 nghìn đồng

Pháp luật - 43 phút trước

Cặp vợ chồng người nước ngoài vừa rời khỏi xe taxi nhưng để quên hộ chiếu trên xe, tài xế quay lại đưa cho khách và đòi thêm 500 nghìn đồng.


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động

Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Nam nhân viên ngân hàng chuyên xâm nhập tài khoản chiếm đoạt tiền

Nam nhân viên ngân hàng chuyên xâm nhập tài khoản chiếm đoạt tiền

Pháp luật - 1 giờ trước

Truy cập trái phép vào tài khoản của khách rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người, nam nhân viên ngân hàng bị bắt giữ

Em bé bị kẹp tay vào cửa thang máy chung cư ở Hà Nội, cư dân hết lòng giải cứu

Em bé bị kẹp tay vào cửa thang máy chung cư ở Hà Nội, cư dân hết lòng giải cứu

Đời sống - 1 giờ trước

Một đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại hình ảnh em bé ở Hà Nội bị kẹp tay trong thang máy đã được chia sẻ mạnh trên mạng.

Đến ngân hàng gửi tiền, người phụ nữ tá hỏa phát hiện bị mất hơn 20 triệu trong cốp ô tô

Đến ngân hàng gửi tiền, người phụ nữ tá hỏa phát hiện bị mất hơn 20 triệu trong cốp ô tô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây một người dân ở Quảng Ninh đến ngân hàng gửi tiền, bất ngờ phát hiện bị mất hơn 20 triệu đồng để trong cốp xe ô tô. Khi xem lại camera an ninh gia đình đã phát hiện số tiền kia bị một thanh niên lạ mặt trộm cắp.

Xác minh thông tin hai du khách nước ngoài bị 'chặt chém' khi đi taxi ở Hà Nội

Xác minh thông tin hai du khách nước ngoài bị 'chặt chém' khi đi taxi ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết sẽ xác minh thông tin hai du khách nước ngoài bị tài xế taxi 'chặt chém' 500.000 đồng khi di chuyển quãng đường khoảng 50m từ phố Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo.

Bắc Kạn: Một công nhân tử vong trong quá trình khai thác trong hầm lò tại mỏ khoáng sản

Bắc Kạn: Một công nhân tử vong trong quá trình khai thác trong hầm lò tại mỏ khoáng sản

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Một công nhân mỏ khoáng sản Pù Sáp, xã Băng Lãng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn gặp nạn trong quá trình khai thác trong hầm lò dẫn đến tử vong thương tâm.

Quy định mới nhất về xử phạt không có giấy phép lái xe 2024, cần nắm rõ để không bị ‘thủng ví’

Quy định mới nhất về xử phạt không có giấy phép lái xe 2024, cần nắm rõ để không bị ‘thủng ví’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Khi tham gia giao thông lái xe cần mang đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh đủ khả năng điều khiển theo quy định. Trường hợp không có giấy phép lái xe bị xử lý như thế nào?

Top