Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hậu duệ hoàng gia Singapore bị trêu chọc là 'hoàng tử xử lý rác'

Thứ năm, 14:00 29/10/2020 | Bốn phương

Trong xã hội Singapore hiện đại, có những người mang dòng máu hoàng gia đang làm công việc bình dị như nhân viên văn phòng hay lái xe taxi.

Họ là hậu duệ của vị vua từ thế kỷ 19 - Sultan Hussein Shah - người đã nhường quyền kiểm soát hòn đảo Đông Nam Á này cho người Anh.

Tuy nhiên, rất ít cư dân Singapore ngày nay còn biết đến dòng dõi này, điều khiến Tengku (Hoàng tử) Shawal, 51 tuổi, cảm thấy trăn trở.

Cung điện trở thành viện bảo tàng

"Họ vẫn tồn tại ư?" là câu trả lời mà Shawal thường nhận được khi nói với mọi người rằng anh là một trong những hậu duệ của Sultan Hussein Shah - người ký hiệp ước với Anh dẫn đến chế độ thuộc địa và thành lập đất nước hiện đại. Sultan là tước hiệu chỉ vua ở các xứ mà Hồi giáo chiếm đa số.

Hậu duệ hoàng gia Singapore bị trêu chọc là hoàng tử xử lý rác - Ảnh 2.

Tengku Shawal, một hậu duệ hoàng gia, đang cầu nguyện bên cạnh bia mộ của cụ cố của mình, Tengku Alam. Ảnh: Reuters.

Shawal là một trong số những người Singapore còn mang tên chứa kính ngữ Tengku, nghĩa là hoàng tử hoặc công chúa trong tiếng Malaysia, và tuyên bố có liên hệ với Sultan.

Cho đến đầu thế kỷ này, một số người trong họ vẫn sống trong những ngôi nhà của tổ tiên - một cung điện đông đúc, cũ kỹ - trước khi bị chính phủ trục xuất và biến cung điện thành một viện bảo tàng.

Chính phủ lúc đó cho biết 79 hậu duệ, trong đó có 14 người sống trong cung điện, được đề nghị trả trợ cấp như một phần của thỏa thuận thời thuộc địa nhằm chu cấp cho các thành viên gia đình Sultan. Nhiều người khác hiện sống ở nước ngoài.

Tên của những người thụ hưởng hợp pháp không được công khai, gây khó khăn cho việc xác minh các tuyên bố của hoàng gia.

Chính phủ Singapore, đã điều hành đất nước liên tục kể từ khi thành lập nhà nước độc lập năm 1965, cho biết tất cả, ngoại trừ một khoản thanh toán, đã được thực hiện nhưng không thể chia sẻ thêm chi tiết về những người thụ hưởng.

Shawal có giấy tờ của chính phủ xác định ông là người thụ hưởng. Ông vẫn thường xuyên đến thăm bảo tàng vốn là cung điện của dòng tộc tại Kampong Glam, khu di sản Mã Lai tại Singapore.

Hậu duệ hoàng gia Singapore bị trêu chọc là hoàng tử xử lý rác - Ảnh 3.

Tengku Shawal chia sẻ một bản sao của chiếc huy hiệu hoàng gia mà ông đã làm cho chính mình để đeo. Ảnh: Reuters.

Mặc dù phải đối mặt với các vấn đề cá nhân như việc cắt giảm thu nhập và có nguy cơ mất công việc hậu cần của mình do đại dịch Covid-19, Shawal nói rằng ông dành thời gian để giữ cho di sản của quốc vương tồn tại bằng cách mặc trang phục hoàng gia truyền thống và tham dự các sự kiện ăn mừng truyền thống.

Tuy nhiên, việc đạt được sự công nhận rộng rãi hơn vẫn còn là một thách thức.

Dòng dõi bị lãng quên

Những hậu duệ khác giống như Shawal, cũng chịu sự giằng xé giữa việc sống trong hoài vọng quá khứ hoặc bị cuốn vào khó khăn của hiện tại.

"Chúng tôi không phải một triều đại. Không quan trọng bạn có phải là con cháu hoàng tộc hay không, mà là bạn phải sống cuộc sống của mình dựa vào tài năng và đức độ thay vì hưởng một danh xưng được gán cho nhờ địa vị tổ tiên", Tengku Indra, một chuyên gia tư vấn 67 tuổi sống trong khuôn viên cung điện khi còn nhỏ cho biết.

Indra được mô tả là chắt trai của Sultan Hussein trong một bài báo của tổ chức di sản Friends of the Museums Singapore năm 2019.

Hậu duệ hoàng gia Singapore bị trêu chọc là hoàng tử xử lý rác - Ảnh 4.

Tengku Shawal viết ghi chú bên cạnh danh sách tên của các hậu duệ hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Con trai của ông Indra, doanh nhân 40 tuổi Tengku Azan có một cô con gái 2 tuổi - một trong những hậu duệ trẻ nhất của sultan. Ông cho rằng các thế hệ tương lai sẽ không còn quan tâm nhiều đến lịch sử của sultan.

Đối với những cựu cư dân khác của cung điện, cuộc sống ở thế giới bên ngoài là một sự thức tỉnh phũ phàng.

Tengku Faizal, 43 tuổi, cho biết sau khi rời khỏi cung điện vào năm 1999, ông đã nhận công việc dọn dẹp ở một chung cư và bị trêu chọc là hoàng tử xử lý rác.

Hiện tại, ông làm công việc lái taxi và phải vật lộn để kiếm sống, dù đã được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí chăm sóc con gái. Để giúp đỡ, vợ ông đã nhận một công việc bán thời gian trong một cửa hàng McDonald's.

"Chúng tôi không thông minh, cũng chẳng giàu có", Faizal cho biết bằng tiếng Anh: "Chúng tôi chỉ có cái tước hiệu thôi".

'Gánh nặng' của tước hiệu hoàng gia

Ở nước láng giềng Malaysia, một quốc gia quân chủ lập hiến, nơi các sultan vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống công chúng, những cái tên mang kính ngữ phổ biến hơn nhiều.

Trong số bảy người Singapore được phỏng vấn, Shawal là người háo hức nhất về việc kỷ niệm di sản của mình.

Nhưng ngay cả ông cũng có những lo ngại của riêng mình về việc truyền "gánh nặng" của tước hiệu hoàng gia và không trao nó cho con gái mình khi chào đời.

Hậu duệ hoàng gia Singapore bị trêu chọc là hoàng tử xử lý rác - Ảnh 5.

Tengku Puteri, một hậu duệ hoàng gia, nói chuyện với các đồng nghiệp tại văn phòng của cô ở Singapore. Ảnh: Reuters.

Năm nay 27 tuổi và đang làm việc cho một công ty công nghệ sinh học, Công chúa Puteri đã lấy lại danh xưng Tengku của mình. Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy việc giải thích thông tin cá nhân của mình là một việc khó khăn ở một đất nước đã bị lãng quên phần lớn lịch sử này.

"Phần nào đó trong tôi cảm thấy buồn vì tôi cần phải giải thích tôi là ai", Puteri chia sẻ.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 19 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top