Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trải lòng của cô gái từ gia đình có 5 chị em bị ép làm nô lệ tình dục

Thứ sáu, 18:06 06/03/2020 | Bốn phương

Chính quyền Iraq đã xét xử hàng nghìn thành viên IS, nhưng vừa qua lần đầu tiên một thành viên nhóm này bị kết án tử hình vì những tội ác gây ra với phụ nữ thuộc cộng đồng Yazidi.

Trước bồi thẩm đoàn, Ashwaq Haji Hamid Talo kể lại một cách bình tĩnh nhưng đầy thuyết phục những tội ác mà Mohammed Rashid Sahab - thành viên IS - đã gây ra. Cô gái trẻ từng được "tặng" cho Mohammed như một chiến lợi phẩm vào thời kỳ IS kiểm soát một vùng đất rộng lớn ở phía tây Iraq.

Mohammed, một công dân Iraq, cuối cùng bị kết tội tham gia một tổ chức khủng bố và cưỡng hiếp, bắt cóc phụ nữ Yazidi. Hắn bị kết án tử hình.

Trải lòng của cô gái từ gia đình có 5 chị em bị ép làm nô lệ tình dục - Ảnh 1.

Ashwaq Haji Hamid Talo trong một lần đến ngôi đền ở Sinjar vào năm 2018, nhằm tưởng niệm những người hàng xóm bị IS giết hại. Ảnh: AFP.

"Giấc mơ thành hiện thực"

"Điều quan trọng nhất với tôi là giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, và tôi được nhìn thấy kẻ hiếp dâm mình bị kết án tử hình", Haji Hamid chia sẻ sau phiên toà.

Phiên toà, kết thúc hôm 2/3, là lần đầu tiên những tội ác của IS với người Yazidi được xét xử ở Iraq. Đây cũng là lần đầu tiên một nạn nhân người Yazidi đối mặt với kẻ đã gây ra tội ác.

"Tôi muốn câu chuyện của tôi được đưa tới khắp thế giới, vì như vậy bạn bè sẽ nghe được những thông điệp của tôi và điều đó sẽ khuyến khích họ làm điều tương tự để trả thù IS", cô gái trẻ nói thêm.

Haji Hamid lớn lên ở Khana Sor, một thị trấn nhỏ của vùng cao nguyên Sinjar phía bắc Iraq, giáp với biên giới Syria, nơi toàn bộ dân số là những người Yazidi. Cha của cô có 2 người vợ, và điều đó khiến cô có 6 chị em gái và 12 anh em trai.

"Chúng tôi có cuộc sống êm đềm ở đó. Tôi rất hạnh phúc bên cạnh những anh chị em của mình", Hamid nói trước toà án.

Thế rồi những thành viên IS tràn vào thị trấn vào ngày 3/8/2014.

"Họ nói rằng chúng tôi là những kẻ ngoại đạo, và chúng tôi cần phải trở thành người Hồi giáo", Hamid kể lại. Đức tin của những người Yazidi được hình thành bởi nhiều tín ngưỡng, bao gồm Hoả giáo Ba Tư (Zoroastrianism), Hồi giáo, và Judeo-Christian.

Cha của Haimid tuyên bố rằng họ sẽ trung thành với tôn giáo của người Yazidi.

Những chiến binh IS sau đó cho ông một ngày để lựa chọn liệu có cải đạo hay không. Họ cảnh báo rằng sau đó, nếu ai không cải sang đạo Hồi sẽ bị "tàn sát, ngoại trừ phụ nữ".

Gia đình Hamid quyết định sẽ chạy trốn trong đêm, và chuẩn bị sẵn đồ đạc chất lên xe. Hơn 70 người cũng chạy trốn cùng họ, nhưng trước khi tất cả có thể rời đi, một thành viên IS phát hiện ra vụ việc. Các chiến binh IS tách đàn ông ra khỏi phụ nữ, và tách những cô gái trẻ ra khỏi mẹ của họ.

Haji Hamid, khi đó mới 14 tuổi, cùng 9 cô gái khác được bán cho các chiến binh IS với giá "100 hoặc 200 USD ", cô gái kể lại.

"4 người chị của tôi bị bán ở Syria, còn tôi và em gái bị bán ở tỉnh Nineveh của Iraq", Hamid cho biết.

Sau đó, cô và khoảng 50 cô gái khác được đưa đến giam giữ tại một địa điểm.

"Họ bắt chúng tôi phải thay đổi trang phục. Họ giữ chúng tôi gần như trần truồng, như những vũ công, và họ bảo chúng tôi cầu nguyện theo cách của đạo Hồi 5 lần mỗi ngày", Hamid nói thêm.

Trải lòng của cô gái từ gia đình có 5 chị em bị ép làm nô lệ tình dục - Ảnh 2.

Ashwaq Haji Hamid Talo cầm trên tay bức ảnh của những người Yazidi bị IS giết hại. Ảnh: AFP.

Cuối cùng, Haji Hamid được "tặng" cho Mohammed Sahab, người khi đó khoảng 30 tuổi và vừa trốn khỏi nhà tù Iraq với sự giúp đỡ của IS.

Trong phiên toà hôm 2/3, thẩm phán hỏi liệu cô có nhận ra người đã cưỡng hiếp cô ở trong phòng xét xử hay không - người đang mặc áo vàng của tù nhân.

Hamid nhìn thẳng vào bị cáo và gật đầu.

"Tôi biết anh ta còn rõ hơn bản thân mình", Hamid nói.

Chỉ một ngày sau khi được đem đến cho Mohammed Sahab, tên này đã cưỡng hiếp cô. Vào lúc đó, Hamid cho biết cô vẫn còn trong trắng.

Bị cưỡng bức mỗi ngày

Sahab muốn Hamid làm đám cưới với hắn, nhưng cô không đồng ý. Bất chấp điều đó, Sahab đưa cô gái trẻ đến tòa án và thực hiện lễ cưới. Theo luật pháp Iraq, không tồn tại việc hiếp dâm trong một mối quan hệ vợ chồng.

"Anh ta cưỡng bức tôi mỗi ngày, đôi khi là hai hoặc ba lần một ngày", Hamid nói trước tòa.

Lý do duy nhất mà cô không có thai là bởi vì, cô nói với hắn rằng mình bị mệt và cần đến bác sĩ. Khi ở một mình với bác sĩ, cô cầu xin được cấp những viên thuốc tránh thai, và sử dụng chúng một cách lén lút.

Trong khi bị ép làm vợ của Sahab, Hamid đã từng tính đến chuyện cắt tay tự tử.

Cuối cùng, cô đến bác sĩ và xin được cấp thuốc ngủ, cô nói với bác sĩ rằng mình cần chúng để có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Hamid và một số cô gái Yazidi khác cùng bị giữ ở khu vực, quyết định đưa ra lựa chọn thông minh và táo bạo hơn.

Họ cho những viên thuốc ngủ vào đồ ăn mà họ phải nấu cho những chiến binh IS. Khi chúng đã ngủ say, họ cùng nhau chạy trốn đến dãy núi Sinjar.

Tại phiên tòa, Mohammed không hề bày tỏ sự ăn năn, và thậm chí còn nói rằng mình đã không làm gì sai.

Hắn mô tả mình là một "người giảng dạy kinh Qur'an" và nói rằng "đã làm những việc tâm linh như xua đổi ma quỷ ra khỏi mỗi người".

Sahab khẳng định rằng hắn không thể biết được "món quà" của mình có hạnh phúc hay không. "Tôi không thấy cô ấy khóc hay cười", Sahab nói.

Mặc dù hiện tại, Hamid đã được đoàn tụ với gia đình, nhưng không phải tất cả các anh chị em của cô đều có thể làm điều tương tự.

"Cha tôi đã mua lại 5 chị em của tôi từ IS. Ông ấy phải trả 15.000 USD . Họ đều bị cưỡng hiếp nhiều lần", Hamid chia sẻ.

Trải lòng của cô gái từ gia đình có 5 chị em bị ép làm nô lệ tình dục - Ảnh 3.

Những người phụ nữ Yazidi sống sót dưới tay IS trong một sự kiện mừng năm mới 2017. Ảnh: New Yorker.

"Chúng tôi gặp lại tất cả ngoại trừ Reham - chúng tôi không biết số phận của chị ấy", Hamid nói.

"5 người anh em của chúng tôi đi cùng với IS, và không ai biết họ ở đâu", Hamid nói thêm.

Khi IS nắm quyền kiểm soát miền bắc Iraq vào năm 2014, tổ chức này đã tiến hành tìm kiếm và sàng lọc những người Hồi giáo dòng Shia và những người Yazidi, bắt họ phải chịu sự đối xử tồi tệ nhất một cách có hệ thống.

Nam giới bị tàn sát hoặc ép làm chiến binh IS, còn phụ nữ trở thành nô lệ tình dục và bị mua bán như những món hàng. Sự tàn bạo này chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi quân đội Iraq, với sự hỗ trợ của Mỹ , chiếm lại khu vực từ tay IS.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 14 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top