Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chu toàn với gia đình, vẫn bị vợ phản bội?

Thứ năm, 16:30 13/12/2012 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi đi tìm điện thoại thì cô ấy giấu ở gầm gường. Tôi mở máy ra xem thì phát hiện có một tin nhắn làm tôi phát điên lên "sao A bo E 1 minh".

Tôi năm nay 42 tuổi, vợ tôi 39 tuổi đều là công chức nhà nước. Chúng tôi có hai con, một trai và một gái. Cháu lớn năm nay vào cấp 3 và cháu nhỏ năm nay vào cấp một. Trước khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi đã có quãng thời gian tìm hiểu là 5 năm.
 
Có thể nói cuộc sống vợ chồng 15 năm của chúng tôi khá hạnh phúc. Hàng ngày tối đi làm về, nếu hôm nào cô ấy về muộn, thì tôi đều làm hết mọi công việc trong nhà, từ cơm nước cho đến tắm cho cháu nhỏ đến dậy cháu lớn học. Tôi đều chu toàn. Mọi việc lớn trong nhà đều một mình tôi đảm nhiệm. Cô ấy chỉ có mỗi trách nhiệm lo bữa cơm hàng ngày (vì tôi biết thu nhập của vợ tôi cũng chỉ đủ tiêu). Mà ngày chỉ có một bữa thôi vì buổi trưa vợ tôi không về.
 
Tôi muốn kể những chuyện đó ra đây vì tôi muốn khẳng định tôi là một người chồng hết sức có trách nhiệm với gia đình và vợ con. Tôi rất ít khi đi nhậu với bạn bè. Một năm khoảng 1-2 lần là liên hoan ở cơ quan thì tôi tham gia. Bằng không, hết giờ làm là tôi về nhà. Vào những dịp ngày lễ tôi cũng thường đưa gia đình đi du lịch. Hay những dịp kỷ niệm ngày sinh nhật, ngày cưới , 8/3,14/2,.... tôi đều mua hoa tặng quà cô ấy.
 
Nhưng cuộc sống của gia đình tôi gần đây có sự thay đổi. Cách đây 2 năm vợ tôi có được cân nhắc lên vị trí quản lý, cô ấy bắt đầu có nhiều thay đổi. Cô ấy thường hay đi lên hoan với một nhóm bạn trai (chỉ đáng tuổi em). Sau đó thì thường là đi uống nước và đi hát karaoke đến muộn mới về. Lúc đầu tôi không nói gì vì tôi nghĩ ai cũng có quyền tự do miễn đừng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
 
Trong nhóm bạn hay đi tụ tập với vợ tôi có một cô làm cùng. Cô này đã bỏ chồng vì lý do ngoại tình. Bởi thế, tôi không muốn vợ tôi quá thân mật với người này. Cô bạn đó có một quá khứ yêu cũng khá là oanh liệt. Chồng trước của cô ta cũng là bạn tôi.
 
Một ngày gần đây, vợ tôi nói "tối nay em đi liên hoan phòng chia tay em, em chuyển sang phòng mới". Tôi đồng ý và cô ấy xin phép đi đến 10 giờ tối mới về. Cô ấy nhờ tôi đón con hộ.
 
Nhưng 10 giờ cô ấy lại nhắn tin cho tôi xin phép đến 10 giờ 30 về. Chờ lâu không thấy vợ về, tôi gọi điện thì thấy máy tắt. Một lúc sau tôi lại gọi thì máy đổ chuông nhưng không nghe. Rồi mãi tới 11 giờ cô ấy mới về trong tình trạng say xỉn. Tôi rất bực mình.
 
Dẫu bực mình vậy, tôi vẫn đi pha nước cho cô ấy uống. Cô ấy xin lỗi tỗi và hứa không bao giờ thế nữa. Trong tâm trạng rất bực, tôi hỏi tại sao anh gọi, em không nghe lại còn tắt máy nữa, cô ấy bảo chắc máy bị làm sao. Nói rồi cô ấy đi ngủ.
 
Tôi đi tìm điện thoại thì cô ấy giấu ở gầm gường. Tôi mở máy ra xem thì phát hiện có một tin nhắn làm tôi phát điên lên "sao A bo E 1 minh". Thú thật tôi cũng chưa bao giờ nhận được một tin nhắn như vậy từ vợ tôi. Ngay lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ra đủ mọi tình huống. Tôi thức trắng đến 4 giờ sáng. Tôi gọi cô ấy dậy và hỏi "em nhắn như thế là ý gì và nhắn cho ai?". Cô ấy trả lời là nhắn cho một người bạn trong lúc tơ lơ mơ say chứ không có ý gì.
 
Tôi không chấp nhận cách giải thích như vậy. Tôi biết số điện thoại của người ấy. Đó là phó phòng cơ quan vợ tôi. Anh ta vừa rồi lên được trường phòng vì tranh chấp nội bộ. Người này cơ bản là người tốt. Tôi cũng đã đến nhà và ăn cơm cùng.
 
Sau đó chúng tôi có nói chuyện thêm về việc này. Cô ấy nói ngày hôm sau người ấy có gọi điện đến nhà tôi và hỏi hôm qua em nhắn tin đến mà vợ anh thấy thì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Cô ấy nói cô ấy cũng rất xấu hổ khi làm như vậy. Vợ tôi nói hôm ấy anh ta cũng đi liên hoan cùng nhưng tôi tìm hiểu thì anh ta không đi.
 
Lúc này tôi hết sức tức giận. Và tôi biết là cô ấy toàn nói dối tôi là đi liên hoan phòng nhưng thực chất là đi liên hoan với nhóm bạn đó. Một nhóm bạn toàn con trai trong đó có cả bồ của cô bạn tôi nói ở trên.
 
Lúc này tôi suy nghĩ vậy tin nhắn đó có phải nhắn cho một người nào đó trong nhóm không. Tôi sợ người đó là người chơi với bồ của cô bạn mà tôi không ưa. Chúng tôi cũng đã nói rõ khi có cả gia đình 2 bên, rằng "anh tha thứ cho em tất cả nếu nó chỉ đơn thuần là một phút say nắng nhưng nếu đã đi quá đà ( tôi nói là quan hệ thể xác) thì anh không chấp nhận.
 
Từ đó đến nay là 2 tháng rồi nhưng tôi cũng chưa thể quên hẳn được chuyện đó. Tôi có cảm giác cô ấy vẫn giấu tôi điều gì qua cách cư xử của cô ấy. Cô ấy cũng đã đề nghị ly thân một tháng để suy nghĩ nhưng tôi không chấp nhận.  Tôi nói nếu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Tôi chấp nhận ly hôn chứ không chấp nhận ly thân mặc dù tôi rất coi trọng gia đình. Cả bên bố mẹ vợ tôi cũng phải thừa nhận tôi là môt người hết sức có trách nhiệm với gia đình vợ con.
 
Tôi không phải là người giỏi văn nên câu chuyện tôi kể có phần nào lủng củng thì mong mọi người thông cảm và cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì để lấy lại niềm tin bây giờ?
 
H.Y
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 4 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 19 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 23 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 ngày trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Top