Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức sống kỳ diệu của cháu bé trong thảm án tiệm vàng

Chủ nhật, 06:46 28/08/2011 | Pháp luật

Với cú sốc này cháu Bích có thể vượt qua nổi không? Khi em tỉnh dậy, biết bố mẹ và em gái đã bị kẻ xấu sát hại, em sẽ phải đối mặt thế nào.

 
Trở lại Bắc Giang sau 4 ngày xảy ra vụ thảm án kinh hoàng ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam nhưng những ám ảnh của vụ án, cái chết ba người trong một gia đình là anh Trịnh Thành Ngọc( SN 1974-chủ tiệm vàng), chị Đinh Thị Chín(SN 1976 - vợ của anh Ngọc) và cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) đã  khiến cho dư luận xôn xao và không khỏi bàng hoàng, đau xót trước bi kịch của gia đình anh Ngọc.
 

 
Nhưng có lẽ điều mà mọi người quan tâm nhiều nhất lúc này chính là cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003) - bị chém cụt tay phải, bị trọng thương ở ở mặt, cánh tay và cũng là người duy nhất sống sót trong vụ ám sát kinh hoàng này.
 
Anh Trương Văn Tám - một người bán điện tử điện lạnh, hàng xóm thân thiết, đồng thời cũng là một người họ hàng của gia đình anh Ngọc ngậm ngùi kể lại: “Khi mọi người vào nhà để đưa anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo ra khỏi nhà thì cháu Bích giơ cánh tay bị chém đứt và kêu lên: “Cứu cháu với! Bố mẹ và em cháu đâu rồi ạ?” Mặc dù đau đớn nhưng ơn trời vẫn còn cháu Bích sống sót. Chúng tôi không nghĩ được gì nữa vội đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang”.

Theo PV đựơc biết, sau khi đưa cháu ra khỏi nhà thì khoảng 30 phút sau mới tìm thấy cánh tay bị chém đứt của cháu. Gặp bác sĩ Phạm Tùng Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu thông tin, với giọng đau xót, ông kể lại: “Cháu Trịnh Thị Bích nhập viện hồi 10 giờ sáng ngày 24/8, trong tình trạng bị chém cụt cẳng tay phải, bị thương nặng ở vùng mặt và tay, người bê bết máu. Tinh thần cháu lơ mơ, hoảng loạn, mạch không đập, không thể xác định được huyết áp".

Nhìn thấy nạn nhân nhỏ tuổi như vậy, chưa biết nguyên nhân ra sao nhưng bác sĩ Sơn không khỏi xót xa, yêu cầu toàn kíp trực khẩn trương tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho cháu bé. Sau 30 phút sơ cứu, Bích đã tỉnh táo cháu bé vừa đau đớn vừa kể lại một cách rõ ràng về hình ảnh những đối tượng đã điên cuồng vung kiếm sát hại cả gia đình mình chỉ trong tích tắc.

Theo lời kể của Bích, em cho biết: sau khi giết hại cả bố mẹ và em gái mình, Bích đã nhìn thấy 2 thanh niên mặc quần bò, áo trắng, tóc xanh tóc đỏ, đi chân đất, tay cầm kiếm màu đen, rất dài cứ thế lao tới chém tới tấp vào người em. Đau đớn và sợ hãi, Bích cố lết lẩn trốn. Nhưng các đối tượng vẫn không buông tha, chúng hung hãn chém đứt cánh tay phải khi biết em có ý định dùng điện thoại để cầu cứu. Do bị quá nhiều vết thương, máu chảy nhiều em đã ngất lịm đi vì đau đớn, chỉ chờ có thế bọn côn đồ mới chịu bỏ đi khi tưởng em đã chết.

Bác sĩ Sơn còn cho biết: “Phát hiện cháu bé bị mất một bên tay, chúng tôi đã khẩn trương yêu cầu người thân của gia đình tìm 1/3 cánh tay bị chặt đứt của cháu và ngay lập tức ngâm vào nước đá để bảo quản. Khoảng gần 11h chúng tôi đã chuyển cháu lên bệnh viện Việt Đức”. Với giọng nghẹn ngào, bác sĩ Sơn nói.

“Trong cuộc đời làm nghề y, tôi đã từng gặp nhiều nạn nhân với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khi vết thương còn nặng hơn của cháu Bích nhưng với ca cấp cứu này có lẽ đã ám ảnh tôi cả đời. Trước tiên, là sức sống thần kì của cháu bé. Khi gia đình đưa lên bệnh viện, cháu không hề được băng bó, mất nhiều máu vô cùng. Vậy mà sau một khoảng thời gian chưa đầy một tiếng, cháu đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.
 
Nhưng hơn hết có lẽ đây là vụ án lớn nhất và kinh hoàng nhất ở Bắc Giang, thậm chí ở Việt Nam, lâu nay chưa từng xảy ra. Sau khi cấp cứu cho cháu Trịnh Thị Bích, đêm về tôi không thể ngủ được, lúc nào cũng thấp thỏm, lo lắng cho tình trạng của cháu. May mà hiện giờ sức khoẻ của cháu cũng đã dần ổn định”. Bác sĩ Sơn thay mặt bệnh viên chia sẻ nỗi đau với gia đình và hy vọng điều kì diệu sẽ đến với cháu Bích.

Không chỉ riêng với bác sĩ Phạm Tùng Sơn, các bác sĩ, y tá làm trong Khoa Cấp cứu thông tin vẫn nhớ như in cảnh Bích máu bê bết máu nằm trên giường cấp cứu. Bác sĩ Hà Thành Văn (26 tuổi) là người trực tiếp tiếp nhận và cấp cứu cho cháu Bích, khi được hỏi về vụ việc, anh Văn trầm giọng: “Thực sự từ lúc ra trường đến tận bây giờ tôi chưa từng gặp một bệnh nhân nào bị đâm chém dã man, đau đớn như vậy. Hôm đó, khi nhìn thấy cảnh em ấy tôi vô cùng hoảng loạn và không thể tưởng tượng nổi. Tôi với mấy bác sĩ không ai nói với ai điều gì nhanh chóng làm hết trách nhiệm của mình để cứu lấy mạng sống cho em. Rất may, hiện giờ sức khoẻ của em đã dần phục hồi và cánh tay đã được nối thành công”. cũng

Bác sĩ Văn và nhiều bác sĩ khác trong bệnh viện cũng mừng cho cháu Bích vì sức sống mãnh liệt và sự kì diệu đã xảy ra. Tuy nhiên, có một điều mà bác sĩ Hà Thành Văn lo lắng: “không biết với cú sốc này cháu Bích có thể vượt qua nổi hay không. Khi em tỉnh dậy, biết được bố mẹ và em gái đã bị kẻ xấu sát hại thì em sẽ phải đối mặt với điều đó như thế nào" - BS Văn đặt câu hỏi.

Chị Nguyễn Thị Chọn (xã Cẩm Lý, Lục Nam,Bắc Giang) đưa mẹ nhập viện cũng vào sáng hôm ngày 24/8, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi vẫn nhớ, sáng hôm đó, tôi đang cho mẹ uống sữa thì thấy tiếng khóc thét lên của nhiều người. Tôi nhìn ra thì hình ảnh cháu bé mất một cánh tay và có nhiều vết đâm chém đang thoi thóp trên giường bệnh khiến tôi không cầm được nước mắt. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh của cháu, tôi không ngờ lại có những kẻ mất nhân tính đến thế. Nghe nói bây giờ cháu đã qua cơn nguy kịch, tôi mừng lắm".

Không chỉ riêng các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, mà ngay tại Bệnh viện Việt Đức sau khi tiếp nhận ca cấp cứu các bác sỹ cũng đã lỗ lực hết mình để giành lấy sự sống cho cháu bé. Sau hơn 11h phẫu thuật, và qua nhiều giờ được chăm sóc đặc biệt, sáng nay (27/8), các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức tự tin cho Phunutoday biết, sau ca phẫu thuật nối tay, cháu Bích đã qua khỏi cơn nguy hiểm, bàn tay đã nồng ấm. Ngày hôm nay Bích có biểu hiện hồi phục rất tốt, tay đã bắt đầu cử động nhẹ, em uống được ít sữa và không còn đau đớn nhiều nữa.
 

GDVN - Trong những ngày qua, trong dư luận lại xuất hiện những thông tin trái chiều nhau về sức khỏe và tình hình hiện nay của cháu Bích. Trong đó có thông tin gây xôn xao là: sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Bích đột ngột xấu đi và gia đình nạn nhân quyết định đưa Bích sang Singapore điều trị.

Trước thông tin đưa cháu Bích sang Singapore điều trị như vậy, lúc 11h30 trưa 27/8, trao đổi với PV, PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết – giám đốc bệnh viện Việt Đức (HN).  BS Quyết khẳng định: “Thông tin đó không chính xác. Chẳng có vấn đề gì cả”. Lý giải về vấn đề xuất hiện thông tin trên, BS Quyết cho biết: “Hiện nay cháu Bích đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt”.

Theo  Lương Phương
PNTD 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trộm xe đạp khi vừa ra tù trên đường về nhà

Trộm xe đạp khi vừa ra tù trên đường về nhà

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Trên đường trở về sau khi chấp hành án tù, nữ đạo chích đột nhập vào nhà dân tiếp tục trộm cắp tài sản.

Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thấy anh họ trồng ít cây keo sang phần đất của mình, Can tỏ ra bực tức dẫn đến lời qua tiếng lại. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Can dùng cây tre đánh vào phần cổ làm anh họ.

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do cần tiền ăn tiêu, nhóm 4 đối tượng tuổi đời rất trẻ đã nảy sinh ý định cướp tài sản với hành vi hết sức manh động.

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

Bé gái 15 tuổi bán dâm cho 1 người đàn ông Hàn Quốc thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Từ đó, công an đã tiến hành bắt giữ 2 kẻ môi giới mại dâm.

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ làm 5 người chết, sáng 16-5, TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử tài xế và phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng phụ nữ đi tập thể dục, hoặc đi một mình vào sáng sớm, đối tượng đã tiếp cận, dùng vũ lực để khống chế rồi xâm hại tình dục.

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Pháp luật - 8 giờ trước

Đang ăn hủ tiếu thấy anh A. nhìn mình, nhóm của Sơn cho rằng anh A. nhìn đểu nêu chạy qua đánh anh này túi bụi. Anh A. bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện...

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Đối tượng là kẻ nghiện, với bản tính manh động, liều lĩnh đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với một Thượng úy.

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Pháp luật - 21 giờ trước

Người mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, 2 mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.

Top