Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuê giết chồng vì kẻ thứ ba

Thứ bảy, 08:28 30/07/2011 | Pháp luật

Sững sờ vì sự không chung thủy của chồng, Chín không đau khổ khi người chồng liên tiếp có những lần "ăn vụng" khác.

Quyết giữ mái nhà cho các con, Chín lần lượt gặp những kẻ thích "ngoài luồng" kia để can ngăn nhưng không được. Trong cơn ghen mù quáng, Chín đẩy các con thành những đứa trẻ mồ côi cha.
 
Đã hơn 1 năm kể từ ngày bỏ ra 20 triệu đồng thuê người đâm chết chồng, giờ đây nhắc lại, người đàn bà bị phụ tình Nguyễn Thị Chín, SN 1966, ở tổ 33 Cầu Sến, xã Yên Thanh, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn không dừng ca thán về người chồng bội bạc.
 
20 tuổi bước chân lên xe hoa, Chín thành vợ anh Nguyễn Xuân Sớm, hơn chị ta 6 tuổi. Tần tảo, biết thu vén nên thời gian đầu cuộc sống gia đình họ khá đầm ấm với hai đứa con ngoan, học giỏi. Buổi chiều đầu năm 2003, một cậu thanh niên tìm đến nhà, xin nhận anh Sớm là cha. Không chỉ Chín mà ngay cả người chồng cũng té ngửa bởi không ngờ mối tình đầu vụng dại của 20 năm về trước. Theo lời cậu thanh niên này kể lại thì ngày ấy, mẹ cậu ta, cô hàng xóm nhà bên và anh Sớm yêu nhau tha thiết nhưng gia đình anh Sớm không chấp nhận cô gái về làm dâu thì trong cô đã mang một mầm sống.
 
Mặc dù chỉ về nhận cha rồi đi nhưng sự xuất hiện của chàng trai trẻ khiến Chín bàng hoàng, đã thế người chồng cũng không khẳng định đó có phải đích thực là máu thịt của mình không càng khiến người đàn bà vốn bụng dạ hẹp hòi như Chín thêm ấm ức.
 
Theo lời kể của Chín thì khoảng tháng 4 năm 2006, cậu thanh niên kể trên còn quay lại một lần nữa để nhận cha song với Chín, điều chị ta quan tâm là chồng mình bắt đầu có những biểu hiện lạ như thường xuyên nói chuyện điện thoại với ai đó vào lúc nửa đêm, rạng sáng; không cho ai động vào điện thoại của mình,…
 
Nghi ngờ chồng có người thứ ba, người đàn bà sợ mất chồng đã âm thầm mua điện thoại, nhờ người dạy cho cách sử dụng, mục đích chỉ để đọc tin nhắn, kiểm tra nhật ký điện thoại của chồng để rồi đau đớn khi nhận một sự thật bẽ bàng rằng linh cảm của mình đã đúng. Những dòng tin nhắn tình cảm của chồng cho một số máy lạ khiến Chín không còn giữ nổi bình tĩnh, chị ta quyết định làm cuộc điều tra để xem người đàn bà đã xen vào gia đình mình mặt mũi "ngang dọc" thế nào.
 
Ngày 22/7/2009, sau một thời gian bỏ tiền thuê người theo dõi chồng, Chín được "mật báo" anh Sớm đang cùng người đàn bà kia trong nhà nghỉ, Chín liền thuê taxi, chạy đến. Trên đường đi, chị ta không quên gọi điện cho chồng của người đàn bà kia, thông báo đã có bằng chứng và yêu cầu anh ta đến để được chứng kiến tận mắt. Thế nhưng lại một lần nữa, nước cờ của Chín không trúng mục đích bởi khi nghe Chín thông báo thế, người đàn ông trước đây vẫn hùng hồn bảo vệ vợ mình, giờ cất giọng van Chín đừng làm to chuyện hay gây hại cho vợ anh ta...
 
Bị vợ bắt tại trận đang ngoài chồng, ngoài vợ, máu sĩ diện của người đàn ông đã khiến anh Sớm quyết định ly hôn nhưng mục đích của Chín không phải thế nên chị ta nhất quyết không ký. Đã không còn tình cảm nhưng không chịu giải thoát cho nhau, hàng ngày ra đụng vào chạm mặt nhau, Chín lại cạnh khóe về lòng không chung thủy của chồng khiến anh Sớm bẽ mặt với gia đình, con cái và như một cách để tự vệ, anh ta bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Càng cay cú, càng tính sai lầm để rồi nhận thiệt thòi về mình, Chín quyết định bỏ tiền thuê người sát hại anh Sớm.
 
Tối ngày 7/4/2010, khi anh Sớm đang ở trong phòng ngủ, một gã thanh niên lạ xông vào tận phòng, dùng ớt bột trộn với cát ném vào mặt anh rồi dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, gã trai bỏ chạy xuống tầng một định tẩu thoát thì bị người dân khu vực bắt giữ và nhân vật chính là Chín lộ diện với âm mưu giết chồng.
 
20 năm tù giam là cái giá mà Chín phải trả cho hành vi tàn độc của mình, vậy nhưng vào tù, người đàn bà này vẫn không nhận ra sai lầm của mình, vẫn một hai trách chồng và cho rằng chính tại tính phụ bạc của người chồng mà Chín mới xử sự như vậy. Chị ta đâu biết rằng con người ta ai cũng có lòng tự trọng, nhất là đàn ông tính sĩ diện luôn cao hơn cả.
 
Làm mất mặt chồng trước thiên hạ, con cái, làm sao người ta có thể sống nổi bởi làm gì còn cái uy để nuôi dạy con, vậy mà Chín vẫn không chịu giải thoát cho chồng, cố níu giữ mái nhà với lời biện minh rằng vì muốn hai con có chỗ dựa. Liệu lời thanh minh này của Chín có đúng không khi mà từ lâu chị ta đã biến nó thành nơi để dùng những lời lẽ cay độc "tra tấn" tinh thần chồng. Dù thế nào thì anh chồng cũng có lỗi song Chín cũng nên sám hối về việc làm của mình, như thế mới mong được các con tha thứ.
 
Theo PLXH
  
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Do cần tiền ăn tiêu, nhóm 4 đối tượng tuổi đời rất trẻ đã nảy sinh ý định cướp tài sản với hành vi hết sức manh động.

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Pháp luật - 37 phút trước

Bé gái 15 tuổi bán dâm cho 1 người đàn ông Hàn Quốc thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Từ đó, công an đã tiến hành bắt giữ 2 kẻ môi giới mại dâm.

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Pháp luật - 1 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ làm 5 người chết, sáng 16-5, TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử tài xế và phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng phụ nữ đi tập thể dục, hoặc đi một mình vào sáng sớm, đối tượng đã tiếp cận, dùng vũ lực để khống chế rồi xâm hại tình dục.

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Pháp luật - 7 giờ trước

Đang ăn hủ tiếu thấy anh A. nhìn mình, nhóm của Sơn cho rằng anh A. nhìn đểu nêu chạy qua đánh anh này túi bụi. Anh A. bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện...

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Đối tượng là kẻ nghiện, với bản tính manh động, liều lĩnh đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với một Thượng úy.

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Pháp luật - 20 giờ trước

Người mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, 2 mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.

Bức xúc bị phạt tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội bôi nhọ, xúc phạm Cảnh sát giao thông

Bức xúc bị phạt tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội bôi nhọ, xúc phạm Cảnh sát giao thông

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, L. khai nhận do bức xúc sau khi bị Công an huyện Hải Hà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nên L. đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật.

Phú Yên đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Phú Yên đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Top