Vừa nhận tin chiến thắng, nữ Phó Tổng thống Mỹ đắc cử đã gửi thông điệp gây xúc động nghẹn ngào và loạt ảnh hiếm thấy của bà khi còn nhỏ
Bà Kamala Harris đã trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên và cũng là nữ Phó Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ với những thông điệp gây xúc động mạnh.
Bà Kamala Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên và người phụ nữ Mỹ gốc Nam Á đầu tiên trở thành Phó Tổng thống đắc cử. Vào lúc 8h30 sáng 8/11 theo giờ Việt Nam (8h30 tối 7/11 theo giờ Mỹ), bà đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc.
Trong bài phát biểu chiến thắng, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris có đoạn: "Tôi là người phụ nữ đầu tiên trong văn phòng này trở thành Phó Tổng thống nhưng có thể sẽ không phải là người cuối cùng vì mỗi một bé gái chứng kiến những khoảnh khắc tối nay sẽ nhận ra rằng đây là quốc gia mà mọi thứ đều có thể xảy ra.
Và xin được gửi đến những em bé trên khắp đất nước của chúng ta, dù các cháu thuộc giới tính nào, đất nước đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng các cháu cứ mơ ước bằng cả đam mê và tiến lên với niềm tin mãnh liệt. Hãy nhìn nhận bản thân mình theo cách mà người khác không làm, đơn giản là do trước nay họ chưa thể thấy được điều đó. Và hãy biết rằng chúng tôi sẽ luôn cổ vũ cho từng bước đi của các cháu".
Bà Harris cũng nói về người mẹ quá cố, bà Shyamala Gopalan Harris, rằng: “Khi mẹ tôi đến đây từ Ấn Độ, ở tuổi 19, có lẽ bà đã không hình dung được khoảnh khắc này. Nhưng bà tin tưởng sâu sắc vào một nước Mỹ, nơi có thể xảy ra một khoảnh khắc như thế này".
“Vì vậy, tôi đang nghĩ về bà ấy và về các thế hệ phụ nữ - phụ nữ da đen, phụ nữ Châu Á, da trắng, Latin, thổ dân châu Mỹ - những người trong suốt lịch sử dân tộc của chúng ta đã mở đường cho khoảnh khắc này tối nay”.
Bà Kamala Harris, tên đầy đủ là Kamala Devi Harris, sinh ngày 20/10/1964 ở Oakland, bang California.
Mẹ bà là Shyamala Gopalan - một nhà khoa học về ung thư vú di cư từ Tamil Nadu, Ấn Độ năm 1960, để theo học tiến sĩ ngành Nội tiết học tại Đại học California-Berkeley. Còn cha của bà là Donald J. Harris - một giáo sư danh dự chuyên ngành Kinh tế của Đại học Stanford. Ông từng nhập cư từ Jamaica đến Mỹ vào năm 1961 để học kinh tế tại Đại học California-Berkeley.
Dưới đây là những bức ảnh thời thơ ấu "hiếm có khó tìm" của vị Phó Tổng thống Mỹ đắc cử vừa làm nên lịch sử chưa từng có này.
Kamala Harris chụp ảnh cùng mẹ là bà Shyamala Gopalan Harris.
Kamala Harris chụp ảnh cùng với bố là ông Donald Harris.
Kamala Harris với bà ngoại Iris Finegan ở Jamaica.
Kamala Harris với chị gái, Maya trong lễ đón Giáng sinh tại nhà.
Kamala Harris thích đi dạo với chị gái, Maya và mẹ, Shyamala, bên ngoài Berkeley, California.
Kamala Harris thưởng thức kem trong chuyến thăm gia đình đến khu phố Harlem ở New York.
Kamala Harris khi còn là một thiếu nữ.
Kamala Harris chụp ảnh cùng Gwen Whitfield tại một cuộc biểu tình chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào năm nhất tại Đại học Howard ở Washington.
Kamala Harris chụp ảnh cùng mẹ.
Kamala Harris gặp gỡ mọi người trước buổi lễ của Nhà thờ Baptist Corinthian ở Des Moines, Iowa.
Bà được nuôi dưỡng trong một khu xóm có nhiều người Mỹ gốc Phi ở Berkeley. Khi còn nhỏ, bà được cha mẹ bế đi dự các cuộc biểu tình của phong trào dân quyền và tham gia ca đoàn của một nhà thờ Baptist.
Bà Kamala Harris tốt nghiệp Đại học Howard với bằng cử nhân Khoa học Chính trị và Kinh tế năm 1986.
Sau đó, bà tốt nghiệp trường Luật Hastings College năm 1989.
Bà tự miêu tả mình là một người coi trọng gia đình, thường nấu bữa tối vào mỗi Chủ nhật, hay chơi thể thao với 2 đứa con và thường được chúng gọi bằng biệt danh “Momala”.
Kamala Harris cho biết, bà chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mình, người từng bị châm chọc vì chất giọng Ấn Độ đặc sệt, nhưng vẫn trở thành nữ giáo sư khoa học da màu hàng đầu của Mỹ.
Ngay từ năm 13 tuổi, cô gái nhỏ Kamala Harris đã cùng chị gái Maya "lãnh đạo" thành công một cuộc biểu tình ngay trước tòa nhà chung cư đang sống để phản đối chính sách cấm trẻ em vui chơi trên cỏ.
Việc ông Biden lựa chọn bà Harris làm người đứng chung liên danh tranh cử được coi là một cột mốc quan trọng.
Phẩm chất của bà còn được thể hiện qua câu khẳng định "cô bé đó chính là tôi" với ứng cử viên Joe Biden tại cuộc tranh luận thứ 2 của đảng Dân chủ vào năm ngoái, khi chỉ trích ông đã phản đối các sửa đổi đối với hệ thống xe bus liên bang.
Ngoại trừ Tổng thống Trump, hầu hết các chính trị gia đầy tham vọng tại Mỹ đều muốn làm nổi bật thông tin gia đình của mình. Đối với Kamala Harris, điều này còn có ý nghĩa xây dựng trọn vẹn hình ảnh của bà trước công chúng.
“Chúng tôi đều là những người trẻ, giỏi giang và là người da màu. Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản trở thành công của mình”, bà từng viết trong cuốn tự truyện.
Bà Kamala Harris được truyền thông Mỹ gọi là"người phá vỡ rào cản" vô cùng đặc biệt.
L.T
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân
Chuyện đó đây - 3 giờ trước"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcNăm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm
Bốn phương - 15 giờ trướcGĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.
Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcTheo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết
Tiêu điểm - 1 ngày trướcDo quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?
Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến
Bốn phương - 1 ngày trướcGĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.
Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhông chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.
'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc
Bốn phương - 1 ngày trướcGĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.
Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường
Tiêu điểm - 2 ngày trướcDự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.
Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất
Chuyện đó đâyNhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?