Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà ngoại bé gái Việt bị giết ở Nhật: "Sao người ta lại hại cháu tôi"

Thứ tư, 09:33 29/03/2017 | Bốn phương

“Cháu tôi không có tội tình gì, thế mà cháu bị giết dã man quá. Trước khi sang Nhật, cháu sống với tôi hơn 2 năm, vậy mà bây giờ…”, bà ngoại khóc nấc.

Hơn 3 ngày sau khi cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) bị sát hại ở Nhật, cảnh sát thành phố Abiko nhận định nạn nhân có thể bị xâm hại tình dục; người thân bé gái ở quê nhà Hải Phòng bàng hoàng. Họ vẫn chưa dám tin án mạng xảy ra với bé Linh là sự thật.

Trong căn nhà ở huyện ven ngoại thành TP Hải Phòng, bà Vũ Thị T. (bà ngoại bé gái) vẫn chưa thể gượng dậy từ ngày nhận tin dữ.

"Dã man quá!"

Nơi bé Linh sinh ra, gắn bó tuổi thơ với bà ngoại trước khi xảy ra án mạng, nằm cách trung tâm thành phố hoa phượng đỏ gần 20 km. Căn nhà 2 tầng tọa lọt thỏm trong ngõ nhỏ, ở một huyện ngoại thành yên bình.

Thấy có người đến hỏi thăm bé Linh, bà T. gượng dậy. Đầu trùm khăn kín mít, người phụ nữ vén chăn nhìn ra phòng khách.

Căn nhà 2 tầng sau rặng cau, nơi bé Linh từng sống với ông bà ngoại ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Lam.
Căn nhà 2 tầng sau rặng cau, nơi bé Linh từng sống với ông bà ngoại ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo ông T. (ông ngoại bé gái), từ hôm hay tin dữ, vợ ông ngã quỵ. Nhiều hôm khóc cạn nước mắt, sức khỏe bà T. sa sút. Ông lão tỏ ra mệt mỏi, bàn tay run rẩy rót từng chén nước.

Thi thoảng, ông T. nhìn ra sân nhà, nơi trước đây bé gái vẫn thường vui đùa cùng ông bà ngoại khi cháu chưa sang Nhật.

Người thân chia sẻ, 2 hôm trước, bố cháu bé - anh Lê Anh H. - gọi điện về thông báo sau khi đến cảnh sát thành phố Abiko nhận dạng cháu Linh. Trưa 28/3, chị Nguyễn Thị N. (mẹ Linh) cũng đã bay trở lại Nhật Bản sau khi về Việt Nam một tuần trước đó.

Ngày 24/3, khi hay tin cháu Linh rời nhà đi học nhưng không đến trường, người thân ở Hải Phòng không dám nghĩ đến điều xấu xảy ra. Hai hôm sau, khi thi thể cô bé 9 tuổi được nhận diện, cả gia đình bà T. suy sụp.

Dáng lưng còng, bà T. lê từng bước chân từ phòng ngủ ra ngồi ở ghế phòng khách. “Cháu tôi không có tội tình gì, thế mà cháu bị giết dã man quá. Trước khi sang Nhật, cháu sống với tôi hơn 2 năm, vậy mà bây giờ…”, bà lão khóc nấc.

Cố nén nước mắt vào trong, bà T. bảo gia đình mong cơ quan chức năng 2 nước sớm tìm ra thủ phạm sát hại cháu bé.

Những mùa hè không còn dáng bé Linh

Nhắc đến bé Linh, người thân cùng thôn nơi ông bà ngoại cháu sinh sống ai cũng xót xa. Anh Nam (hàng xóm, đã đổi tên) cho biết từ khi ra nước ngoài, vào dịp được nghỉ hè bé lại về chơi tại quê ngoại ở Hải Phòng.

“Bé gái xinh xắn, cao hơn những bạn đồng lứa trong thôn”, người này nhận xét sau lần gặp cháu Linh ở đợt nghỉ hè trước. Nhớ lại hôm đó, anh Nam bảo cháu bé tính vui vẻ, rất hòa đồng với bạn bè và người cùng thôn.

Theo một số láng giềng, hôm chị N. về đến nhà bố mẹ đẻ vào ngày 24/3, cũng là thời điểm người mẹ nhận tin dữ, con gái mất tích trên đường đến trường học ở Abiko, tỉnh Chiba.

Theo người thân, vợ chồng chị N. sang Nhật Bản lập nghiệp khoảng chục năm trước. Sau khi mua đất định cư, họ đón bé Linh sang sinh sống và đi học. Đôi vợ chồng có 2 người con.

Các nhà điều tra xem xét khu vực tìm thấy thi thể bé gái 9 tuổi ở Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
Các nhà điều tra xem xét khu vực tìm thấy thi thể bé gái 9 tuổi ở Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Khoảng 8h40 ngày 24/3, không thấy cháu Linh đến trường, giáo viên thông báo cho gia đình. Tìm kiếm xung quanh khu vực trường không thấy cháu, bố bé gái trình báo cảnh sát Abiko, Nhật Bản. Sáng sớm 26/3, thi thể cháu bé được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên con sông tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Qua khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Không loại trừ khả năng em bị giết ngay sau khi bị bắt cóc, lúc đang trên đường tới trường vào thứ sáu tuần trước. Nguyên nhân gây tử vong của bé là do bị siết cổ. Cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Cái chết của bé Nhật Linh gây chấn động đối với người dân địa phương ở tỉnh Chiba và truyền thông Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo đại sứ quán tại Nhật Bản khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại yêu cầu phía Nhật Bản xác định nguyên nhân tử vong, điều tra, truy bắt hung thủ và xét xử nghiêm theo đúng các quy định pháp luật.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 16 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top