Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đột nhiên không đưa hết tiền cho tôi như trước nữa...

Thứ ba, 10:03 23/12/2014 | Tâm sự

Tôi năm nay đã 34 tuổi, kết hôn được gần 7 năm, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Vợ chồng tôi đã có được 1 bé gái gần 6 tuổi rất đáng yêu, chúng tôi cũng đang có ý định có thêm bé thứ hai để cho vui nhà vui cửa.

Vợ chồng chúng tôi đều có bằng đại học và có việc làm ổn định, cho nên chuyện tiền nong cũng không thiếu thốn gì. Chúng tôi lại có nhà riêng nên kinh tế có phần dư dả so với bạn bè (hầu hết bạn bè tầm tuổi vợ chồng tôi vẫn còn đang ở nhà thuê).

Chồng đột nhiên không đưa hết tiền cho tôi như trước nữa...

Trước đây cứ đến kỳ lãnh lương là chồng tôi rút 2/3 lương về đưa cho vợ giữ, mặc tôi muốn chi tiêu gì miễn sao đừng tiêu hết, 1/3 lương còn lại anh dùng vào việc ăn sáng, xăng xe và đôi khi nhậu nhẹt với bạn bè. Có thể nói chồng tôi rất yên tâm về cách giữ tiền của vợ, vì mỗi khi anh hỏi đến tiền tích lũy tôi đều thật lòng cho anh biết số tiền mà tôi đã tích lũy được (tôi gửi ở ngân hàng), anh cần làm ăn gì (anh rất thích đầu tư chứng khoán) tôi đều lấy đủ tiền để đáp ứng cho anh. Bên cạnh đó tôi thích mua sắm gì thì mua anh cũng chẳng nói. Mà thật tình tôi cũng chẳng sắm sửa gì cao sang cho bản thân mình đâu bởi tôi thuộc loại người hay tiết kiệm, không hay tiêu xài vung tay quá trán.

Có thể nói tôi rất hài lòng về cách thỏa thuận giữ tiền chung của vợ chồng tôi như vậy, nhưng không biết tại sao thời gian gần đây chồng tôi lại đổi khác, anh không đưa hết tiền cho tôi giữ như trước kia nữa, anh chỉ đưa đúng nửa phần tiền chi tiêu hàng tháng mà thôi, cứ như là hai người đang góp gạo thổi cơm chung vậy.

Tôi có thắc mắc và có hành động phản kháng thì anh nói với tôi rằng “vợ chồng tuy 2 mà 1 và tuy 1 mà 2 thì ai giữ tiền cũng như vậy thôi, khi nào em cần tiền thì anh sẽ đưa cho em hết, em lo gì chứ”.

Nói thật tuy không tán thành cách giải thích này của anh nhưng tôi cũng chẳng biết làm như thế nào để anh đưa tiền nhiều như trước kia nữa, dù gì thì đó cũng là tiền mà anh đã bỏ công sức ra mới kiếm được, tôi không thể ép buộc anh đưa hết nếu như anh không đồng ý đưa. Nhưng tiền ai nấy giữ kiểu này tôi thực sự không thích. Tôi sợ tính anh hay phóng khoáng sẽ đem hết tiền đi giúp đỡ bạn bè mà không hỏi ý kiến tôi, và sợ nhất là anh đem tiền đi bao các cô nhân tình trẻ rồi có ngày gia đình sẽ ly tán.

Hiện giờ tôi đang rất buồn, tôi cảm thấy niềm tin yêu giữa hai vợ chồng không còn nhiều nữa. Có phải là do tôi quá lo lắng và nghi ngờ lung tung không? Tôi có quá ích kỷ khi muốn chồng đưa tiền hết cho tôi giữ như trước kia không? Tôi phải làm sao bây giờ cho gia đình tôi được vui trọn vẹn như trước mà không cảm thấy lấn cấn vì chuyện tiền bạc này? Các bạn cho tôi lời khuyên nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Theo Hà Mai Mai
Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi bán 2 chỉ vàng cho vợ đi họp lớp để cô ấy không cần "cúi đầu" trước bạn bè

Tôi bán 2 chỉ vàng cho vợ đi họp lớp để cô ấy không cần "cúi đầu" trước bạn bè

Tâm sự - 2 giờ trước

Nghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.

Cho con về nhà ngoại mấy hôm, vừa lên đã bị bố chồng họp gấp gia đình dọa từ mặt vì lý do bất ngờ

Cho con về nhà ngoại mấy hôm, vừa lên đã bị bố chồng họp gấp gia đình dọa từ mặt vì lý do bất ngờ

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Bị bố chồng phê bình trong cuộc họp gia đình, tôi vừa bất ngờ vừa ấm ức vì oan uổng.

Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi hoang mang muốn hoãn đám cưới

Sau cuộc gặp mặt người yêu cũ của chồng sắp cưới, tôi hoang mang muốn hoãn đám cưới

Tâm sự - 7 giờ trước

"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.

Về nghỉ lễ 3 ngày, đến khi đi, mẹ chồng đưa ra yêu cầu khiến con dâu choáng váng

Về nghỉ lễ 3 ngày, đến khi đi, mẹ chồng đưa ra yêu cầu khiến con dâu choáng váng

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ ấm ức không yên. Tôi không làm gì sai nhưng giờ lại phải chịu yêu cầu vô lý của mẹ chồng.

Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác

Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.

Chuẩn bị kết hôn, tôi lại muốn chia tay khi nhận ra bố chồng tương lai là ai

Chuẩn bị kết hôn, tôi lại muốn chia tay khi nhận ra bố chồng tương lai là ai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông đã khiến gia đình tôi căm ghét, giờ đây lại có thể là bố chồng tương lai của tôi.

Chồng chết điếng khi vợ mang 'quà tặng' của trai trẻ về thú tội

Chồng chết điếng khi vợ mang 'quà tặng' của trai trẻ về thú tội

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không ngờ có ngày cô vợ trẻ mà tôi hết mực chiều chuộng, yêu thương lại cho tôi một vố đau điếng, con tim tôi dường như muốn vỡ vụn khi chứng kiến cảnh vợ quỳ gối, nức nở xin tôi tha tội...

Chồng đi gặp bạn cũ cả đêm không về, tôi đau đớn vật vã khi phát hiện ra món đồ trong túi quần anh

Chồng đi gặp bạn cũ cả đêm không về, tôi đau đớn vật vã khi phát hiện ra món đồ trong túi quần anh

Tâm sự - 1 ngày trước

Quá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.

Dọn dẹp nhà cửa, tôi sụp đổ khi vô tình phát hiện ra bí mật của chồng

Dọn dẹp nhà cửa, tôi sụp đổ khi vô tình phát hiện ra bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.

Đi du lịch ngày lễ, tôi mất 50 triệu nhưng nhận về một cục tức to đùng

Đi du lịch ngày lễ, tôi mất 50 triệu nhưng nhận về một cục tức to đùng

Tâm sự - 1 ngày trước

Đi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.

Top