Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chẳng riêng Hương Giang Idol, Hồ Ngọc Hà có xứng với danh NGHỆ SĨ?

Thứ năm, 13:30 18/05/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Ròng rã hơn chục năm qua, dù làm nghề ca hát nhưng Hồ Ngọc Hà chỉ được khen về vũ đạo, phong cách ăn mặc, còn giọng hát - điều đầu tiên và cuối cùng còn lại với người nghệ sĩ thì cô bị coi như đã "về hưu non"!

Sau bài viết của Báo điện tử Gia đình & Xã hội mang tên "Đừng gọi những người như Hương Giang Idol là NGHỆ SĨ!", chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi đa chiều của độc giả với những góc nhìn khách quan, thú vị xung quanh câu chuyện về danh xưng NGHỆ SĨ.

Dù bài viết đề cập đến một số trường hợp cụ thể nhưng mục đích không nhằm "hạ bệ" hoặc dồn ai vào "ngõ cụt". Thông qua loạt bài này, chúng tôi mong muốn gửi tới dư luận, truyền thông và đội ngũ những người làm nghệ thuật một quan điểm thẳng thắn trong việc đánh giá, tôn vinh nghệ sĩ.

Như đã đề cập, Hương Giang Idol chắc chắn không phải là cái tên duy nhất khiến chúng tôi đặt ra câu hỏi về danh xưng này, mà thực tế trong showbiz Việt, từ rất lâu, vì "không ai đánh thuế" nên hai chữ NGHỆ SĨ đang được sử dụng một cách "hào phóng", "bừa phứa", thích "khoác" cho ai thì "khoác"... khiến những nghệ sĩ đích thực và công chúng không khỏi chạnh lòng.

Đôi khi, chính bản thân người làm nghề cũng cảm thấy không vui, thậm chí xấu hổ vì "chiếc áo rộng" mà họ không biết chối từ, giải thích thế nào. Để mở rộng thêm góc nhìn, chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn chứng thêm một số trường hợp khác là những người hoạt động giải trí tiêu biểu, có cống hiến, có công chúng nhưng không vì thế mà có thể gọi họ bằng hai từ NGHỆ SĨ.

Trong một bài trả lời phỏng vấn, khi bị nhắc đến khả năng "nhảy giỏi hơn hát", Hồ Ngọc Hà chọn cách trả lời khá khôn ngoan: "Khán giả hoài nghi là đúng và có lý do. Tôi hát live trên tivi hay bị chê vì giọng tôi khàn, không bắt mic, lại còn nhảy nhiều. Chỉ có khán giả đến phòng trà mới biết nhiều về giọng hát thật sự của tôi nhưng số lượng này lại có giới hạn". Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định, nếu nhìn lại 10 năm đi hát của cô, mọi người sẽ nhận ra cô không thể tồn tại đến ngày hôm nay nếu hát tệ.

Nếu để ý các bài trả lời phỏng vấn của Hà Hồ, công chúng sẽ nhận ra ở nữ ca sĩ có một "biệt tài" mà không nhiều "sao" có được đó là luôn tỉnh táo nhưng lại mang đến cảm giác thành thật như "rút ruột" nói ra. Đúng như Hồ Ngọc Hà tự nhận, nếu cô hát tệ đã không có ngày hôm nay.

Nhưng nếu chỉ với một giọng hát "khều khào không ra hơi" mà không được bổ trợ bằng những chiêu thức khác thì liệu Hà Hồ có được như bây giờ?.


Hồ Ngọc Hà (phải) và danh ca Thanh Hà

Hồ Ngọc Hà (phải) và danh ca Thanh Hà

Khán giả yêu mến Hồ Ngọc Hà có thể tạm chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn Hà Hồ từ thời đóng phim "Hoa cỏ may" và cất giọng hát những tình khúc yêu đương lãng mạn. Thuở ấy, con người Hồ Ngọc Hà cũng thật thà như giọng hát, mộc mạc với tóc đen, da ngăm, dáng vóc, biểu cảm có phần "tồ tệch". Cách khán giả mến Hồ Ngọc Hà ngày xưa giống cách người ta yêu Mỹ Tâm hát "Họa mi tóc nâu", Mỹ Linh thời "Tóc ngắn" và Hồng Nhung hát "Tình yêu đầu tiên"...

Sắc vóc, cách xuất hiện trong đời sống âm nhạc một cách dễ thương lẫn chất giọng khàn của Hồ Ngọc Hà từng khiến công chúng liên tưởng tới danh ca Thanh Hà hải ngoại. Tuy nhiên, so với giọng hát ngân nga, luyến láy đầy tinh tế, sâu lắng mà vẫn êm ái, nồng nàn của Thanh Hà người ta đành nghĩ thêm về chuyện không nên hi vọng ở Hà Hồ một điều gì quá sức!

Giai đoạn sau này, khi Hồ Ngọc Hà có nhiều fan hơn, sự mến mộ không còn ở cảm xúc qua một giọng ca của kỷ niệm nữa mà đơn thuần là những màn vũ đạo lấn lướt trên sân khấu, những bộ cánh cầu kỳ Hà Hồ được thiết kế riêng và cả cái gọi là "nỗ lực làm mới mình" đáp ứng thị hiếu mang tính thị trường với tất cả sự tò mò, hiếu kì, ham vui, ham lạ của khán giả.

Trước mỗi liveshow hay ra mắt MV, Hà Hồ đều có một ê-kíp chuyên nghiệp, bài bản để khai thác những thế mạnh khác cho nữ ca sĩ (và đương nhiên không phải là giọng hát). Đó là thông tin về mối quan hệ tình cảm với đại gia, là quy mô hoành tráng với những "lần đầu tiên" trên sân khấu... Thậm chí là cả nước mắt của Hà Hồ về chuyện riêng tư, về niềm cảm động dành cho gia đình, khán giả...


Hồ Ngọc Hà nhận giải Nghệ sĩ của năm

Hồ Ngọc Hà nhận giải Nghệ sĩ của năm

Sự nỗ lực, thông minh "một cách có chiến lược" của Hồ Ngọc Hà là điều không thể phủ nhận. Ai cũng hiểu, trong thế giới showbiz phức tạp, đầy "chiêu trò" phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, danh phận không dửng dưng có với những ai chỉ biết "ngồi mát ăn bát vàng". Danh phận, quyền năng ở đó được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả hạnh phúc riêng tư. Hồ Ngọc Hà không là ngoại lệ...

Tuy nhiên, qua cái cách mà fan hâm mộ của nữ ca sĩ này thể hiện mỗi lần thần tượng của mình bị chỉ trích vì là "kẻ thứ ba" xen vào gia đình người khác lai còn công khai "tay trong tay" với người đàn ông chưa ly hôn vợ bất chấp pháp luật, văn hóa... mới thấy "nguy hiểm" làm sao!

Người xưa có câu "người sao của chiêm bao làm vậy", cứ nhìn cách fan bày tỏ niềm hâm hộ là biết thần tượng của họ thế nào. Chỉ trong một đêm, khi bao bà mẹ bỉm sữa đang phát cuồng, kêu gọi "tẩy chay" Hồ Ngọc Hà vì dính đến chuyện tình cảm với người đàn ông đang có vợ cũng là lúc cả triệu fan hâm mộ nữ ca sĩ tuyên bố "xử" bất cứ ai xúc phạm người mình hâm mộ hoặc "dù thế nào chị vẫn là thần tượng của em".

Chắc hẳn Hồ Ngọc Hà không lấy đó làm vui, nếu không muốn nói là lời bênh vực của đại gia rời bỏ vợ theo cô hoặc hàng triệu fan kia dễ khiến bất cứ người phụ nữ trong cuộc nào có tự trọng cảm thấy hổ thẹn, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Lời khen không đúng lúc đôi khi dễ dàng bức tử con người ta hơn cả vạn lời chê! Thế mà Hồ Ngọc Hà vẫn "sống khỏe, sống tốt". Đến đây hẳn chẳng ai còn nghi ngờ được hai chữ "bản lĩnh" mà mọi người hay dành để nói về cô?.

Công chúng thời nào cũng có mong muốn thưởng thức nghệ thuật hay dù định nghĩa về chữ hay mỗi thời, mỗi người một khác. Trước đây, người ta "nghe" ca sĩ, bây giờ "nhìn" ca sĩ cũng không sao vì trước hết đó là quyền thưởng thức, chưa kể bao điều liên quan như xu hướng, trào lưu, tác động đời sống xã hội, văn hóa giải trí... Còn một người nghệ sĩ, với chức năng khai phá nghệ thuật mà mở ra một con đường sai, hay viết nên một định nghĩa lệch lạc thì chính họ - như lời một nghệ sĩ lớp trước - vừa là "thủ phạm", vừa là "nạn nhân", còn khán giả vô can!

Cách đây chưa lâu, trên cùng một trang báo mạng có hai tựa đề gợi nhiều xúc cảm và suy ngẫm: "Mỹ Tâm vượt Hồ Ngọc Hà trở thành chủ nhân giải Ca sĩ của năm""Hồ Ngọc Hà thắng Mỹ Tâm tại giải nghệ sĩ của năm". Rất nhiều tranh cãi, so sánh ồn ào suốt một thời gian sau đó chìm khuất dần trước nhiều sự kiện, sự cố, chiêu trò showbiz.

Tại lễ trao giải, Hồ Ngọc Hà nói: "Theo từng giai đoạn, các nghệ sĩ sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Và Hà nghĩ đến giai đoạn này điều quan trọng nhất với Hà là được nằm trong tim khán giả sâu nhất và ấm nhất".

Lại thêm lần nữa, công chúng thấy Hà Hồ vô cùng khôn ngoan, đã nói thì chỉ có đúng, nhưng đúng một nửa. Đó là, một nghệ sĩ đích thực là tên tuổi nằm trong tim khán giả "sâu nhất" và "ấm nhất". Còn Hồ Ngọc Hà có làm được điều ấy hay không, hãy để công chúng trả lời!

Thành Nam

Con trai Hồ Ngọc Hà nói tiếng Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 1 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 14 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 17 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top