Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài ngày Valentine: Cướp ngân hàng nơi bạn gái làm việc để có tiền mua nhẫn đính hôn

Thứ tư, 09:42 13/02/2019 | Bốn phương

Khi yêu, bạn có thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng điên vì yêu đến mức thực hiện một phi vụ cướp ngân hàng – cũng chính là nơi người mình yêu đang làm việc – để có tiền mua nhẫn đính hôn xa xỉ như câu chuyện bi hài của gã trai 22 tuổi người Michigan (Mỹ) vào ngày Valentine 2014 sau đây chắc chỉ có một.

Ramsey Z. Fakhouri, 22 tuổi, sống tại Troy, Michigan, Mỹ. Bạn gái của Ramsey, cô Laurine cũng là người gốc Michigan nhưng hiện đang làm việc xa nhà. Laurine làm nhân viên thu ngân tại Ngân hàng Bradford National tại vùng Highland, bang Illinois, nơi cách Michigan tới hơn 500 dặm.

Cướp ngân hàng nơi bạn gái làm việc đúng ngày Valentine để mua nhẫn đính hôn
Cướp ngân hàng nơi bạn gái làm việc đúng ngày Valentine để mua nhẫn đính hôn

Hai người đã yêu xa được gần 1 năm, kể từ khi Laurine tới Highland, Illinois làm việc. Khoảng cách địa lý không hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Ramsey và Laurine gọi điện cho nhau gần như mỗi ngày. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Ramsey đánh xe từ Michigan tới Illinois để thăm người yêu.

Ramsey yêu Laurine thực lòng và gã xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc. Đầu tháng Hai 2014, Ramsey hứa sẽ tặng người yêu một món quà đặc biệt nhân Lễ tình yêu. Gã nhắm một chiếc nhẫn kim cương có giá khoảng 8000 USD. Với Ramsey, đây sẽ là chiếc nhẫn cầu hôn Laurine trong ngày Valentine.

Ban đầu, Ramsey tính vay tín chấp ngân hàng nhưng một cuộc gọi từ Laurine đã khiến gã thay đổi kế hoạch. Tối 5/2, khi đang ngồi “chén chú chén anh” với Alexander P. Gerth, 18 tuổi, cậu em kết nghĩa thân thiết, điện thoai của Ramsey đổ chuông. Cuộc gọi từ Laurine.

Như thể muốn khoe với Perth về mối quan hệ tình cảm thân mật giữa mình và Laurine, Ramsey đã cố tình để loa ngoài để cậu em “hóng chuyện”. Cuộc nói chuyện điện thoại giữa Ramsey và Laurine cũng tương tự như bao cặp đôi yêu xa nếu như trong lúc vui miệng Laurine không tiết lộ một thông tin thuộc diện bảo mật liên quan đến ngân hàng.

Laurine đã vô tình “cung cấp” thông tin chi tiết về thời gian và cách thức “bơm tiền” vào một cây ATM, vốn được đặt bên ngoài trụ sở ngân hàng. Người thường làm công việc này là một nhân viên nữ của Ngân hàng Bradford National, vốn chơi khá thân với Laurine.

Trong cuộc nói chuyện với Ramsey, Laurine kể rằng công việc “bơm tiền” vào cây ATM của bạn cô, thường diễn ra vào lúc 8h sáng, không phải lúc nào cũng có sự hỗ trợ của một nhân viên bảo vệ trong khi vị trí đặt cây ATM lại cách trụ sở ngân hàng hơn 50m.

Ramsey nghe thế thì biết thế nhưng Gerth, dù tuổi đời còn nhỏ song vốn là một gã sở hữu kha khá thành tích bất hảo ở Michigan, gần như ngay lập tức “nẩy số” trong đầu về một ý tưởng cướp ngân hàng tinh vi.

Ramsey (trái) và Gerth, hai tên cướp ngân hàng Highland National tại Illinoios, Mỹ hôm 14/2/2014
Ramsey (trái) và Gerth, hai tên cướp ngân hàng Highland National tại Illinoios, Mỹ hôm 14/2/2014

Gerth trình bày với Ramsey về kế hoạch của hắn. Ramsey đang lúc cần tiền mua nhẫn đính hôn, nhanh chóng bị thuyết phục. Kế hoạch cướp ngân hàng của hai gã trai trẻ được lên chi tiết như sau.

Đầu tiên, qua mối quan hệ xã hội bất hảo của Gerth, 2 gã mượn được một chiếc xe có biển số giả. Từ Michigan, cả hai sẽ phi xe lên thẳng Highland, Illinois trong đêm và đỗ xe gần cây ATM mà Laurine từng mô tả. Kế hoạch cướp tiền sẽ được thực hiện, nếu nữ đồng nghiệp của Laurine chỉ làm nhiệm vụ “bơm tiền” vào cây ATM một mình. Nếu có nhân viên bảo vệ đi cùng, phi vụ sẽ được rời sang một ngày khác.

Để có thể “khoanh vùng” được ngày cụ thể thực hiện phi vụ, Gerth, vốn vô công rồi nghề, đảm nhiệm công việc “tiền trạm”, để theo dõi những ngày mà nhân viên “bơm tiền” vào cây ATM chỉ làm việc một mình.

Sau 1 tuần điều nghiên, Gerth xác định được hai ngày hàng tuần mà nữ nhân viên sẽ chỉ làm nhiệm vụ “bơm tiền” vào cây ATM một mình, là thứ 3 và thứ 6. Thứ 3 (ngày 11/2) thì quá cập rập cho kế hoạch nên cả hai thống nhất sẽ thực hiện phi vụ vào thứ 6, chính là… ngày Valentine 14/2 của năm 2014.

Đêm 13/2, Gerth và Ramsey lái xe suốt đêm từ Michigan đến Illinois, sau đó mai phục gần cây ATM. Khi nhân viên ngân hàng mang tiền ra tới cây ATM, Gerth, đeo mặt nạ và trang bị súng hơi nhanh chóng rời khỏi xe và uy hiếp cô này giao tiền cho hắn. Cướp tiền thành công, Gerth trở lại xe và cùng Ramsey phi xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ vị trí làm việc của mình, Laurine đã chứng kiến được một phần cảnh đồng nghiệp của cô bị một kẻ đeo mặt nạ mang theo súng uy hiếp để cướp tiền. Chính Laurine cũng là người gọi điện báo cảnh sát nhưng cô có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng được phi vụ này được đạo diễn và thưc hiện bởi Ramsey và bạn của gã. Tổng số tiền mà bộ đôi Ramsey – Gerth cướp được là 26.000 USD.

Hình ảnh Ramsey và Gerth, được camera ghi lại, trước khi thực hiện phi vụ
Hình ảnh Ramsey và Gerth, được camera ghi lại, trước khi thực hiện phi vụ

Laurine thậm chí còn gọi điện cho Ramsey để kể về cảm giác sợ hãi và bất lực của mình khi chứng kiến vụ cướp, thời điểm mà bạn trai của cô cùng Gerth đang trên đường tẩu thoát về Michigan. Thấy tình trạng người yêu như vậy, Ramsey bèn bảo Gerth lái xe về Michigan một mình, còn hắn bắt xe bus trở lại Illinois. Trước khi Ramsey rời xe để chờ ở trạm bus, hai tên cũng đã kịp chia đôi khoản tiền cướp được, mỗi người 13.000 USD.

Ramsey quay trở lại Highland. Trước khi đến chỗ bạn gái, hắn đã ghé qua một cửa hiệu trang sức và mua 1 chiếc nhẫn đính kim cương trị giá 8000 USD. Ramsey sau đó cùng Laurine dùng bữa trưa tại một tiệm ăn gần Ngân hàng. Tại đây Ramsey nói với người yêu rằng gã có một “bí mật tuyệt vời” dành cho Laurine vào buổi tối, tối Vanletine.

Với Laurine, Valentine 2014 là một ngày quá sức đặc biệt. Buổi sáng cô chứng kiến cảnh đồng nghiệp bị cướp trong sợ hãi còn buổi tối, cô ngập tràn hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn từ người bạn trai quê nhà.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngày 16/2, Laurine cùng tất cả các nhân viên của Ngân hàng Bradford National nhận được một email từ Ban quản lý chứa những hình ảnh liên quan đến vụ cướp ngân hàng sáng Valentine.

Tên cướp đeo mặt nạ dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng quá lạ lẫm với Laurine. Nhưng đồng phạm của hắn, kẻ ngồi trong xe, dù cũng đeo mặt nạ và camera chỉ thu được hình ảnh từ phía sau gáy có cái gì đó vô cùng quen thuộc với Laurine.

Đặc biệt là cái áo nỉ màu trắng của hắn, hệt như cái áo mà Ramsey mặc trên người khi đến đón cô buổi chiều định mệnh Valentine ấy. Chiếc áo này, Laurine chẳng lạ gì vì đó là món quà mà cô mua tặng người yêu sau khi nhận tháng lương đầu tiên từ Ngân hàng Bradford.

Hiện trường vụ cướp được camera an ninh ghi lại, kẻ cầm súng uy hiếp là Gerth còn Ramsey ngồi trong xe hơi
Hiện trường vụ cướp được camera an ninh ghi lại, kẻ cầm súng uy hiếp là Gerth còn Ramsey ngồi trong xe hơi

Laurine sau đó xâu chuỗi các sự kiện và cô nhận thấy 1 điểm bất hợp lý. Đó là việc Ramsey có mặt tại Highland gặp cô ngay buổi trưa hôm Valentine, chỉ khoảng 3 tiếng sau khi cô gọi điện cho bạn trai nói về vụ cướp ngân hàng. Quãng đường từ Michigan tới Highland, Illinois là hơn 500 dặm, tương đương với khoảng 6 tiếng chạy xe. Ramsey không thể “bay” từ Michigan tới Illinois nhanh như vậy trừ phi anh ta đã ở đâu đó gần Highland.

Laurine, vì thế, đã thông báo với cảnh sát vùng Highland về mối nghi ngờ của mình. Ramsey ngay lập tức được triệu tập đến sở cảnh sát vùng Highland. Không có chứng cớ ngoại phạm, không giải thích được tại sao lại có mặt ở Illinois và thời điểm xảy ra vụ án, Ramsey ruốt cuộc cũng đã thừa nhận gã và Gerth đã cùng nhau thực hiện vụ cướp. Gerth sau đó bị bắt ở Michigan, khẩu súng hơi mà hắn đã sử dụng trong vụ cướp cũng được tìm thấy trong ba lô của Gerth.

Ngày 11/7/2014, Ramsey và Gerth chính thức bị kết án trong phiên tòa xét xử tại Tòa án quận Nam Illinois. Ramsey bị phạt tù giam 78 tháng. Trong khi Gerth chịu mức án 57 tháng tù giam cùng 3 năm quản chế.

Chiếc nhẫn đính hôn trị giá 8000 USD được Laurine bàn giao lại cho cảnh sát. Tổng số tiền 26.000 USD mà bộ đôi Ramsey – Gerth cướp được hôm Valentine 14/2/2007 cũng đã trở về với Ngân hàng Bradford National.

Tất nhiên, chuyện tình giữa Ramsey và Laurine cũng đã kết thúc khi gã bạn trai rơi vào cảnh lao tù. HIện Laurine đã lập gia đình và có một bé trái 2 tuổi. Chồng cô, đáng nói, chính là em trai của nữ nhân viên bị Ramsey và Gerth uy hiếp trong vụ cướp ngân hàng sáng Valentine năm nào…

Theo Sở hữu trí tuệ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 20 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top