Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chồng ly dị, 6 năm sau biến con số 0 thành 600 triệu USD, người phụ nữ 60 tuổi này đã chứng minh "không bao giờ quá muộn để bắt đầu"

Thứ hai, 09:16 24/07/2017 | Bốn phương

Sau 6 năm làm lại tất cả từ đầu, ở độ tuổi 60, bà Wainwright đã thực sự học được một điều: thất bại có thể đem đến cho chúng ta những điều tuyệt vời hơn.

Vào một ngày tồi tệ tháng 11/2000, chồng của Julie Wainwright đã chìa lá đơn ly dị ra trước mặt bà. Cũng trong ngày hôm đó, bà Wainwright - sau này là CEO của Pets.com đã quyết định đóng cửa công ty. Bà đã điều hành công ty thương mại điện tử trong suốt thời kỳ tăng trưởng nóng, đến khi IPO và cuối cùng là sụp đổ.

"Nó đã thất bại và tôi giống như một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Khoảng thời gian đó thực sự khá khó khăn đối với tôi", bà Wainwright trả lời Vanity Fair Founders Fair tại New York City.

Mặc dù không phải là sáng lập viên, bà Wainwright đã có đến 17 năm gắn bó cùng với Pets.com khi mà công ty này chỉ có 2 nhân viên với một đống ý tưởng.


Sáng lập viên, CEO của The RealReal.

Sáng lập viên, CEO của The RealReal.

Sau đó suốt một thời gian dài, bà Wainwright đã không làm gì nhiều ngoài vẽ và tập luyện. Rồi bà nhận một công việc trong ngành đầu tư mạo hiểm và ứng tuyển một vài vị trí CEO, nhưng không có gì làm bà cảm thấy hứng thú.

Sau vài năm, bà nhận ra rằng tình trạng tẻ nhạt đó sẽ không bao giờ được cải thiện, trừ khi bà đứng lên tự hành động cho riêng mình.

"Hoặc là tôi sẽ phải sống nốt nửa phần đời còn lại của mình một cách rất tồi tệ, hoặc là tôi phải làm một điều gì đó", bà Wainwright - hiện nay 60 tuổi - chia sẻ. "Trước đó tôi chưa bao giờ có công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi là kẻ phát cuồng làm thuê...nhưng rốt cục, tôi phải thừa nhận rằng không ai có thể trao cho mình một công việc mơ ước, vì vậy tôi đã bắt tay tự làm tất cả tự đầu".

Lúc đó, bà Wainwright đã có một ý tưởng.

Bà được truyền cảm hứng khi nhìn thấy những người bạn cuồng mua sắm của mình đi mua quần áo tại cửa hàng đồ cũ hoặc đồ giảm giá. Họ nói với bà rằng họ không bao giờ bước chân vào những cửa hàng sang trọng hoặc mua đồ đắt tiền trên eBay, nhưng họ cảm thấy hài lòng khi mua đồ xa xỉ dùng rồi từ một người chủ shop tin cậy.

Julie Wainwright đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu. Ở thời điểm đó, thị trường đồ xa xỉ cá nhân ở Mỹ là 50 tỷ USD/năm. Hơn nữa, kiến thức sâu rộng về thương mại điện tử khi bà điều hành trang Pets.com đã giúp bà củng cố một niềm tin chắc chắn rằng đồ xa xỉ dùng rồi không phải là một thị trường mà Amazon dễ dàng thay thế bởi nó cần đến quá nhiều lao động và chuyên môn.

Ngay sau khi nghĩ ra ý tưởng này, bà đã đi đến tủ quần áo của mình và bỏ hết đồ đạc ra ngoài. "Tôi như tìm thấy một kho báu ở trong đó", bà Wainwright nói đùa. Nhưng bà đã tìm thấy 60 món đồ có thể bán lại.

Đến tháng 3/2011, ở độ tuổi 54, bà Wainwright chính thức mở ra phiên bản đầu tiên của The RealReal - một trang web bán đồ xa xỉ cũ. Đến tháng 6 năm đó, bà bắt đầu chuyển hàng chuyển đi đơn hàng đầu tiên.

Hàng hóa trên The RealReal chủ yếu đến từ các thương hiệu Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Rolex và Van Cleef & Arpels. Những người ký gửi đồ tại đây nhận lại 70% giá hàng hóa họ bán.

Trong năm đầu tiên, The RealReal đã thu về doanh thu 10 triệu USD.

Giống như các startup khác, The RealReal cần thêm vốn để phát triển. Nhưng việc tiếp cận các nhà đầu tư mạo hiểm 20, 30 tuổi đối với một người phụ nữ đã ngoài 50 không phải là điều dễ dàng. Danh tiếng là người phụ nữ đứng đầu Pets.com trong suốt thời gian khủng hoảng cũng không làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Bởi lúc đó "định nghĩ của Silicon Valley về xa xỉ là có một chiếc ô tô Tesla trong garage".

Bà Wainwright liên tục gặp khó khăn trong việc gọi vốn cho đến khi bà gặp được một nhà đầu tư là nữ giới. Cho đến nay, The RealReal đã kêu gọi được 173 triệu USD quỹ đầu tư mạo hiểm từ 22 nhà đầu tư sau 7 vòng gọi vốn.

Bà Wainwright cho biết, doanh thu của The RealReal trong năm 2017 sẽ vượt qua mốc 500 triệu USD và sẽ có 950 nhân viên. Ngoài ra, đưa công ty ra công chúng cũng nằm trong kế hoạch của bà.

"Tôi cho rằng đưa công ty ra công chúng là một việc thông minh cần làm", bà Wainwright nói.

Kể từ ngày khủng khiếp đó vào năm 2000 khi mất đi Pets.com và ly dị chồng, bà Wainwright đã thay đổi khá nhiều. Bà cũng học được rằng, mặc dù có hơi dập khuôn, thất bại có thể đem đến cho chúng ta những điều tuyệt vời hơn.

Câu chuyện của bà Wainwright thực sự truyền cảm hứng đến nhiều người. Bà không phải là người phụ nữ duy nhất thành lập công ty ở độ tuổi khá cao. Một khảo sát mới đây được thực hiện bởi CNBC đối với hơn 2.000 chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ cho thấy gần 30% người thành lập công ty ở độ tuổi từ 55-64 tuổi và 20% khi đã 65 tuổi hoặc cao hơn.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Top