Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi thương đời ông Mẫu: Mẹ “xin chết” để cứu con

Thứ tư, 13:00 27/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Xót chồng hơn 20 năm vất vả, thương con đang tuổi trưởng thành mà đứa thì tha phương, đứa bệnh tật liệt giường, vợ ông Mẫu đã quyết định viết “đơn xin được chết”. Bà nguyện hiến thân cho khoa học với mong muốn thông qua hành động này, nhiều nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của gia đình để cứu giúp người con trai đang bị bại liệt.

Bi thương đời ông Mẫu: Mẹ “xin chết” để cứu con 1
Bà Quý sẵn sàng chết để “đổi lấy” đôi chân cho con.

Buổi chiều định mệnh

Nhớ lại đêm kinh hoàng khi hay tin con trai lớn gặp nạn, bà Lê Thị Quý lặng đi. Bà kể: “Hôm đó, Quyền lấy xe máy đưa mấy người bạn về quê. Lúc quay trở về do trời lạnh và tối, đèn xe mờ nên Quyền đã bị ngã xe, bất tỉnh. Người đi đường trông thấy đã đưa Quyền về nhà. Lúc đó trời nhá nhem tối, tự nhiên nghe thấy tiếng xe máy ầm ầm ngoài ngõ rồi nghe tiếng chồng tôi gào lên, tôi biết có chuyện chẳng lành. Nhìn ra ngoài thấy Quyền nằm đó, máu chảy đầy mình, hàng xóm xúm vào rất đông. Tôi chỉ nằm một chỗ trông ra ngoài, đau xót lắm.

Ồn ào mãi mọi người mới trấn tĩnh đưa Quyền đi bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều ngày hôn mê, Quyền mới tỉnh dậy, nhưng khi mở mắt ra Quyền đã không còn nhớ mình là ai, mình đang ở đâu và những ai đang thức trực bên cạnh. Một mình chồng tôi vừa chăm vợ, vừa lo chạy chữa cho con mà cuối cùng số phận nó cũng phải gắn lấy cái giường có khác gì tôi. Thằng Quyền thương bố mẹ mà ông trời lại không thương nó”.

Trước đó, Quyền học xong lớp 9 thì bỏ học để theo những người cùng quê vào phương Nam tìm việc làm kiếm tiền phụ giúp bố nuôi mẹ, nuôi em. Những năm tháng lặn lội nơi đất khách, nhìn những bước đường thành công của chúng bạn, Quyền quyết định về quê xin vào học trường bổ túc văn hóa. Quyền lủi thủi một mình, sáng đi học, chiều vào rừng kiếm củi về bán, nhiều hôm trời mưa trơn trượt nguy hiểm vô cùng Quyền cũng không ngần ngại. Tiếc thay, nhà quá nghèo, em trai thì yếu ớt, ý chí Quyền không thắng nổi, lại bỏ học và vào Nam lần nữa. Sau một thời gian tích cóp được ít tiền, Quyền mang về giúp bố sửa sang lại nhà cửa. Về chưa được bao lâu thì anh gặp nạn.

Cảnh nhà nghèo khó để có tiền mua thuốc cho mẹ, cho anh nên cậu con trai thứ hai – Vũ Công Anh (SN 1989) dù ốm yếu cũng lên Hà Nội tìm việc làm, mỗi tháng cố gắng gửi về được 1 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền đó không thấm vào đâu so với giá mỗi toa thuốc nên nhiều tháng nay Quyền đã ngừng uống thuốc.

“Sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”
Bi thương đời ông Mẫu: Mẹ “xin chết” để cứu con 2

Từ một chàng trai khoẻ mạnh, Quyền phải gắn với chiếc giường sau một vụ tai nạn.

Bà Quý đưa tay lấy dưới gối giở một tờ báo có bài viết về người bác sỹ có tấm lòng từ thiện Nguyễn Minh Hồng, bà nói: “Tôi muốn hiến cơ thể tôi cho nghiên cứu khoa học, cháu có thể chuyển bức thư của tôi  đến vị bác sỹ này được không?”. Đến lượt tôi lặng đi khi nghe ý định của bà.

Bà Quý trải lòng: “Quen, yêu nhau rồi cưới và cùng nhau đi xây dựng kinh tế ở vùng kinh tế mới, có với nhau đã hai mặt con rồi thì tôi bệnh tật, tôi chưa làm được gì giúp cho chồng. Suốt 20 năm nay chỉ là gánh nặng cho gia đình. Dù chồng chẳng bao giờ kêu than nửa lời nhưng tôi biết gánh nặng cuộc sống vẫn đang đè nặng lên đôi vai chồng tôi. Đến từng này tuổi rồi mà ông ấy vẫn chưa được sống một ngày thanh thản. Tôi cũng từng này tuổi rồi, chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Tôi muốn hiến cơ thể tôi cho khoa học để khi tôi nằm xuống các bác sỹ, các nhà nghiên cứu sẽ tiếp nhận thi thể tôi cũng như các bộ phận nội tạng để phục vụ cho khoa học. Hy vọng cơ thể tôi có thể mang lại một điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội. Qua đây tôi cũng muốn các bác sỹ, cũng như những người có lòng hảo tâm biết đến hoàn cảnh khốn khó của gia đình tôi, tạo điều kiện giúp đỡ con trai tôi có thêm cơ hội được đến bệnh viện chạy chữa. Dù chỉ một lần tôi cũng an lòng trước khi nhắm mắt. Như thế những năm cuối đời tôi cũng giúp được điều gì đó cho gia đình tôi, gỡ bỏ gánh nặng bao nhiêu năm nay trên vai chồng”.

Vừa nói bà Quý vừa âu yếm nhìn về phía giường của Quyền, mắt ánh lên niềm hy vọng. Căn nhà nhỏ bé không một tiếng động, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Theo như lời của bà Quý thì bà sẵn sàng chết bất cứ lúc nào để thông qua hành động này, các nhà hảo tâm biết tới mà đưa con của bà quay trở lại bệnh viện cứu chữa nửa người bại liệt.
 
Mai Ngọc
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh tính lái xe taxi nghi 'chặt chém' du khách nước ngoài ở Hà Nội

Danh tính lái xe taxi nghi 'chặt chém' du khách nước ngoài ở Hà Nội

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Nam tài xế taxi 34 tuổi đã trình diện, làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm sau khi bị hai khách du lịch nước ngoài tố 'chặt chém' khi di chuyển quãng đường dài chưa đầy 200m ở phố cổ Hà Nội.

Gây án giết người vì nghi bị nói xấu

Gây án giết người vì nghi bị nói xấu

Pháp luật - 45 phút trước

Chiều 12/5, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Minh Dũng (SN 1993, ngụ phường 1, TP Gò Công) để điều tra về hành vi giết người.

Trường chuyên Ngoại ngữ tăng học phí, công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10

Trường chuyên Ngoại ngữ tăng học phí, công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

Theo thông báo của trường, học phí lớp 10 trường chuyên Ngoại ngữ năm tới là 1,3-1,97 triệu đồng một tháng, tăng gấp 4 lần so với mức học phí trước đây.

Cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ, chỉ tìm thấy chiếc dép sát biển

Cháu bé 6 tuổi mất tích lúc đi gửi trẻ, chỉ tìm thấy chiếc dép sát biển

Thời sự - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang tìm kiếm cháu bé 6 tuổi mất tích.

Hậu Giang đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Hậu Giang đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hậu Giang đang tổ chức lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan tới tiêu chí thành lập, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Tin mới nhất vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình khiến nhiều người bị thương

Tin mới nhất vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình khiến nhiều người bị thương

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND phường Tiền Phong cho biết, một nạn nhân bị thương trong vụ xe bồn chở bê tông sập cẩu ở Thái Bình đã tử vong.

Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh

Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tên trộm đột nhập từ tum tầng 5 rồi xuống tầng 4... ngủ

Tên trộm đột nhập từ tum tầng 5 rồi xuống tầng 4... ngủ

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đặng Minh Hiếu (SN 2000), trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 13 – 19/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, tăng cả thời gian và khu vực mất điện

Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 13 – 19/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, tăng cả thời gian và khu vực mất điện

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Hải Phòng, trong tuần sẽ có nhiều quận, huyện trung tâm nằm trong danh sách không có điện để dùng.

Hiện trường vụ sạt lở đất do mưa lớn khiến 3 trẻ nhỏ tử vong ở Hà Nội

Hiện trường vụ sạt lở đất do mưa lớn khiến 3 trẻ nhỏ tử vong ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường vụ sạt lở, bức tường dài khoảng 20m, cao gần 4m bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở đã vùi lấp khu vui chơi trẻ em. Lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn.

Top