Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng 'bóc bánh trả tiền' và xem đó là bình thường

Thứ hai, 12:50 22/11/2021 | Tâm sự

Tôi 30 tuổi, chồng bằng tuổi, cưới được năm năm và có bé gái một tuổi. Tôi có ngoại hình dễ nhìn, được nhiều người nhận xét dễ thương, gần gũi và dễ chịu.

Mẹ chồng bỗng dưng muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà hóa ra là để thực hiện một âm mưu kinh hoàngMẹ chồng bỗng dưng muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà hóa ra là để thực hiện một âm mưu kinh hoàng

GiadinhNet - Mẹ chồng trước đây khá thân thiện với tôi, gần đây lại chèn ép, hóa ra để thực hiện một âm mưu khủng khiếp.

Chồng khó tính, hay khó chịu nhưng tự lập và tập trung cho công việc, tôi thích anh điểm này. Vấn đề của tôi như sau: Thời gian bốn tháng nghỉ dịch, chuyện quan hệ vợ chồng tôi rất thăng hoa. Sau sinh tôi cởi mở hơn nên anh rất thích, luôn nói nghiện vợ, yêu vợ, khen vợ sexy.

Trong khi gần gũi, tôi tâm sự thêm với chồng nhiều về chuyện chăn gối, tôi hỏi về việc lúc vợ bầu bí anh có đi "bóc bánh trả tiền" không. Điều này tôi nghi ngờ khi thấy anh truy cập web, gọi điện cho trang web gái mại dâm và có lần anh phải đi kiểm tra sức khỏe mà lại xét nghiệm cả HIV. Sau nhiều lần gạ hỏi, tạo cảm xúc thăng hoa khi gần gũi, anh đã thú nhận mọi chuyện.

Trước khi quen tôi (trong lúc yêu bạn gái cũ) anh có đi massage 1 - 2 lần, quen tôi rồi anh cũng đi đôi lần. Đặc biệt trong thời gian tôi bầu bé đầu, ốm nghén nặng ba tháng đầu, sau đó bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhau tiền đạo trung tâm nên hạn chế đi lại và chuyện quan hệ vợ chồng (không phải kiêng hẳn, thi thoảng vẫn gần gũi chồng bằng nhiều cách để anh thỏa mãn).

Chồng 'bóc bánh trả tiền' và xem đó là bình thường - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chồng vẫn ra ngoài vui vẻ với gái mại dâm 3 - 4 lần trong quá trình tôi mang thai. Tôi tự tin mình không phải phụ nữ tệ để anh coi thường như vậy. Tôi có ngoại hình, năng lực, kiến thức, nấu ăn tốt, chăm sóc gia đình chu đáo, tài chính không phụ thuộc chồng, cớ gì anh lại làm vậy với tôi. Tôi nghĩ chỉ là do anh khô khan và vô tâm thôi. Chồng ít khi giúp tôi việc nhà, khi nào nhờ anh mới làm, thi thoảng anh phụ tôi việc phơi áo quần và rửa chén, chơi với con.

Đến tận hôm nay, con một tuổi tôi mới biết chuyện này, trước giờ tin chồng hoàn toàn. Chuyện quá khứ ùa về làm tôi khóc mãi. Hồi mang bầu tôi nghén nặng, anh không thông cảm mà còn khó chịu với tôi, nói tôi làm quá. Suốt thời gian tôi mang bầu và sinh con, anh hầu như không dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi, vợ chồng đi ngoài đường gặp món gì tôi thích là anh đều bác bỏ.

Anh có lỗi mà chẳng cảm thấy có lỗi để quan tâm tôi hơn, ngược lại còn vô tâm, trách móc vợ. Giờ biết thêm chuyện này tôi thực sự rất sốc, anh bảo ra ngoài với gái mại dâm chỉ vì quá stress, lại không dây dưa tình cảm, tránh làm ảnh hưởng đến gia đình. Tôi phản bác nhưng anh vẫn bảo vệ lý lẽ của mình.

Tôi sống không được thoải mái lắm vì chồng hay khó chịu, tiểu tiết, bắt bẻ tôi. Sau khi xem lại toàn bộ sự việc, tôi rất hoang mang. Nên ly hôn, ly thân hay cứ sống như này và không quan tâm chồng nữa, tự tìm niềm vui cho mình? Bố mẹ tôi ly hôn vì bố lăng nhăng, ngoại tình.

Chuyện mà xảy ra với tôi như thế thì bản thân càng đau khổ hơn. Tôi sợ mẹ buồn nếu bỏ chồng, con sẽ trải qua cảm xúc giống tôi hồi nhỏ, tôi sợ lặp lại chuyện không vui này. Chồng vẫn nghĩ việc bóc bánh trả tiền là bình thường, không cảm thấy nặng nề hay có lỗi gì. Tôi phải làm sao đây?

Giá vàng lên vùn vụt, mẹ chồng bỗng dưng giận dỗi đòi lại số vàng của hồi môn của con dâu để bánGiá vàng lên vùn vụt, mẹ chồng bỗng dưng giận dỗi đòi lại số vàng của hồi môn của con dâu để bán

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi bất ngờ yêu cầu tôi trả lại số vàng của hồi môn để bà mang bán lấy tiền.


Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 2 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 8 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top