Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải

Thứ ba, 12:18 22/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày hè oi ả, Bắc Ninh và Bắc Giang trở thành điểm nóng COVID-19 khi số ca nhiễm tăng lên từng ngày. Những người “đứng” trong hàng ngũ tuyên truyền đang hàng ngày, hàng giờ tiến sâu trong “chiến hào” của dịch để hòa mình vào dòng chảy thông tin. Họ mặc định, việc thu hoạch hàng trăm hecta nông sản giúp người dân giữa tâm dịch cũng là một phần trách nhiệm của mình...

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 1.

Đại úy Trần Tuấn Sơn cùng các chiến sĩ quân đội sau những giây phút hỗ trợ người dân thu hoạch vải.

Vừa tác nghiệp, vừa gặt lúa, hái vải

Giữa tháng 5, Đại úy Trần Tuấn Sơn - phóng viên, biên tập viên Phòng Biên tập, Báo Quân đội Nhân dân nhận mệnh lệnh đến tác nghiệp tại tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Dịch diễn biến phức tạp với số ca nhiễm lên đến 2 - 3 con số mỗi ngày, nên chuyến đi này, Đại úy Trần Tuấn Sơn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng là trách nhiệm của người lính nơi tiền tuyến.

Trước khi đến tâm dịch Bắc Giang, Đại úy Trần Tuấn Sơn phải gửi 2 con nhỏ cho ông bà nội ở quê nhà Thái Bình chăm sóc, còn mọi việc trong gia đình thì giao phó cho người vợ đang tất bật với hoạt động y tế dự phòng tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Người dân an tâm, đồng lòng thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi. Đại úy Trần Tuấn Sơn chia sẻ

Trải qua nhiều khu phong tỏa, Bắc Giang đón anh bằng tiếng ve kêu râm ran giữa nắng hè oi ả... Điều mà Đại úy Trần Tuấn Sơn ám ảnh khi vừa đặt chân đến nơi này, chính là hình ảnh các lực lượng y tế trong bộ đồ bảo hộ trắng, di chuyển trên khắp con đường, ngõ hẻm để kiểm soát dịch tễ. Còn người dân, trên khuôn mặt họ thường trực nỗi lo âu khi dịch phức tạp mà lúa đã vàng ruộm cánh đồng, vải cũng đến độ thu.

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 3.

Đến Bắc Giang với sứ mệnh của người làm báo là cập nhật những thông tin nóng hổi nhất nơi tâm dịch, nhưng với tâm thế của người lính, Đại úy Trần Tuấn Sơn "mặc định", gặt lúa, thu hoạch nông sản cho người dân cũng là một phần trách nhiệm của mình.

Đại úy Trần Tuấn Sơn trải lòng, có rất nhiều hộ gia đình ở Bắc Giang, Bắc Ninh phải bỏ lại ruộng nương, vườn tược sau lưng để đến khu cách ly. Trong tâm dịch, khuôn mặt những người nông dân chất phác hiện hữu nỗi lo lúa quá ngày, vải quá hạn, nông sản tụt giá... Thế nhưng, những người nông dân chất phác ấy đã cảm nhận được sự ấm áp và không bị "bỏ quên" khi hàng trăm hecta lúa vụ chiêm của họ đứng trước nguy cơ "quá ngày" đã được các lực lượng hỗ trợ thu hoạch.

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 4.

ại úy Trần Tuấn Sơn nơi tâm dịch Bắc Giang.

Lực lượng dân quân các huyện vừa chống dịch, vừa giúp nông dân thu hoạch hoa màu, nông sản, vận chuyển thóc đến từng nhà. Thậm chí, nhà nào có nhu cầu bán tại ruộng thì địa phương hỗ trợ tiêu thụ. Tiền tiêu thụ nông sản cũng được trao tận tay người nông dân ngay trong các khu cách ly.

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 5.

Đại úy Trần Tuấn Sơn cùng các chiến sĩ hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản.

Đại úy Trần Tuấn Sơn kể, trong cuộc chiến chống đại dịch, không chỉ có lực lượng y tế, mà lực lượng quân đội cũng nằm trong hàng ngũ chủ chốt, không chỉ hỗ trợ lực lượng y tế kiểm soát, điều tra dịch tễ, mà còn hỗ trợ người cách ly và gia đình họ. Sự vất vả ấy sẽ không thể kể hết bằng lời. Do đó, Đại úy Trần Tuấn Sơn chỉ có một ước mong duy nhất là người dân an tâm, đồng lòng thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.

Nữ phóng viên nóng lòng xin được vào tâm dịch

Đầu tháng 5, dịch diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh. Khu cách ly Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân lần lượt đón người từ vùng dịch Mão Điền, Thuận Thành. Hành trang của các F1 là đôi ba quả trứng, quả xoài, lọ ruốc đang dùng dở, hoặc những em nhỏ dù mới 4 tuổi, dáng người gày nhỏ giúp mẹ ôm chiếc quạt tiến vào khu cách ly... Còn hai chị em bé Nguyễn Thị Tuyết (SN 2012) và Nguyễn Xuân Mai (2016), vào khu cách ly không người thân thích, chỉ mang theo vài ba bộ quần áo.

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 6.

Em nhỏ 4 tuổi ôm chiếc quạt theo mẹ đến “nơi ở mới” để cách ly.

Trong khu cách ly, chị em Tuyết và Mai tự chăm nhau, tự hướng dẫn nhau cách mặc đồ, cách đánh răng. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người làm cha, làm mẹ và chị Vũ Thị Liễu - Phóng viên Ban Thời sự (Báo điện tử VTC News) cũng không ngoại lệ. Chị quyết định đề xuất cơ quan để xin được vào tâm dịch.

Chị Liễu kể: "Tôi được phân công phụ trách Hà Nội, Vĩnh Phúc. Khi dịch phức tạp bởi các ca nhiễm liên quan đến chùm ca bệnh quán karaoke Sunny (Vĩnh Yên) tăng lên từng ngày, thì ít ngày sau đó dịch xuất hiện ở Bắc Ninh, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi đứng ngồi không yên bởi Bắc Ninh là quê hương thứ hai của tôi".

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 7.

Chị Vũ Thị Liễu tác nghiệp nơi tâm dịch.

Chị Liễu nhớ lại, chị em Tuyết và Mai sinh ra trong gia đình thuộc diện khó khăn. Mọi chi tiêu, sinh hoạt của gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương công nhân của bố. Mẹ các bé làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy. Định mệnh xảy ra với chị em Tuyết, Mai cách đó ít ngày khi người cha đã ra đi mãi mãi do biến chứng viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và suy hô hấp do mắc COVID-19. Lúc này, mẹ và anh trai là Nguyễn Hữu Duy (SN 2009) cũng là F1 và đang cách ly nơi khác.

"Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi khi bước vào cửa phòng là cô chị đang lấy bánh cho cô em. Hai chị em rất tự lập và ngoan, có ý thức tự ăn uống, vệ sinh cá nhân. Mỗi khi nhân viên y tế gõ cửa để đo nhiệt độ, hai bé Tuyết, Mai tự mang giấy ra xếp hàng để chờ đo. Có lẽ do hai bé còn quá nhỏ nên khi nhận tin dữ về cha mà chưa nhận thức hết được sự mất mát…", chị Liễu trải lòng.

Chuyện những nhà báo vào vùng dịch gặt lúa, hái vải - Ảnh 8.

Chị Vũ Thị Liễu cùng các lực lượng mang cành đào cho người cách ly đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nơi phong tỏa ở Lương Tài, Bắc Ninh.

Những đôi mắt trong veo ấy không phải là câu chuyện duy nhất làm lay động hàng triệu trái tim người mẹ như chị Liễu. Những "thước phim" chân thực tại vùng dịch mà chị Liễu lan tỏa về 3 cán bộ y tế ngất xỉu do làm việc nhiều giờ để lấy mẫu xét nghiệm, cậu thiếu niên 15 tuổi hay cụ ông Nguyễn Đăng Tuấn (75 tuổi, ở Lương Tài) phải đón Tết Nguyên đán giữa nơi thiếu tiếng cười sum họp... đã khiến bao người không kìm được nước mắt.

Tất cả các lực lượng tuyến đầu đều bị cuốn theo dịch bệnh. Đại úy Trần Tuấn Sơn, chị Vũ Thị Liễu đều cảm thấy, sự vất vả của mình chẳng thấm vào đâu. Với những người công tác trên mặt trận tư tưởng, chuyến đi này được đồng hành cùng Bắc Giang, Bắc Ninh để chống dịch là vinh dự và mai này, họ sẽ gom tất cả những kỷ niệm khó quên, tận sâu trong chiến hào để kể cho các con nghe...

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ khách nước ngoài bị tài xế taxi 'chặt chém' ở Hà Nội: Hai du khách đã nhận lại tiền

Vụ khách nước ngoài bị tài xế taxi 'chặt chém' ở Hà Nội: Hai du khách đã nhận lại tiền

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn trả số tiền 1 triệu đồng cho hai du khách bị tài xế taxi "chặt chém", đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sớm có kết luận về hành vi của tài xế.

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với chiêu thức làm nhiệm vụ trên mạng thì bị hại nạp tiền bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Bởi vậy, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì đến ngay cơ quan công an để trình báo.

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trí bất ngờ trèo tường rào nhảy ra, đâm một nhát vào ngực công an viên khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/5/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 21/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Danh sách gần 220 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024

Danh sách gần 220 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH – Thông tin mới nhất, đã có gần 220 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Cập nhật danh sách mới nhất trong bài viết dưới đây.

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Nổ bình gas ở Yên Bái, 4 người trong gia đình bỏng nặng

Nổ bình gas ở Yên Bái, 4 người trong gia đình bỏng nặng

Đời sống - 5 giờ trước

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) mới tiếp nhận 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, do bình gas phát nổ, cháy lan vào người.

Cẩn trọng khi lựa chọn trại hè cho trẻ

Cẩn trọng khi lựa chọn trại hè cho trẻ

Giáo dục - 6 giờ trước

Trong những năm gần đây, nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh tại các thành phố lớn, các khóa học hè xuất hiện ngày càng nhiều với các loại hình phong phú.

Đang xác minh nhóm người đi xe đạp vào làn ô tô ở Bình Dương

Đang xác minh nhóm người đi xe đạp vào làn ô tô ở Bình Dương

Thời sự - 6 giờ trước

Ngày 21/5, lãnh đạo đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh để xử lý nhóm người điều khiển xe đạp chạy vào làn ô tô thuộc địa bàn phụ trách.

Top