Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứ lấy chồng là phải sinh con?

Thứ tư, 21:40 20/04/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Có một vài lời chia sẻ với chị. Hóa ra trong cuộc sống này đâu chỉ mình em không muốn có con.

Chị Hatoru thân mến!
 
Em đã đọc tâm sự của chị. Em cũng đã đọc các ý kiến chia sẻ với chị. Họ đều nói rằng chị ích kỷ, đều lên tiếng phản đối chị bởi chị đã tự tước đi quyền làm mẹ của m ình và rất có thể sau khi đọc xong những chia sẻ của em với chị, em cũng sẽ bị nhiều người lên án, chỉ trích bởi em đồng quan điểm với chị.

Em năm nay 32 tuổi, không biết có hơn tuổi chị không? Em không thành đạt và giàu có như chị nhưng em cũng có một công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, có một vị trí xã hội mà nhiều người không thể xem thường dù lương không cao. Em chưa kết hôn nhưng đó không phải là lý do khiến hiện tại em nghĩ rằng em sẽ không có con.

3 năm trước, khi em 29 tuổi, em cũng từng khát khao có  một mái ấm và khát khao có con. Em yêu trẻ con, ở thời điểm đó em đọc tất cả những gì liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Em khát khao và lập kế hoạch để sẽ nuôi, dạy con thế nào để con trở thành một người thành đạt trong xã hội, để con sẽ là bước tiếp theo trong cuộc đời em, để nó sẽ thay em đạt được tất cả những gì hiện tại em chưa làm được chỉ bởi vì xuất phát điểm của em không tốt (em sinh ra trong một gia đình nghèo, phải chật vật tự bươn chải học tập và cố gắng để có vị trí xã hội).

Em đã từng hình dung ra cảnh em sẽ dạy con em ngoại ngữ, nhảy, đàn… Em đã mong khi em có con, em sẽ cho con em một cuộc sống đầy đủ nhất trên mọi phương diện để nó phát triển bản thân một cách tốt nhất… Khao khát ấy khiến em nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn, nỗ lực làm thêm để có một khoản sau này cho con (dù khi đó em mới chỉ đang có bạn trai).

Thế nhưng, em chợt nhận ra trong em đã bắt đầu thay đổi kể từ một lần đi đám cưới. Hôm ấy, em nhớ em ngồi cùng bàn ăn với 2 người bạn của cô dâu chú rể, cả hai bạn ấy đều tầm tuổi em khi đó, đều đã có gia đình và họ trò chuyện với nhau. Một người đã có hai con nhỏ hỏi người còn lại rằng bao giờ sinh bé tiếp theo. Cô kia trả lời “tớ không sinh nữa, một đứa nuôi đã mệt rồi. Sau này nó cũng chả giúp gì được mình đâu mà. Giống như mình, học xong đi làm, chả giúp gì được cho bố mẹ. Đẻ một thôi đỡ vất vả”.

Câu nói vô tình của hai người lạ trong một bàn ăn khiến em bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc sống. Và ý nghĩ không có con bắt đầu hình thành trong em.

Người lạ kia nói chẳng sai. Nhìn đi nhìn lại cuộc sống rất ngắn ngủi. Là phụ nữ mất 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, mất 3 năm nuôi con cho trọn vẹn bởi 3 năm đầu đời quan trọng, mất tiếp 3 năm sau để nuôi dạy tập trung cho nó phát triển chuẩn bị cho con vào lớp 1, mất tiếp nhiều năm sau để hỗ trợ con trong những nam thơ ấu, mất tiền cho con đi học, để xin xỏ trường nọ trường kia…. và có lẽ cả đời chẳng hết lo cho con cho tới ít ra đến khi chúng có gia đình riêng. Đó là tính về thời gian và công sức một cách “cơ học”

Về chất lượng sống, nếu mình có điều kiện có thể chu cấp nuôi con nhẹ nhàng theo đúng ý mình, nếu không sẽ vô cùng chật vật. Xung quanh em đã có biết bao người kể từ khi có con, cuộc sống chật vật hẳn, em chẳng bao giờ còn có được liên lạc với họ nữa.

Phụ nữ Việt Nam hình như có gia đình, có con vào là coi như “mất hút”, khép đời “toàn tập”. Có con lúc trẻ đỡ mệt hơn, chờ đến lúc nhiều tuổi mới có con lúc ấy nuôi rất mệt mỏi. Con cái cũng làm cho phụ nữ hạn chế rất nhiều về cơ  hội thăng tiến, cơ thể bị phá dáng, nhan sắc xuống đi trầm trọng…

Nhìn vào viễn cảnh ấy, em bắt đầu thấy sợ. Đó là chưa kể đứa con ấy có ngoan không. “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, gặp phải đứa con nghịch tử, trời đày chắc đau khổ cả đời. Thiếu gì những “tấm gương” như vậy đâu chị. Xã hội vô vàn trường hợp con cái bất hiếu với cha mẹ. Thử hỏi vậy sinh nó ra để làm gì?

Đến bây giờ khi em đang lẻ bóng, vì em cũng chia tay với bạn trai em rồi, cũng là lúc em không còn khát khao có con nữa. Em nghĩ sau này khi kết hôn với ai, chắc em cũng sẽ không có con nữa. Em sẽ giành dụm tiền để hưởng thụ cuộc sống từ giờ đến cuối đời. Khi em già yếu, em sẽ vẫn có một khoản để tự lo được cho bản thân mình.

Có một vài lời chia sẻ với chị. Hóa ra trong cuộc sống này đâu chỉ  mình em không muốn có con.

Thảo Nguyên (tttnguyen…@yahoo.com.vn)
 
Mời độc giả tiếp tục chia sẻ ý kiến vào ô Gửi ý kiến bạn đọc phía cuối bài. Trân trọng
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
6 'quy luật thiên nhiên' cha mẹ áp dụng càng sớm con càng thành công sớm

6 'quy luật thiên nhiên' cha mẹ áp dụng càng sớm con càng thành công sớm

Nuôi dạy con - 34 phút trước

GĐXH - Trong tự nhiên có những quy luật nếu các bậc cha mẹ hiểu và áp dụng được vào dạy dỗ con cái, chúng rất dễ thành công.

Cảm động tình yêu của cô gái kém 50 tuổi, bác sĩ U80 có màn tỏ tình bất ngờ

Cảm động tình yêu của cô gái kém 50 tuổi, bác sĩ U80 có màn tỏ tình bất ngờ

Gia đình - 5 giờ trước

Sau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".

Cha dượng nghỉ việc ở nhà dù lương hơn 50 triệu, biết lý do tôi thấy phục ông vô cùng

Cha dượng nghỉ việc ở nhà dù lương hơn 50 triệu, biết lý do tôi thấy phục ông vô cùng

Gia đình - 10 giờ trước

Nghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.

Gửi con ngày cuối tuần, người mẹ sốc khi nhận 'hóa đơn' đòi tiền từ em gái

Gửi con ngày cuối tuần, người mẹ sốc khi nhận 'hóa đơn' đòi tiền từ em gái

Gia đình - 11 giờ trước

Gửi con đến nhà em gái cuối tuần, người mẹ sốc khi nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán các khoản chi tiêu cho bé.

Nuôi 2 bé gái bị bỏ rơi, người bán rau nhận trái ngọt sau nhiều năm

Nuôi 2 bé gái bị bỏ rơi, người bán rau nhận trái ngọt sau nhiều năm

Gia đình - 23 giờ trước

Liên tiếp nhận hai đứa trẻ bị bỏ rơi làm con, người đàn ông nỗ lực làm ngày làm đêm lo cho các con ăn học, quyết không lập gia đình.

5 phương pháp kỷ luật con cực kỳ hiệu quả mà các bậc cha mẹ nên áp dụng, nếu muốn con mình có tương lai rộng mở

5 phương pháp kỷ luật con cực kỳ hiệu quả mà các bậc cha mẹ nên áp dụng, nếu muốn con mình có tương lai rộng mở

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều phụ huynh thấy khó khăn trong việc lựa chọn phương thức kỷ luật phù hợp khi con phạm lỗi. Dưới đây là 5 phương pháp mà chuyên gia tâm lý khuyên mọi cha mẹ nên áp dụng nếu muốn con mình có một tương lai rộng mở.

Cách dạy con của Hà Kiều Anh khiến ông xã 'càm ràm': Bắt học từ sáng đến tối, không thích vẫn phải tập đàn

Cách dạy con của Hà Kiều Anh khiến ông xã 'càm ràm': Bắt học từ sáng đến tối, không thích vẫn phải tập đàn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Hà Kiều Anh kể rằng chồng từng càm ràm vì cô bắt con đi học mà không chiều con hay hiểu theo ý con là con muốn cái gì cả.

Ly hôn hơn 10 năm, người phụ nữ quay lại giúp chồng cũ một việc cảm động

Ly hôn hơn 10 năm, người phụ nữ quay lại giúp chồng cũ một việc cảm động

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.

Cùng CHARLES & KEITH và dàn KOLs Việt tri ân Ngày của Mẹ tại Booth chụp hình độc quyền

Cùng CHARLES & KEITH và dàn KOLs Việt tri ân Ngày của Mẹ tại Booth chụp hình độc quyền

Gia đình - 1 ngày trước

Tri ân Ngày của Mẹ, CHARLES & KEITH cùng các hot mom và dàn KOLs Việt lưu giữ khoảnh khắc yêu thương với BST Mother's Day tại booth chụp hình độc quyền của thương hiệu.

Mẹ lên mạng khoe con đỗ ĐH Thanh Hoa, không ai chúc mừng mà còn chỉ trích: Chỉ vài câu nói đã vạch trần lòng người

Mẹ lên mạng khoe con đỗ ĐH Thanh Hoa, không ai chúc mừng mà còn chỉ trích: Chỉ vài câu nói đã vạch trần lòng người

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Khi chia sẻ tin mừng với bạn bè, người quen, bà mẹ đã nhận về phản ứng khác hẳn hình dung.

Top