Hà Nội
23°C / 22-25°C

7 người suýt chết cháy tại Hải Dương: Nạn nhân tiết lộ nguyên nhân bị kẻ thủ ác trả thù bằng “bà hỏa”

Chủ nhật, 10:15 29/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi bị kẻ gian tưới xăng đốt nhà lúc nửa đêm, ông Trần Đăng Quốc (chủ ngôi nhà số 369, đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tường thuật lại sự việc này.

 

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

 

Ông nhớ lại: “Mở mắt ra đã thấy lửa đang cháy rừng rực trước cửa, tôi tung chăn, lao xuống cầu thang, cầm máy điện thoại gọi công an thị trấn Nam Sách, đồng thời hô hoán mọi người trong nhà nhanh chóng chạy ra cửa hậu sơ tán...”.

Cứu hỏa lúc nửa đêm

Trao đổi với người viết, Thượng tá Lê Minh Khang, Công an huyện Nam Sách cho biết, hiện tại cơ quan này vẫn đang tích cực tiến hành thu thập thông tin. Vì vụ việc xảy ra vào lúc vắng người, những manh mối thu thập được cũng không nhiều khiến quá trình điều tra gặp khó khăn. Tuy nhiên, phía công an sẽ cố gắng hết sức để sớm tìm ra hung thủ gây ra sự việc.

Nhớ lại sự việc vừa xảy đến với gia đình mình, ông Trần Đăng Quốc cho biết: “Nhà tôi có tất cả 7 người gồm: mẹ vợ tôi (92 tuổi), vợ chồng tôi, vợ chồng con trai và hai đứa cháu nhỏ. Hôm ấy vào khoảng 1h20 phút sáng mùng 9/3, khi đang ngủ trên gác, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng “bùm” trước cửa. Mở mắt ra, tôi đã thấy lửa đang cháy rừng rực trước cửa”. Nghe tiếng hô hoán của bố, anh Trần Đăng Quỳnh (con trai ông Quốc) liền ôm hai đứa con nhỏ thoát ra cửa sau. Còn vợ ông Quốc cũng vội vã dìu người mẹ già thoát khỏi căn nhà đang bị “bà hỏa” thiêu rụi. Giải cứu mọi người xong, ông Quốc cùng con trai xách nước ra dội nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy. Vài phút sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, hai cánh cửa thủy lực phía trong đổ sụp xuống, khói đen bao trùm lấy ngôi nhà. Sức nóng từ ngọn lửa cũng tràn vào khiến hai bố con ông Quốc càng hoảng loạn.

Trong khi đó, ở phía ngoài, hàng chục người dân sống xung quanh, người xô người chậu thi nhau hắt nước vào cánh cửa đang cháy rừng rực. Ông Khang – một trong những người có mặt đầu tiên để chữa cháy kể lại: “Lúc ấy vào khoảng 1h20 sáng, gia đình tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng người hàng xóm kêu thất thanh: “Cháy! Nhà ông Quốc cháy rồi bà con ơi!”. Lập tức, vợ chồng tôi vớ vội chiếc xô, múc nước từ cái thùng chứa trước nhà lao sang đổ tới tấp. Nhiều gia đình xung quanh cũng xúm lại chữa cháy. Mọi người xách từng xô nước tạt vào. Rất đông người chen chân vào tạt nước nhưng cũng phải chừng nửa tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt”. Mặc dù sau đó ngọn lửa đã được khống chế nhưng nó cũng đã kịp thiêu rụi 3 tấm biển quảng cáo trước nhà, cánh cửa thủy lực cao 2 mét bị sụp vỡ, cánh cửa xếp bằng sắt cũng bị cháy cong vênh. Phía trong khói đen ám đầy tường và trần nhà, hai cây cảnh để gần cửa bị cháy rụi. Nhưng may mắn là không ai trong gia đình bị bỏng hay ngạt khói vì đã thoát ra cửa sau kịp thời.

Ngay sau đó, công an thị trấn Nam Sách đã có mặt kịp thời khám nghiệm hiện trường. Tang chứng thu được là một mảnh nhựa của chiếc can 5 lít bị cháy sém cùng lời kể của bà Ng., ở đối diện nhà ông Quốc. Bà Ng., cho biết: “Chừng 1h hơn, tôi đang bán hàng ăn đêm thì thấy 2 thanh niên xuất hiện trước cửa nhà ông Quốc, một người xuống xe rồi cầm một can gì đó đổ vào cửa. Ngay khi 2 thanh niên kia rồ máy xe lao đi, ngọn lửa bùng lên. Do đứng từ xa và ánh đèn đường lờ mờ nên tôi nhìn không rõ”. Hiện tại, vụ việc đang được công an huyện Nam Sách thụ lí điều tra.

 

Chiếc ổ khóa nhà ông Quốc bị kẹt cứng, phải dùng máy cắt kim loại phá khóa.

 

Mâu thuẫn cũ lộ diện nghi can

Các bước để sử dụng bình chữa cháy mini thông dụng bao gồm: Thứ nhất rút chốt an toàn. Thứ hai xách bình chữa cháy bằng một tay, tay kia hướng đầu vòi vào gốc ngọn lửa. Bước tiếp theo là bóp cò để chất chữa cháy trong bình phun vào gốc ngọn lửa. Lưu ý khi chữa cháy, đối với bình chữa cháy mini thông dụng khoảng cách đứng an toàn là cách ngọn lửa 1,5 mét, đứng phía trên gió so với ngọn lửa.

Anh Quỳnh cho biết, trước đây gia đình anh cũng từng bị “khủng bố” bằng lòng thối một lần. Theo đó, cách đây chừng 2 tháng, đang nửa đêm có kẻ gian đổ lòng thối, mắm tôm vào cửa, vào nhà khiến cả nhà vô cùng hoang mang. Sự việc này được gia đình nạn nhân nhận định rất có thể bắt nguồn từ một mâu thuẫn trước đó của anh Quỳnh với một số đối tượng trên địa bàn. Cụ thể, vào tháng 6/2014 (Âm lịch), sau khi đi dự đám cưới một người bạn trên địa bàn thị trấn Nam Sách, anh Quỳnh cùng một số người khác rủ nhau đi hát karaoke ở gần đó. Do một người trong nhóm say rượu nên làm đổ vỡ loa, sau đó nhóm anh Quỳnh có cãi vã với nhân viên trong quán hát và bị những nhân viên của quán này dùng gậy, dao đuổi đánh. Lần ấy, anh Quỳnh bị thương nặng phải nằm viện. Sau đó, gia đình anh có làm đơn khiếu kiện. Sắp tới sự việc sẽ được Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách đưa ra xét xử.

Anh Quỳnh và ông Quốc nghi vấn, không biết có phải vì như vậy mà gia đình anh bị trả thù hay không. Bởi theo lời kể của bố con ông Quốc thì sau khi ngọn lửa được dập tắt, anh Quỳnh mang chìa khóa ra mở cửa xếp bằng sắt thì không thể tra chìa khóa vào ổ được, phải sử dụng đến máy cắt. “Rất có thể, bọn chúng muốn triệt đường thoát thân của gia đình tôi”, anh Quỳnh suy đoán. Tuy nhiên, theo nhận định của người viết, cũng không ngoại trừ khả năng do ổ khóa và cánh cửa sắt bị đốt nóng, cong vênh, chốt bị nở ra nên không thể tra chìa vào cũng như cánh cửa không thể xếp lại. Anh Quỳnh khẳng định: “Chắc chắn trước khi gây ra vụ việc, những kẻ liên quan đã tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của gia đình tôi cũng như những hộ dân sống xung quanh nên mới dám ra tay. Hơn nữa, vào đêm trước khi xảy ra vụ việc 3 hôm, tôi có thấy một vài kẻ lạ mặt xuất hiện, nhòm ngó gia đình mình. Tuy nhiên, tôi không mấy cảnh giác bởi ở đây sau giờ giới nghiêm vẫn thường xuất hiện một số đối tượng giang hồ, bất hảo nhưng chúng chưa gây ảnh hưởng đến ai bao giờ”.

Bài học từ cách chữa cháy sai

Theo lời ông Khang (hàng xóm của gia đình ông Quốc) thì: “Khi chúng tôi tạt nước vào, ngọn lửa lại càng cháy bùng lên, nước chảy đến đâu ngọn lửa lan ra đến đấy”. Còn gia đình ông Quốc khi được hỏi: “Tại sao gia đình làm kinh doanh nhưng lại không mua bình chữa cháy đề phòng ?” thì ông cho biết: “Nhà chúng tôi có bình chữa cháy nhưng khi sự việc xảy ra, mọi người quá hoảng loạn nên không ai nhớ đến”. Không chỉ gia đình ông Quốc mà nhiều hộ dân khác trong khu phố cũng đều có bình chữa cháy nhưng khi sự việc xảy ra, tất cả đều chỉ vớ xô chậu đi dập lửa. Đó là một sai lầm trong cách chữa cháy. Cũng may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Trong nguyên tắc chữa cháy, nếu dùng nước để chữa đám cháy xăng, dầu sẽ khiến ngọn lửa càng lan rộng hơn. Nguyên nhân là do xăng, dầu nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên trên. Minh chứng cụ thể là vụ cháy nhà ông Quốc dù không có vật dễ cháy nhiều, chỉ là 3 tấm biển bằng bạt ni lon, lại nằm xung quanh cửa nhưng đám cháy kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Điều này chứng tỏ việc người dân đổ hàng chục xô nước nhằm chữa cháy không hiệu quả mà đám cháy chỉ tắt khi xăng, dầu đã cháy hết.

Tìm hiểu về nguyên nhân vì sao trong khi nhà có bình chữa cháy nhưng lại chỉ nhớ xách xô chậu đi dập lửa, người viết biết được một sự thật đáng buồn là ở đây, hầu như gia đình nào cũng mua bình chữa cháy “cho yên tâm” và chưa bao giờ họ được tập huấn hay tìm hiểu cách sử dụng. Có chăng chỉ là mấy câu hướng dẫn qua loa của người bán. Cũng chính vì thế, khi hỏa hoạn xảy ra, mọi người không hề nhớ đến nhà mình có bình chữa cháy. Một nguyên nhân nữa đó là theo quan sát của phóng viên, hầu hết các gia đình vì hầu như không dùng đến nên thường “giấu” bình chữa cháy rất kĩ. Hàng ngày ít khi nhìn thấy nên đến lúc có cháy, bình chữa cháy cũng không được nhớ đến.

Nguyên tắc để chữa những đám cháy xăng dầu cơ bản mà mọi người cần biết đó là: sử dụng cát, chăn mền đã nhúng nước hoặc bình chữa cháy dạng bột khô vì chúng sẽ có tác dụng ngăn ngọn lửa tiếp xúc với ô xy có trong không khí, khiến đám cháy bị dập tắt. Không nên sử dụng nước sẽ khiến đám cháy lan rộng. Ngoài ra, mỗi gia đình nên sắm cho mình ít nhất 2 loại bình chữa cháy mi ni. Một loại để chữa các đám cháy chất rắn. Có kí hiệu ở trên bình là A, dùng khi cháy các vật dụng như: gỗ, vải, bông, cháy dây điện...Một loại dùng để chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng, dầu, cồn... có kí hiệu trên bình là B. Đồng thời nên để bình chữa cháy ở nơi thuận tiện nhất và học thuộc tiêu lệnh chữa cháy để đề phòng khi có hỏa hoạn xảy ra, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.     

Lâm Thạch

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 10 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 10 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 15 giờ trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Top