Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới

Thứ ba, 08:34 05/09/2017 | Xã hội

Sáng 5/9, học sinh cả nước bước vào năm học 2017-2018, được kỳ vọng nhiều đổi mới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học mới tại THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Phụ huynh, học sinh mong chờ gì ở ngày khai giảng? Phụ huynh mong muốn khai giảng để lại kỷ niệm sâu sắc trong lòng con trẻ, trong khi học sinh hy vọng ngày tựu trường diễn ra tự nhiên, không phải tập dượt trước.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, tất cả trường học trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng kéo dài trong một giờ, từ 7h30 đến 8h30.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu tham dự đều thực hiện nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ. Học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Sau phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Nội dung lễ khai giảng chú trọng việc đón học sinh đầu cấp, bảo đảm đơn giản, tiết kiệm.

Nghi thức nhận giáo viên chủ nhiệm vui nhộn của học sinh Sài Gòn

Tại lễ khai giảng sáng 5/9, nghi thức nhận giáo viên chủ nhiệm vui nhộn của các khối lớp trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, đã diễn ra. Học sinh mỗi lớp tự thiết kế chương trình sao cho vui nhộn, thể hiện sự quý mến thầy cô của tập thể lớp mình. Ảnh: Hải An.

'Cảm ơn con cho bố sống lại tuổi thơ'

"Ngày mai khai trường rồi, mong Kan và các con sẽ có một buổi lễ thuận lợi và thực sự ý nghĩa. Cũng cảm ơn con vì cho bố được sống lại cảm giác của tuổi thơ, thật lắng đọng và xúc động", anh Ngô Bá Lục ghi lại những dòng cảm xúc khi con chuẩn bị bước vào năm học mới. Ảnh chụp màn hình.

1,6 triệu học sinh TP.HCM bước vào năm học mới

Tại TP.HCM, thời tiết sáng 5/9 dịu mát, trên nhiều tuyến đường đến trường khá đông do người dân bắt đầu đi làm sau lễ. Trong năm học 2017-2018, TP.HCM có 1,6 triệu học sinh của 2.000 trường học từ cấp mầm non đến THPT.

Dự kiến, TP.HCM tăng 59.000 học sinh (trong đó công lập 40.000, ngoài công lập 18.000). Số học sinh trong năm học 2017-2018 tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung tại các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và các huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2017-2018

Phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá trong năm học 2016-2017, trường Trưng Vương đạt được nhiều thành tích, nhiều thế hệ từ đây đã trở thành cán bộ Đảng, nhà giáo ưu tú.

Chủ tịch nước dặn dò học sinh cần phát triển hơn nữa trong học tập, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Học sinh cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sau này trở thành tài năng của đất nước, xây dựng Việt Nam ngày càng hùng cường như Bác Hồ mong muốn.

Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 và trò chuyện với học sinh nhân ngày khai trường. Ảnh: Anh Tuấn.

Khai giảng năm học mới ở Quảng Bình

Hình ảnh khai giảng ở Trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Đây là ngôi trường nhiều năm đạt chuẩn quốc gia, hiện có 1.309 học sinh ở 5 khối, 34 lớp.

Trước giờ khai giảng, cô giáo Nguyễn Thu Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/7 buộc lại tóc cho học sinh. Ảnh: Văn Được.

Học sinh Sài Gòn rạng rỡ ngày khai trường

Nét hồn nhiên, thơ ngây của những cô cậu học trò xuất hiện ở các sân trường trong lễ khai giảng ở TP.HCM. Ảnh: Hải An.

Cha cõng con vào trường

Gần 7h30, mưa ngày càng nặng hạt ở thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái. Nhiều phụ huynh đưa con tới trường dự khai giảng bằng xe máy. Có em dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, được cha cõng vào tận lớp tập trung. Ảnh: Thu Thảo.

Chủ tịch nước dự lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương

7h15, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tới dự lễ khai giảng tại trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Lễ khai giảng năm học 2017-2018 là khoá thứ 100 học sinh của trường bước vào năm học mới. Bà Trần Thị Thanh Thảo - hiệu trưởng nhà trường - cho biết nhà trường tiếp tục truyền thống thầy dạy hay, trò học giỏi, đổi mới phương pháp dạy và học trên tinh thần tôn trọng sự sáng tạo của học sinh, tuyên truyền tổ chức tốt chuỗi kỷ niệm với chủ đề 100 năm kết nối các thế hệ.

Nét hồn nhiên ngày khai trường

Gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian xa vắng, nhiều em nhỏ không giấu được sự háo hức của ngày đầu tiên của năm học. Ảnh: Hoàng Hà.

Tập văn nghệ đến nửa đêm, chuẩn bị cho lễ khai giảng

Dù 7h sáng 5/9 phải tập trung để chuẩn bị cho lễ khai giảng, thầy và trò trường THPT Mù Cang Chải (Yên Bái) vẫn miệt mài tập múa, hát tới 23h ngày 4/9, dưới trời se lạnh 20 độ C.

Sáng 5/9, các trường trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khai giảng. Trước đó, tâm trạng háo hức, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của cả thầy và trò vùng lũ ở những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Học sinh THCS Trưng Vương háo hức đón khai giảng

Không khí rộn rã tiếng nói cười tại trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, trước giờ khai giảng năm học mới. Ảnh: Anh Tuấn.

Nữ sinh THPT Lê Hồng Phong xếp hàng đón khách từ cổng trường

Từ sáng sớm, học sinh THPT Lê Hồng Phong, TP.HCM, đã có mặt tại trường, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Các em tỏ ra vui mừng vì được gặp lại bạn bè, thầy cô sau những tháng nghỉ hè. Ảnh: Hải An.

Học sinh Mù Cang Chải đội mưa đi khai giảng

Sáng 5/9, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) có mưa rào, nhiệt độ khoảng 22 độ C. Gần 7h, hai chị em Giàng Thị Hà (lớp 8) và Giàng A Củ (lớp 3), trường Tiểu học, THCS Võ Thị Sáu, che ô tới trường Tiểu học Kim Đồng tham sự lễ khai giảng năm học mới. Hà cho hay nhà em ở xã Kim Nọi, cách trường 8 km nên 3 năm nay 2 chị em ở trọ ở thị trấn Mù Cang Chải, cách địa điểm tổ chức khai giảng 30 phút đi bộ. Dù mưa khá nặng hạt, hai chị em và nhiều học sinh khác vẫn háo hức tới trường tập trung cho kịp giờ khai giảng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường sớm

Sáng sớm nay, nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm, chuẩn bị cho lễ khai giảng. Bé Minh Nhật và chị gái Minh Ngọc, học sinh trường Tiểu học Thành Công B (Hà Nội) rất vui khi được bố mẹ đưa đến trường. Năm nay, Minh Ngọc vào lớp 4 và Minh Nhật học lớp 1. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 4 giờ trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 6 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top