Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ly kỳ" chuyện sinh con

Thứ sáu, 15:49 11/11/2011

GiadinhNet - Nhìn thấy thiên thần đáng yêu của mẹ chào đời mẹ mới thấy hết ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.

Cả nhà mong mỏi từng giờ, từng ngày con ra đời thế mà thằng cu Su của mẹ gan lì quá. Đã quá ngày mất rồi, nên cả nhà quyết định chọn phương án mổ để chào đón con trai - Chủ nhật, ngày 7/11. Mẹ chuẩn bị đến ngày đấy rất kĩ, thậm chí buổi tối hôm trước mẹ đi gội đầu, có cô hỏi, mẹ tươi cười bảo chuẩn bị để mai đi sinh con.
 
Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng chuyện mẹ sinh con lại có thể trở thành câu chuyện “ly kỳ” như thế. Sáng sớm hôm sau, bỗng nhiên mẹ lại thấy cơn đau, dấu hiệu của thằng cu sắp sửa đòi ra; cả nhà nói con thương mẹ bị mổ nên đòi ra đấy mà. Khi vào làm các thủ tục khám, bác sỹ bảo đầu em bé to trong khi khung xương chậu của mẹ hẹp, nước ối đục nên lại quyết định sinh con bằng phương pháp mổ.
 
Giờ phút kỳ diệu ấy đã đến, nghe thấy tiếng khóc của con, mọi mệt nhọc của mẹ tan biến hết. Nhìn thấy thiên thần đáng yêu của mẹ chào đời với cân nặng 3,6 kg mẹ mới thấy hết ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.
 
Con ra đời là niềm vui của cả gia đình, mọi phương pháp, kinh nghiệm đều được mọi người dặn dò để mẹ chăm con được tốt nhất. Cảm giác lần đầu thật lạ, mẹ không thể tả nổi cảm xúc khi được xưng hô bởi đại từ rất thân thương mẹ - con, vừa ngượng ngùng, vừa xúc động.
 
"GiadinhNet là bạn đọc thường xuyên của tôi, vì qua báo tôi có thể học được nhiều điều bổ ích cho việc chăm sóc con, gia đình, làm đẹp cho bản thân và nắm bắt các thông tin đời sống xã hội.
 
Mẹ chăm con khỏe là một chuyên mục chia sẻ với chủ  đề hay, thiết thực nên vẫn tham gia để được chia sẻ những tình cảm, hiểu biết của mình, đồng thời có cơ hội được giao lưu, học tập với nhiều người.
Trân trọng cảm ơn quý báo."
Từ khi mới sinh, mắt con lúc nào cũng ướt, ngủ dậy có nhiều dỉ mắt, mẹ hỏi bác sỹ thì bác hướng dẫn cứ tra nước muối sinh lý là ổn thế nhưng tình hình không cải thiện là mấy; sau rồi mới phát hiện con bị tắc tuyến lệ.
 
Bố đã đi tìm hiểu, hỏi rất nhiều nơi và về trấn an mẹ rằng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần đưa đến bác sỹ chuyên khoa làm một thủ thuật nhỏ là xong. Thế nhưng mẹ đã không thể kìm được nước mắt, cả mẹ và con cùng khóc nức nở khi mẹ thấy một giọt máu nhỏ từ mắt con trào ra khi bác sỹ tiến hành thông tuyến lệ ở mắt trái.
 
Nhưng trộm vía, từ đó con mẹ cũng không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe, Su cứ ăn, cứ lớn và rất thương mẹ, chẳng quấy khóc, nhõng nhẽo. Đợt dịch tay chân miệng các anh, chị hàng xóm bị mắc nhiều quá, mẹ cũng lo cho con trai mẹ lắm nên làm theo hướng dẫn trên truyền hình, đi tìm dung dịch sát khuẩn cloramin B để vệ sinh nhà cửa và đồ chơi của con.
 
Mẹ cũng không quên tăng cường bổ sung dưỡng chất trong thực đơn của con, cũng may con mẹ rất hào hứng với các loại nước ép hoa quả, đặc biệt là nước cam. Có lẽ nhờ đó mà con mẹ bớt bệnh.
 
Từ ngày có con, kênh truyền hình sức khỏe nào cũng được bà và mẹ theo dõi để làm kiến thức trong việc chăm sóc con. Bố đã xung phong đi tìm đất để mẹ trồng rau trên sân thượng cho con, bà ngày nào cũng nghĩ 3 bữa hôm nay cho Su ăn gì để con không bị chán. Cả nhà mình đều quan tâm đến việc chăm sóc con, đặc biệt với bố mẹ việc được nói chuyện, được chơi với con là niềm vui khôn tả.
 
Con trai mẹ chưa biết nói, nhưng mẹ biết con sẽ cảm nhận được tình yêu bao la của gia đình dành cho con. Vui lắm những phút giây cả nhà mình cùng ngồi bên nhau hát, đùa nghịch cùng con, mẹ nghĩ điều đó cũng đem lại sức khỏe tinh thần không thể thiếu để con trai mẹ được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
 
Con của mẹ đã được 1 tuổi rồi, nhân dịp sinh nhật bố mẹ chúc con mạnh khỏe, mãi là thiên thần nhỏ đáng yêu của đại gia đình nhà mình con nhé!
 
Mẹ Phạm Thùy Dung
Ngày sinh: 11/12/1986
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 2 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top