Hà Nội
23°C / 22-25°C

6 năm chung sống, tôi mới biết bí mật của chồng vào đêm tân hôn

Thứ năm, 10:27 26/11/2015 | Tâm sự

6 năm chung sống, tôi mới biết bí mật của chồng vào đêm tân hôn. Thì ra đêm tân hôn của chúng tôi, chồng đã lên giường với tình cũ nên anh không còn đủ sức để âu yếm vợ nữa. Tôi thật quá ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng chồng mình mệt mỏi vì phải thức đêm trông bố trong bệnh viện.

Tôi và chồng quyết định làm đám cưới sau 6 tháng quen nhau. Chị gái anh làm cùng công ty với tôi. Khi đó chị ấy cũng có nói với tôi là anh vừa trải qua một mối tình nhưng gia đình không ưng thuận cô gái ấy. Hai người họ đã chia tay nhau nửa năm và anh vẫn chưa yêu ai.

Từ hôm chị nói chuyện thì khoảng nửa tháng sau tôi thấy có số máy lạ gọi cho mình. Tôi nghe máy thì thấy giọng một người con trai, anh bắt đầu giới thiệu… tôi ngớ người thì ra chị ấy cho số điện thoại của tôi cho em trai chị ấy thật.

Sau đó anh có hẹn tôi ra ngoài chơi, vài lần nói chuyện cũng thấy khá hợp nhau nhưng tôi có linh cảm anh vẫn chưa thể quên được người yêu cũ. Thỉnh thoảng anh lại nhìn xa xăm như suy nghĩ về một ai đó. Thấy chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, chị gái anh liên tục vun vào và rất muốn tôi làm em dâu của chị.

Sau 4 tháng hẹn hò anh đưa tôi về nhà chơi, tôi hơi ngượng ngùng nhưng không ngờ bố mẹ anh lại vui mừng chào đón tôi đến như thế. Có thể nói gia đình anh ưng tôi hoàn toàn và bắt đầu bóng gió nói đến chuyện cưới xin. Dù rất được mọi người ủng hộ, nhưng cả anh và tôi nghĩ không nên vội vàng, cứ tìm hiểu cho kỹ đã rồi mới đi đến hôn nhân.

Song không ngờ, bố anh đột ngột bị tai biến, bệnh rất trầm trọng. Anh là con trai duy nhất trong nhà, mẹ anh lập tức họp gia đình muốn anh lấy vợ để bố anh có mất thì cũng yên tâm về anh. Vậy là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra sau 6 tháng yêu nhau.

Vì gần như là cưới chạy nên cả hai gia đình cũng không làm quá ầm ĩ phô trương, tất cả chỉ gọn nhẹ, đơn giản. Đêm tân hôn của tôi cũng không được trọn vẹn như của mọi người. Sau khi đám cưới xong, chồng chạy ngay vào viện với bố đến tận 10 giờ đêm mới về. Có lẽ quá mệt vì chuẩn bị đám cưới gấp lại mấy hôm thức trắng trông bố trong viện nên chồng tôi không còn sức để âu yếm vợ nữa. Tôi cũng không dám đòi hỏi, cả hai nằm im không nhúc nhích gì.

Có lẽ cũng hiểu được cảm giác tủi thân của tôi nên đêm hôm sau chồng đã chủ động ôm hôn và chúng tôi cũng đã có một đêm tân hôn ý nghĩa. Nhưng điều may mắn và hạnh phúc hơn nữa là gia đình chồng tôi cứ nghĩ bố chồng không thể qua khỏi thì đột nhiên ông lại nói được rồi dần dần tỉnh táo. 3 tháng sau thì ông đã bình phục dù còn đi lại hơi khó khăn. Ai cũng bảo tôi đã mang phúc đến cho gia đình nhà chồng . Chính vì thế gia đình chồng càng yêu quý tôi hơn và chồng tôi cũng bắt đầu thương yêu quan tâm đến tôi, dù trước đó tình yêu anh dành cho tôi chưa thực sự nhiều. Tôi nghĩ mình đã thay thế được hình bóng của người cũ trong lòng chồng.

6 năm chung sống, tôi mới biết bí mật của chồng vào đêm tân hôn. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao đêm tân hôn của chúng tôi, chồng tôi lại nằm im. (Ảnh minh họa)

Đến nay đã là 6 năm chúng tôi cùng chung sống rất hạnh phúc dưới một mái nhà. Kết quả của tình yêu đến từ sau hôn nhân là 2 đứa con một trai, một gái rất kháu khỉnh lần lượt chào đời. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với chúng tôi, nào ngờ mấy ngày trước, khi tôi đang cho đứa con thứ 2 uống sữa thì có một cô gái dắt theo một đứa trẻ bước vào nhà.

Khi nghe cô ấy giới thiệu là người yêu cũ của chồng mình, tôi đã lặng người. Cô ấy nói đứa bé ấy là con của chồng tôi với cô ta, nó bằng tuổi con gái lớn của tôi. Điều đau đớn hơn nữa là cô ấy còn hỏi tôi rằng: “Có phải đêm đầu tiên của hai người, anh ấy đã nằm im đúng không?”. Tôi bàng hoàng hét lên: “Sao cô biết chuyện đó?”.

“Tối đó anh ấy chỉ vào chỗ bố một lát rồi qua với tôi mà, chỉ có cô là không biết thôi. Nhưng sau đó thì cô đã thắng tôi khi khiến anh ấy toàn tâm toàn ý ở bên cô cho đến ngày nay. Nhưng giờ tôi muốn lấy lại bố cho con mình. Con cô được sung sướng bên cha, chẳng lẽ con tôi lại không thể như thế”. Tôi rùng mình khi thấy những lời lẽ cô ta quá trơ trẽn, tức giận quá! tôi tiễn ngay cô ta ra khỏi nhà. Trước khi rời bước, cô ta còn cao giọng nói: “sẽ trở lại tìm chồng tôi”.

Khi chồng tôi trở về, tôi đã hỏi thẳng anh và anh cúi đầu nhận lỗi. Anh thừa nhận khi đó vì chưa thực sự có tình cảm với tôi vả lại không quên được người cũ nên anh đã làm chuyện có lỗi với tôi. Anh mong tôi tha thứ và bỏ qua cho anh. Nhưng khi tôi hỏi đến đứa con anh tính sao thì chồng tôi lưỡng lự không trả lời. Tôi biết với một con người giàu tình cảm như anh, chắc chắn chồng tôi sẽ không bỏ rơi đứa trẻ kia.

Nếu anh nhận trách nhiệm với con riêng của mình có nghĩa là mối quan hệ với tình cũ sẽ được nối lại, điều gì sẽ xảy ra sau đó thì có trời mới biết được. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều khiến người sọp hẳn đi. Tôi không muốn gia đình êm ấm hiện tại của mình bị phá vỡ, không muốn các con tôi phải khổ. Tôi phải làm gì bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với?

 Theo Một Thế Giới

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 35 phút trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 35 phút trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 7 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 19 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top