Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ Việt thành giảng viên ở Đài Loan

Thứ hai, 18:06 04/05/2020 | Bốn phương

Từng trải qua khó khăn khi mới sang Đài Loan, Huỳnh Xuân Trang đã mở lớp dạy tiếng Trung cho lao động và cô dâu Việt, giúp họ sớm hòa nhập với cuộc sống.

Nhìn nét bút chì nguệch ngoạc ở mặt sau tờ lịch treo tường, Huỳnh Xuân Trang (sống ở Đài Bắc, Đài Loan) thấy cay cay sống mũi. Đây là bài tập của một học viên theo lớp tiếng Trung miễn phí của cô trên Facebook. Người này mới sang Đài Loan làm giúp việc. Có thể đọc, viết tiếng Trung sẽ giúp thay đổi cuộc sống của họ rất nhiều.

"Nhiều người Việt đến Đài Loan không thể giao tiếp bằng tiếng bản địa khiến họ trở nên thụ động và thu mình. Tôi muốn dạy tiếng cho họ có thêm cơ hội việc làm và bớt khổ. Có nhiều người Việt sang đây rất vất vả, ở vùng xa xôi đến cái bút và tập vở cũng không mua nổi", Trang nói và nhớ về những ngày đầu tiên của mình nơi xứ người.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em ở Cái Bè, Tiền Giang, hết cấp 2, Trang lên TP HCM làm thuê nhưng lương không đủ gửi về phụ giúp bố mẹ. Năm 2001, ở tuổi 21, Trang đồng ý kết hôn với một người đàn ông Đài Loan với hy vọng giúp gia đình thoát nghèo.

Những ngày đầu ở quê chồng, không muốn mình trở thành người ỷ lại, Trang kiếm đủ việc làm thêm như đi phát tờ rơi quảng cáo tại ngã tư đường hay xin làm phục vụ bàn ở một quán ăn. Tiếng Trung bập bẹ, một lần khách vào quán phàn nàn "ham rẻ thuê người nước ngoài chẳng biết gì, nói mà ngơ ngơ" khiến Trang thấy xấu hổ và tủi thân. Ngay chiều hôm đó, cô đến xin học tiếng Trung ở nhà thờ gần chỗ làm. Vài năm sau, Trang đăng ký thi tốt nghiệp tiểu học rồi học lên trung học bằng tiếng Trung.

Người phụ nữ Việt thành giảng viên ở Đài Loan - Ảnh 1.

Chị Trang trả lời phỏng vấn một đài phát thanh của Đài Loan. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm 2012, một lần đang lau dọn quán ăn, bước lên cầu thang, Trang trượt chân ngã nên phải nghỉ làm. Dưỡng thương tại nhà, Trang nghĩ không thể làm thuê mãi, rồi cô xin thực tập ở một cơ sở làm đẹp và tiếp tục theo học một lớp về thẩm mỹ. Sau 4 tháng học, Trang nghĩ đến việc mở một cửa hiệu làm đẹp riêng. Cô tìm thuê một căn phòng rộng khoảng 6 mét vuông, xây từ 20 năm trước. Nhìn bức tường bong tróc từng mảng, xung quanh tối tăm, chồng cô đến tham quan một lần rồi bỏ về.

"Anh bảo tôi chẳng khách nào làm đẹp ở nơi tồi tàn như thế, bớt huyễn hoặc bản thân đi", Trang kể. Nhìn bức tường rêu mốc, cô quyết định một mình sơn sửa lại. Từng lớp sơn mới đè lên, hy vọng của Trang cũng lớn dần. "Đến bức tường vô tri khi được sơn sửa còn đẹp đẽ, sáng ngời như này. Nếu mình có quyết tâm thì ngày tươi sáng sẽ chẳng còn xa", cô tự nhủ.

Thế nhưng khát vọng tự chủ kinh tế của Trang liên tục bị thử thách, mỗi khi công việc ổn định, chủ nhà lại đòi lại mặt bằng. Để trụ vững, Trang làm việc liên tục đến tối muộn khiến vợ chồng liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Năm 2016, Trang ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng.

Những ngày mới ly hôn, Trang sống tại cửa hàng và ngủ trên giường mát-xa cho khách. Thời điểm khó khăn nhất, Trang gặp một giảng viên về kỹ năng sống - người ung thư giai đoạn cuối - nhưng luôn truyền năng lượng sống tích cực cho mọi người. Một lần nghe Trang tâm sự, người này nói: "Khi nào em cảm thấy đau khổ nhất, hãy nhìn sang những người kém hạnh phúc hơn mình. Hãy giúp đỡ họ và em sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống".

Sau câu nói của giảng viên, Trang nhận ra, bản thân cô còn hạnh phúc hơn nhiều phụ nữ Việt khác ở Đài Loan bởi cô biết tiếng và tự chủ được kinh tế. "Em sẽ cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình", Trang hứa với giảng viên.

Việc đầu tiên người phụ nữ này muốn làm là dạy tiếng Trung cho lao động và cô dâu Việt. Trang ra chợ mua 10 chiếc ghế đẩu, để tại cửa hàng với hy vọng khi nào mở lớp sẽ có chỗ cho học sinh ngồi. Tuy nhiên 5 năm sau, khi công việc ổn định, những chiếc ghế này mới được đem ra sử dụng, đó là vào năm 2018. Lúc cao điểm, lớp dạy miễn phí vào sáng chủ nhật hàng tuần của Trang lên tới 20 học viên, tất cả đều mới qua Đài Loan sinh sống.

Trước đó, vào năm 2017, Trang đã lập một nhóm trên Facebook chuyên dạy tiếng Trung cho những người Việt có nhu cầu, thời điểm hiện tại có gần 1.000 người tham gia nhóm học tập này.

Ngoài dạy miễn phí, Trang còn bỏ tiền túi để mua sách giáo khoa, bút và các dụng cụ khác để tặng học viên, động viên họ sống tốt và nhanh hòa nhập vào môi trường mới. "Tôi đã có một cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn khi xóa bỏ được rào cản ngôn ngữ với gia đình chồng nhờ lớp học miễn phí của cô Xuân Trang", chị Nguyễn Thị Trang, một học viên sống tại Đài Bắc chia sẻ.

Hai năm gần đây, tại cơ sở làm đẹp của mình, người phụ nữ 40 tuổi này còn dạy nghề cho một số lao động Việt. Người khó khăn được miễn phí, người chỉ đóng phân nửa tiền. Trang luôn động viên học viên: "Sang Đài Loan làm việc ai cũng khó khăn, sau 3 năm lao động hy vọng khi mọi người trở về Việt Nam sẽ có thêm nghề để trang trải cuộc sống".

Người phụ nữ Việt thành giảng viên ở Đài Loan - Ảnh 2.

Chị Trang tham gia giảng dạy về phúc lợi cho người già tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm 2019, Trang là người Việt Nam đầu tiên thi đỗ và được tham gia giảng dạy công tác xã hội cho người già và trẻ nhỏ tại thành phố Tân Bắc. Hoạt động này do một tổ chức thuộc chính phủ Đài Loan tổ chức. Với công việc mới, hàng tháng Trang có 2-3 buổi giảng dạy, được chính phủ trả lương. Cô còn cùng bạn bè đến những vùng khó khăn mát-xa và nấu cơm chay miễn phí cho người già neo đơn.

Cũng trong năm 2019, thông qua Sở di dân, nhiều báo đài của Đài Loan đưa tin về các chương trình thiện nguyện cũng như nghị lực sống của người phụ nữ Việt này tới cộng đồng.

"Tôi tin đây là cách mà tôi báo đáp lại xã hội vì đã giúp tôi theo đuổi và biến giấc mơ thành sự thật", Trang nhắc lại câu nói này mỗi khi được phỏng vấn.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lễ hội tử thần độc lạ ở Nhật Bản: Du khách nô nức trả 200 nghìn đồng để được nằm trong quan tài 3 phút, nhận về bài học sâu sắc!

Lễ hội tử thần độc lạ ở Nhật Bản: Du khách nô nức trả 200 nghìn đồng để được nằm trong quan tài 3 phút, nhận về bài học sâu sắc!

Chuyện đó đây - 45 phút trước

"Tôi đã trượt kỳ thi Gaokao (kỳ thi đại học ở Trung Quốc) và rất suy sụp. Nhưng sau khi nằm trong quan tài, tôi nhận ra đó không phải là vấn đề lớn", một thanh niên chia sẻ sau khi tham gia trải nghiệm.

Vùng đất duy nhất cho phép du khách thoải mái nhặt kim cương: Có người 80 lần tìm thấy báu vật

Vùng đất duy nhất cho phép du khách thoải mái nhặt kim cương: Có người 80 lần tìm thấy báu vật

Bốn phương - 21 giờ trước

Khách du lịch đến với vùng đất này rất thích thú với việc được phép tìm kiếm và nhặt kim cương bao nhiêu tùy thích.

Kẹt cửa khi lên xe buýt, nam sinh bị kéo lê 300m, gãy xương chậu

Kẹt cửa khi lên xe buýt, nam sinh bị kéo lê 300m, gãy xương chậu

Bốn phương - 23 giờ trước

Tài xế phóng xe đi dù Jeremy đang mắc kẹt ở cửa, khiến cậu học sinh 12 tuổi người Australia bị kéo lê 300m trên đường, gãy xương chậu, chấn thương lưng, nát tay.

Bà lão 70 tuổi báo cảnh sát chuyện đám trẻ hư phá cổng nhà, nào ngờ bị cảnh cáo vì lời đe dọa hơi 'ngầu'

Bà lão 70 tuổi báo cảnh sát chuyện đám trẻ hư phá cổng nhà, nào ngờ bị cảnh cáo vì lời đe dọa hơi 'ngầu'

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà lão 70 tuổi ở Anh đã bị cảnh sát khiển trách sau khi bà dọa "vặn cổ" nhóm thanh thiếu niên phá hoại cổng nhà mình.

Phát hiện nữ du khách có dáng đi lạ, hải quan chặn lại kiểm tra: Vừa kéo ống quần lên, ai thấy cũng sốc!

Phát hiện nữ du khách có dáng đi lạ, hải quan chặn lại kiểm tra: Vừa kéo ống quần lên, ai thấy cũng sốc!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Vụ việc đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Bị hàng xóm lắp camera và dùng flycam theo dõi, cô gái tuyệt vọng cầu cứu truyền thông

Bị hàng xóm lắp camera và dùng flycam theo dõi, cô gái tuyệt vọng cầu cứu truyền thông

Bốn phương - 1 ngày trước

Từ lúc bị người hàng xóm theo dõi và làm phiền, cô gái đã phải sống trong sự bất tiện và thấp thỏm.

Phi công có được phép ngủ trong những chuyến bay dài máy bay đang chở đầy hành khách không?

Phi công có được phép ngủ trong những chuyến bay dài máy bay đang chở đầy hành khách không?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người thắc mắc rằng liệu phi công có thực sự ngủ được trên máy bay hay không, đặc biệt là trong những chuyến bay dài. Trên thực tế, quy định cho phép phi công nghỉ ngơi khi đang làm việc phụ thuộc vào ừng quốc gia.

Định đột nhập vào nhà người phụ nữ để cưỡng bức, gã đàn ông hối không kịp, hiện trường gây ám ảnh

Định đột nhập vào nhà người phụ nữ để cưỡng bức, gã đàn ông hối không kịp, hiện trường gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người phụ nữ khai rằng trong đêm mưa ấy, cô đang ở nhà một mình thì người đàn ông này đã lẻn vào và đã có hành vi cưỡng bức cô.

Bé gái 2 tuổi tử vong tương tâm ở ghế sau ô tô, người mẹ lái xe quay xuống kiểm tra con phát hiện cảnh tượng đau lòng

Bé gái 2 tuổi tử vong tương tâm ở ghế sau ô tô, người mẹ lái xe quay xuống kiểm tra con phát hiện cảnh tượng đau lòng

Bốn phương - 2 ngày trước

Sự việc đau lòng xảy ra tại Nhật Bản đã khiến bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ.

Top