Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ ở bộ tộc có quyền lấy bao nhiêu chồng cũng được

Thứ năm, 21:09 09/07/2015 | Bốn phương

Trong thực tế, phụ nữ bộ tộc này muốn có bao nhiêu chồng cũng được. Họ cũng được coi là những người nắm giữ toàn bộ quyền lực tình dục trong cộng đồng.

Lễ hội chọn chồng của những phụ nữ thuộc bộ tộc thiểu số Hồi giáo Wodaabe được coi là một trong những cuộc thi sắc đẹp ngoạn mục và độc đáo nhất thế giới.

Nguyên nhân là vì cuộc thi nhan sắc này không dành cho phái đẹp, mà những người đàn ông mới là thí sinh đứng ra tranh tài và khoe mẽ vẻ đẹp của mình để mong được các cô gái để mắt tới.

Bộ tộc Wodaabe là những người chăn nuôi gia súc du mục, họ dành hầu hết thời gian để đi khắp vùng sa mạc Sahel khắc nghiệt, chủ yếu ở Niger và một số nơi khác như Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad và Nigeria.

Sau thời gian ròng rã di cư trên sa mạc, cứ vào tháng 9 cuối mùa mưa, người Wodaabe lại tụ tập cùng nhau tổ chức lễ hội Gerewol, ngày quan trọng nhất đối với bộ tộc mình. Trong suốt 7 ngày đêm, họ cùng nhau ca hát, nhảy múa và tổ chức lễ hội chọn chồng cho những người phụ nữ.

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Các thí sinh sắc đẹp trong ngày hội chọn chồng của người Wodaabe. Ảnh: Getty Images

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Những phụ nữ là người được phép chọn bạn đời cho mình. Ảnh: Getty Images

Nơi diễn ra lễ hội là một địa điểm bí mật, chỉ được tiết lộ vài ngày trước buổi lễ. Trong ngày Gerewol, điểm đặc sắc nhất là điệu nhảy kêu gọi bạn tình, gọi là Yaake của những người đàn ông trước ba nữ giám khảo và toàn thể nữ giới bộ lạc.

Trước khi thực hiện màn trình diễn ngoạn mục, mỗi người đàn ông phải dành tới 6 giờ để chăm chút cho vẻ ngoài. Để trở nên nổi bật, họ dùng đất sét đỏ như một loại phấn trang điểm, vẽ đường viền đen đậm để làm nổi bật tròng mắt và tô son môi đen khoe hàm răng trắng.

Họ cũng dùng lông đà điểu trắng cài tóc nhằm làm cho mình trông có vẻ cao hơn, và vẽ đường sơn trắng dọc sống mũi để thêm phần “sắc sảo”.

Trong điệu nhảy, nam giới bộ tộc Wodaabe đứng kề vai, di chuyển cùng nhau theo hình vòng tròn. Ba người mà ba vị giám khảo chọn lựa là những người chiến thắng, có được vinh quang và sự chú ý của phụ nữ trong bộ lạc.

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn
lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn
lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn
lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Nam giới thường trang điểm và ăn mặc trang phục sặc sỡ để thu hút các phụ nữ. Ảnh: Getty Images

Phụ nữ Wodaabe vừa xem hội, vừa tìm người chồng tiếp theo của mình. Nếu thích, họ có thể chọn để được một người đàn ông “cướp đi” và mặc kệ người chồng hiện tại.

Những người phụ nữ bộc lộ tình ý của mình bằng cách đợi người trong mộng đi qua và vỗ nhẹ lên vai chàng.

Trong thực tế, phụ nữ bộ lạc này muốn có bao nhiêu chồng cũng được. Họ cũng được coi là những người nắm giữ toàn bộ quyền lực tình dục trong cộng đồng.

Sau khi kết hôn, cô dâu sẽ ở lại với chồng mình cho đến khi mang thai rồi từ đó về sống và sinh con tại nhà mẹ đẻ. Khi đó, cô trở thành một “boofeydo” – nghĩa là người mang tội lỗi và không được phép liên lạc với chồng trong vòng 2 đến 3 năm.

Khi đó, người phụ nữ có thể bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba… với người chồng được chọn tại lễ Gerewol.

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Phụ nữ Wodaabe làm đẹp bằng cách khắc lên mặt để lại các vết sẹo theo hình thù như ý muốn. Ảnh: Getty Images

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Những người đàn ông Wodaabe cao to, vạm vỡ hi vọng sẽ được nhiều phụ nữ để mắt. Ảnh: Getty Images

Không giống như phụ nữ, đàn ông bộ lạc này có rất ít tiếng nói trong vấn đề hôn nhân. Nếu bị một phụ nữ để ý, họ không được quyền chọn lựa, hoặc nếu vợ muốn lấy người đàn ông khác, họ cũng không thể ngăn cản.

Bộ tộc Wodaabe thường tự nhận mình là những người đẹp nhất thế giới. Họ coi trọng ngoại hình đến nỗi có nột câu nói cho rằng “không có người đàn ông tự trọng nào mà lại không mang theo mình một chiếc gương bỏ túi”.

Họ cũng cho rằng một phụ nữ có người chồng không có vẻ ngoài bắt mắt chắc chắn sẽ tìm kiếm một bạn đời mới, trừ khi cô ta quá yêu chồng của mình.

Thậm chí, một người đàn ông còn kể lại rằng đã từng bị đánh cắp đến 30 bà vợ trong suốt cuộc đời mình. Vì vậy, nhiều ông chồng không muốn để vợ đến xem lễ hội Gerewol do lo sợ họ sẽ tìm đến những chàng trai trẻ đẹp hơn.

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Phụ nữ có quyền lấy bao nhiêu chồng cũng được. Ảnh: Getty Images

lễ lội, đa phu, bộ tộc, cuộc thi, sắc đẹp, chồng, vợ, kết hôn

Người Wodaabe thường tự nhận mình là bộ tộc đẹp nhất thế giới. Ảnh: Getty Images

Lan Phương/Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Top