Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn máy bay Lào: Những cái chết thương tâm

Thứ sáu, 08:23 18/10/2013 | Bốn phương

Gavin Rhodes, người Australia, đã rất háo hức vì được cùng vợ và hai con đến thăm Lào, mà không ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của gia đình họ.

Tai nạn máy bay Lào: Những cái chết thương tâm 1 

Gia đình Rhodes. Ảnh: Herald Sun

Gia đình Rhodes gồm Gavin, 39 tuổi, một nhân viên tư vấn thuế ở tây Sydney; người vợ Phoumalaysy, 35 tuổi; con gái Jadesuda, 3 tuổi; và con trai Manfred, 17 tháng tuổi. Họ là bốn trong số những người Australia thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Lào hôm qua.

Cả nhà Rhodes vừa mới bắt đầu một kỳ nghỉ dài ba tuần ở châu Á. Rhodes tuần trước chia sẻ trên tài khoản Twitter rằng anh "đã gói ghém hành lý cho hai con trong ba tuần tới".

Tweet cuối cùng của anh đăng vào ngày hôm qua, kể chuyện cậu con trai Manfred đang ngủ ở khách sạn tại Vientiane. Gia đình anh dự kiến ở lại Lào cho đến 31/10, trước khi sang Bangkok du lịch ba ngày.

Một phụ nữ Lào, người cho biết là cô của Phoumalaysy, kể rằng bà rất đau khổ khi đến nhà của gia đình Rhodes ở Peakhurst, tây nam Sydney. Giới chức Lào vẫn chưa trục vớt được thi thể của cháu bà và Gavin ở dưới sông.

"Tôi chỉ mới nói chuyện với anh trai (bố của Phoumalaysy) sáng nay. Chúng nó đang đợi ở một ngôi chùa", bà nói. "Năm ngoái chúng tôi đi cùng nhau, nhưng năm nay nóng quá nên tôi không muốn đi. Tôi không thể tin được",

Một thông báo của gia đình Rhodes hôm nay đã yêu cầu báo chí tôn trọng quyền riêng tư của họ vào "thời điểm khó khăn này", và tuyên bố không cung cấp thêm thông tin gì nữa.

Hai người Australia khác cũng thiệt mạng trong chuyến bay trên là Michael Creighton, một nhân viên rà phá bom mìn và bố anh, Gordon.

Michael là chồng cũ của cựu nghị sĩ bang Tasmanian, Kathryn Hay. "Anh ấy đi du lịch khắp thế giới, giúp đỡ mọi người bằng nhiều cách, anh ấy rất thông minh và chăm chỉ", Hay kể. "Anh ấy thường rà phá bom ở những nơi mà bom mìn chưa phát nổ và đảm bảo an toàn cho trẻ em"

Australia cho biết các nhân viên lãnh sự quán tại Lào đã liên lạc với các gia đình của những hành khách trên máy bay. "Giới chức Lào nói với sứ quán chúng tôi ở Vientiane rằng họ không hy vọng sẽ có người sống sót", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Australia nói.

Một nửa số nạn nhân là người nước ngoài

Theo một danh sách hành khách được truyền thông Thái Lan đăng tải, hơn một nửa số người trên máy bay gặp nạn của hãng hàng không Lao Airlines là công dân của các nước Mỹ, Việt Nam, Pháp, Thái Lan, Canada, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Tai nạn máy bay Lào: Những cái chết thương tâm 2 

Bản đồ cho thấy vị trí của Vientiane, nơi máy bay cất cánh, và Pakse, nơi máy bay gặp nạn. Đồ họa: NY Times

Các nhân chứng tại hiện trường mô tả khung cảnh hỗn loạn và cho hay nhiều thi thể được chuyển đến trung tâm cấp cứu được thiết lập ở một ngôi chùa tại Pakse. "Mọi thứ thật sự kinh khủng", một người nước ngoài nói.

"Việc tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Sek Wannamethee cho hay. "Các nhóm cứu hộ ở Lào đang chuyển thi thể các nạn nhân đến một bệnh viện địa phương".

Chiếc máy bay ATR của Lao Airlines cất cánh từ Vientiane lúc 14h45 (giờ địa phương) và dự kiến đến thành phố Paske, tỉnh Champasak, hơn một giờ sau đó. Tuy nhiên, đến 16h, máy bay đã lao xuống sông Mekong khi đang cố gắng hạ cánh. Gió mạnh khiến phi cơ bị cuốn đi và ra khỏi tầm kiểm soát của radar không lưu.

"Máy bay sắp hạ cánh thì bị gặp phải gió mạnh, khiến đầu của nó bị hất ngược lên, đẩy ra khỏi khu vực sân bay và biến mất khỏi radar kiểm soát không lưu", hãng thông tấn Lào KPL dẫn lời một nhân chứng cho hay.

Hãng sản xuất máy bay Pháp - Italy ATR cho biết, chiếc phi cơ trên còn mới và được bàn giao cho Lao Airlines vào tháng ba.

Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân sự Lào, Yakua Lopangkao, cho hay nguyên nhân tai nạn là thời tiết xấu do bị ảnh hưởng bởi cơn bão Nari.

Tai nạn máy bay Lào: Những cái chết thương tâm 3 

Bản đồ cho thấy (từ phải sang) vị trí của thành phố Pakse, sân bay Pakse và đảo Don Kho, nơi những mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy. Ảnh: Google

Lao Airlines là hãng hàng không quốc gia của Lào, hoạt động từ năm 1976. Hãng vận hành 7 đường bay nội địa, đồng thời có các chuyến bay tới Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan. Hãng đặt mục tiêu vượt qua mốc 1 triệu hành khách trong năm nay.

Kể từ những năm 1950, 29 tai nạn hàng không chết người đã xảy ra tại Lào. Vụ việc gần đây nhất là vào tháng 10/2000, khi 8 người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không này, khi đó còn mang tên Lao Aviation, lao xuống vùng núi xa xôi phía đông bắc nước này.

Theo Vnexpress

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Top