Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xin thụ tinh da trắng, được con da màu

Thứ hai, 15:49 15/06/2009 | Bốn phương

Keith, 47 tuổi, và chị Catherine, 46 tuổi, vợ anh - đều có nước da trắng, thì con trai họ lại đen. Như để tăng thêm cảnh trớ trêu của họ, cô con gái 13 tuổi, được thụ tinh trước Michael 3 năm rưỡi với cùng mẫu tinh trùng - lại có nước da sáng.

Mỗi tối, khi cậu bé 10 tuổi Michael Williams nhào vào lòng bố Keith để tạm biệt trước khi đi ngủ, cậu thường hỏi một câu khiến người cha kinh hãi "Sao da con lại nâu thế? Làm sao mà trắng ra được, giống bố ấy?"
 
Keith không biết cách trả lời những câu hỏi này như thế nào, vì thế anh thường kể một câu chuyện đùa về việc Michael đã được một con cò mang tới và bố mẹ tìm thấy cậu bên cạnh chiếc chổi gai. Anh kể đủ thứ, trừ việc nói ra sự thật.
 
Michael không phải là đứa trẻ duy nhất được thụ tinh trong ống nghiệm từ tinh trùng của người hiến, nhưng đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng ở đây, khi bệnh viện sản khoa nơi Keith và vợ tìm đến đã trao nhầm tinh trùng.
 
Thay vì thụ tinh cho trứng của Catherine với tinh trùng hiến của người da trắng (White Caucasian) như cặp vợ chồng này đề nghị, một nhân viên trung tâm sản khoa vùng tại Bệnh viện hoàng gia Victoria ở Belfast đã tình cờ dùng mẫu tinh trùng được đánh dấu Caucasian Cape Coloured (người da trắng Nam Phi).

Có nguồn gốc Nam Phi, mẫu tinh trùng này là con lai của người da trắng, da đen và người Mã Lai, điều đó có nghĩa là đứa trẻ sinh ra có thể đen hoặc trắng. Đây là lý do cho ra sự khác màu da giữa hai chị em nhà Williams - sinh cách nhau 3 năm - từ cùng một mẻ trứng được thụ tinh.

Gia đình William, hiện sống trong một làng nhỏ ở Bắc Ireland, đã kết hôn hơn 20 năm, nhưng mối quan hệ của họ - theo lời họ nói - đang như treo dưới một sợi tóc.
 

Gia đình Keith - Catherine. Họ đã xin thụ tinh ống nghiệm để có con da trắng, nhưng lại nhận đơợc tinh trùng của người lai trắng - đen - Mã Lai, và sinh ra 2 đứa con khác màu da nhau, cô bé Susan da sáng, và cậu em da sẫm. (Ảnh: DailyMail)

Khi biết Keith vô sinh, cặp vợ chồng này đã âm thầm tìm đến bệnh viện, và không muốn có một đứa bé da màu bởi sợ hàng xóm sẽ biết họ đang điều trị vô sinh.

"Tôi đã rất lo lắng và hỏi liệu có nguy cơ sẽ mang thai nhầm một đứa bé da đen hay không, người ta đã bảo rằng chẳng thể có. Họ nói sẽ tìm người hiến tinh trùng có màu da giống chồng tôi và lưu ý đến màu tóc và mắt của anh ấy".

Khi bé Susan ra đời, hai vợ chồng đã mừng rơi nước mắt. Và Keith, dù thấy da cô bé sẫm màu hơn mình một chút, nhưng cũng yêu con từ giây phút đầu tiên và mang bé đi khoe khắp nơi, như bất cứ ông bố tự hào nào.

Vì Catherine có mái tóc nâu sẫm và da sẫm màu hơn chồng, nên Susan dường như giống mẹ và những năm đầu đó, cuộc sống của họ thật bình yên.

Bi kịch bắt đầu 3 năm sau, khi Michael ra đời, sẫm màu hơn nhiều so với Susan. "Một cô y tá, không hề nhìn tôi, hỏi vợ tôi rằng liệu có phải chồng cô ấy là người Địa Trung Hải không, bởi Michael có một vết chàm trên lưng, thường thấy ở các bé Địa Trung Hải", Keith kể lại.

"Thằng bé sẫm màu hơn Susan, nhưng tôi không quan tâm. Chúng tôi biết rằng nó được hiến từ cùng một người với Susan, vì thế chúng tôi nghĩ bé sẽ sáng dần theo thời gian. Chúng tôi hoàn toàn tin cậy trung tâm sinh sản này, và nghĩ rằng không thể có chuyện sai sót lại xảy ra".

Thay vì càng lớn càng trắng, da của Michael lại tối dần. Và tiếng đồn lan ra trong cộng đồng khi cả nhà ra ngoài cùng nhau, và Keith khó chịu khi ai đó bày tỏ sự ngạc nhiên khi anh nói anh là bố của Michael.

Nhưng rồi họ cũng biết sự thật khi Michael lên 3, sau khi nhân viên bệnh viện đến tận nhà họ, giải thích có sự nhầm lẫn. Đến bây giờ, khi Michael 10 tuổi, Keith hầu như không có niềm vui đưa con đến trường, bởi anh sẽ nhận được vô số thắc mắc của các vị phụ huynh kiểu như "nó có phải là con anh không?".

"Chúng tôi sống trong một cộng đồng nhỏ, chủ yếu là người da trắng, và không ai biết chuyện thụ tinh ống nghiệm của chúng tôi, vì thế mọi người để ý và bàn tán, thật căng thẳng và tổn thương. Cuộc sống của chúng tôi đã bị hủy hoại vì sai sót này".

Trong bức thư vào cuối năm 2003 tới gia đình Williams, Trung tâm sinh sản vùng đã đưa ra lời xin lỗi dè dặt về sự nhầm lẫn. Nhưng với cặp vợ chồng, một lời xin lỗi là không đủ. Họ biết không chỉ có họ, mà nhiều gia đình khác (theo Keith biết đượclà 8) cũng dùng chung mẫu tinh trùng đa chủng tộc trên.

Nhà William đã khởi kiện Trung tâm y tế và xã hội Belfast (tên gọi trước kia của Bệnh viện Hoàng gia) về những thiệt hại tới tinh thần, sự mất thể diện xã hội và việc vi phạm hợp đồng.

Đã hơn 7 năm theo kiện, gia đình anh chị giờ đây mới được chấp thuận thụ lý tại tòa án tối cao Belfast vào tháng 9 tới, dù họ biết rằng chưa từng có tiền lệ về một tội danh nào như vậy tại Anh.

Keith Williams đã dành hàng nghìn bảng cho án phí, nhưng với anh, vấn đề không phải là tiền bạc, mà là trách nhiệm giải trình.

"Tôi không thể yêu bọn trẻ hơn nữa nếu tôi là cha đẻ của chúng", Keith, một doanh nhân bị vô sinh do không có tinh trùng, tâm sự "Chúng là những đứa trẻ đẹp đẽ và tôi thà chết còn hơn không có chúng, nhưng sai lầm này đã phá hủy gia đình tôi và hầu như làm hỏng hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi không thể ra ngoài cùng nhau vì mọi người sẽ trố mắt ra nhìn".

"Vợ tôi còn bị xúc phạm rằng phải chăng cô ấy đã đi hoang với một gã người Ấn nào đó trong ngày nghỉ. Trước mặt mọi người, cô ấy nhún vai, nhưng khi về nhà, cô ấy đã òa khóc".

"Khi tôi đưa con trai đến sân bóng, tôi nghe người khác nói 'Ở đâu ra cái thằng bé Brazil thế'. Tôi thấy phẫn nộ cho con trai hơn cả cho mình.

Tôi yêu thằng bé dù cho màu da của nó, nhưng nó sẽ cảm thấy thế nào khi lớn lên với cha mẹ có màu da khác hoàn toàn, do lỗi của bệnh viện nơi nó được thụ thai. Liệu thằng bé có còn yêu tôi không khi đã để nó tin tưởng suốt thời gian qua rằng tôi là cha đẻ của nó?"

"Mọi người có thể khuyên tôi nên nói sự thực sớm hơn, nhưng ở tuổi nào bạn có thể giải thích theo cách mà nó hiểu được? Thực tế là chúng tôi không bao giờ đáng bị đặt vào tình huống phải giải thích điều đó".

"Khi thằng bé lớn lên, nó sẽ ngày càng bối rối hơn, và sẽ gặp những lời trêu chọc về chủng tộc ở trường. Nó có thể thấy tôi hoàn toàn khác nó và biết đã có chuyện không ổn, nhưng không hiểu tại sao".

Còn với Catherine,"tôi thật tổn thương khi ai đó nói "Chị 'đánh quả' đấy à", hoặc trong cái nhìn nghi ngờ khi Kevin nói Michael là con trai anh ấy và họ nói 'Nó là con anh chị hả?'".

"Với Keith, điều đó còn khổ tâm hơn nhiều bởi bọn trẻ là con tôi về mặt sinh học, nhưng anh ấy sợ hãi rằng chúng sẽ chối bỏ anh khi chúng tôi nói ra sự thật".

"Chúng tôi vẫn không biết sẽ nói với bọn trẻ thế nào đây, và chúng sẽ phản ứng ra sao. Chúng tôi không bao giờ hối hận về việc đã có bọn trẻ, bởi chúng tôi yêu cả hai đứa, nhưng chúng tôi hối tiếc là sự việc đã đi theo hướng này và rằng mình đã thật không may. Những đứa trẻ sẽ là người bị ảnh hưởng nhất", hai vợ chồng nói.

* Tên nhân vật đã được đổi để bảo vệ những đứa trẻ.

TheoDailyMail/ VnExpress

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 6 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top