Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 20 tuổi tự tử vì bị cha đẻ hãm hiếp, phải phá thai trong suốt 10 năm

Thứ sáu, 18:17 14/10/2016 | Bốn phương

“Bố tôi làm nhục tôi, khi đã trưởng thành rồi ông ta vẫn không buông tha tôi. Bao năm nhịn nhục sự hãm hiếp của ông ta, tôi không đủ dũng cảm để sống tiếp nữa”.

Trong mắt con gái, bố bao giờ cũng là ngọn núi Thái Sơn cao nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Thế nhưng, đối với cô gái Tiểu Hà ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) bố lại là người khiến cô thấy tủi nhục nhất.

Chiều ngày 10/10/2016, Tiểu Hà có đăng lời cuối cùng của mình trên diễn đàn Thành Đô: “Xin lỗi, tôi đã quá mệt mỏi”. Trên đó, cô gái vừa qua tuổi 20 kể rằng: “Bố tôi làm nhục tôi, khi đã trưởng thành rồi ông ta vẫn không buông tha tôi. Bao năm nhịn nhục sự hãm hiếp của ông ta, tôi không đủ dũng cảm để sống tiếp nữa”.

Đọc được những dòng này, phóng viên đã vội vã tìm kiếm bằng mọi cách và gặp được cô ấy ở bệnh viện trong tình trạng cấp cứu vì dùng quá liều thuốc ngủ với rượu.


Suốt 10 năm chịu nhục, Tiểu Hà đã tìm đến thuốc ngủ để tự giải thoát cho mình.

Suốt 10 năm chịu nhục, Tiểu Hà đã tìm đến thuốc ngủ để tự giải thoát cho mình.

Liên hệ với bạn thân của của Tiểu Hà, cô ấy cho biết: “Cô ấy sống ở Phúc Kiến một thời gian, hiện đang có chồng chăm sóc trong bệnh viện. Tiểu Hà đã qua cơn nguy kịch rồi”.

Trưa ngày 11/10, Tiểu Hà đã kể lại với phóng viên việc mình bị cha đẻ hãm hiếp suốt 10 năm qua: “Những gì tôi nói trên mạng đều là sự thật. Từ hồi nhỏ tôi đã luôn bị ông ta bắt nạt, sau đó thì cưỡng hiếp tôi. Năm 2002, tôi cũng đã từng kết thúc đời mình bằng thuốc ngủ nhưng không thành”.

Tiểu Hà kể lại mọi chuyện trong nước mắt, rằng từ hồi lên trung học, cô đã bị cha cưỡng hiếp , có thai rồi lại phá thai. Mỗi lần bị ông ấy làm nhục, cô đều không thể phản kháng, lúc thì ở nhà, lúc thì ở chỗ làm của bố, lúc thì trên xe của ông ta…Năm 2013, Tiểu Hà kết hôn, chồng đối với cô rất tốt, anh ấy cũng không hề biết việc vợ mình bị hãm hiếp.

Tiểu Hà cho biết, chiều ngày 9/10, cô một mình trong căn nhà thuê, để lại lời nhắc qua mạng xã hội: “Tôi xin lỗi, cuộc sống này quá mệt mỏi. Từ nhỏ tôi đã luôn phải sống trong sự ngược đãi của mẹ, sự lăng nhục của bố và anh trai. Khi đã trưởng thành, ông ta vẫn không buông tha cho tôi, lại còn không ngừng đe dọa, uy hiếp tôi. Tôi không thể sống tiếp được nữa”.

Ngày 10/10, cô quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc ngủ và rượu.


Cô gái quyết định kết liễu cuộc đời mình sau 10 năm chịu tủi nhục.

Cô gái quyết định kết liễu cuộc đời mình sau 10 năm chịu tủi nhục.

Phóng viên đã liên hệ với bố của Tiểu Hà, qua điện thoại, ông ấy không thừa nhận những hành động tàn nhẫn mà mình đã làm với con gái. Nhưng sau một hồi tranh cãi, ông ta lại nói: “Khi con gái học lớp 7, có một hôm tôi say rượu đến nỗi mụ mị đầu óc nên mới làm ra chuyện đó. Có lần đầu rồi lại có những lần sau nữa, tôi vẫn không biết nhục. Năm nay tôi 52 tuổi rồi, mọi chuyện bây giờ ai cũng biết, là do tôi sai, tôi xin nhận quả báo cho bản thân mình”.

Ông cũng cho biết, bố mẹ ông tuổi tác cũng đã cao, đợi thu xếp cho họ cuộc sống ổn thỏa, ông sẽ tự mình đến công an trình báo chuyện này.

Trong lần gọi điện đầu tiên, người đàn ông nói sẽ đến thăm Tiểu Hà, nhưng họ đợi mãi không thấy đâu. Lần thứ 2, ông lại khẳng định sẽ đến bệnh viện gặp mặt con: "Chúng tôi phải trực tiếp nói về chuyện này, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm”.

Về phía chồng của Tiểu Hà, mấy ngày nay anh rất lo lắng và đau lòng với tình trạng của vợ mình. Đêm Tiểu Hà cấp cứu, anh túc trực mãi ở ngoài, không ngừng đưa tay cầu cứu bác sĩ cứu lấy vợ mình.

Chồng Tiểu Hà nói: “Trước giờ vợ tôi chưa bao giờ nói về việc này. Tôi không biết chuyện này là thật hay giả, tôi phải làm cho rõ. Nếu như chuyện này là sự thật, thì tôi nhất định sẽ lôi ông ta đến đồn cảnh sát”.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 phút trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Top