Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập mỏ đá: Người thân nạn nhân khóc trong đợi chờ vô vọng

Thứ bảy, 08:08 02/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 1/4 thành ngày định mệnh ở xóm Hợp Thành, Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An, khi tang tóc đổ xuống núi đá Lèn Cờ.

 
Từ các ngả đường, dòng người đổ về núi đá Lèn Cờ đông nghịt. Tại hiện trường, thân nhân của những người bị nạn vẫn đau đớn, trông chờ. Lần lượt thi thể những nạn nhân không còn nguyên hình dạng đã được đưa ra khỏi mỏ đá. Tiếng gào khóc gọi tên người gặp nạn như tạc nỗi đau vào đá.
 
Đến 19 giờ cùng ngày, giữa khói hương trầm nghi ngút, công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại vẫn tiếp tục khẩn trương.
 
17 giờ, những tia nắng hiếm hoi của một ngày trời vừa ráo đã tắt hẳn. Những hi vọng sống sót của những nạn nhân còn lại càng trở nên mong manh. Tiếng người thân nạn nhân khóc trong đợi chờ vô vọng.
 
Anh Phan Công Thông (39 tuổi) nghẹn ngào kể: "Thoát được ra ngoài rồi, tôi vẫn bủn rủn không biết gì cho đến khi con trai gọi: Bố ơi! Bố còn sống à, tôi mới bừng tỉnh. Đi 3 chị em giờ chỉ còn mình tôi.
 
Hôm nay, do có việc nhà nên tôi đi làm muộn hơn. Vừa ra tới công trường, thấy đá trên cao rơi xuống ầm ầm, tôi chỉ kịp kêu lên 'Mọi người ơi! Đá sập'. Lúc đó, tiếng máy nghiền, sàng đá lấn át nên chỉ có 4 người làm phía ngoài là nghe thấy tiếng tôi gọi nên chạy ra thoát chết. Còn lạị... Đau xót quá trời ơi!.".
 

Anh Phan Công Thông bàng hoàng kể lại thời khắc sinh tử. Ảnh: Hồ Hà

 
Cũng như anh Thông, anh Vương Đình Sỹ - Người có thâm niên làm ở mỏ đá từ khi Công ty TNHH Chín Mén thành lập năm 2007 đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi chẳng nhớ được chuyện gì nữa ngoài chuyện mình còn được sống. Thú thật, trước đó, cũng tại lèn đá này đã xảy ra sự cố nhưng rất may không xảy ra thương vong. Tôi cũng đã định nghỉ làm nhưng nghĩ tới khoản tiền công 150 ngàn/ngày thì ở quê không có nghề gì hơn nghề này. Thế là tôi lại tiếp tục làm để có tiền nuôi 2 đứa con còn ăn học"- Anh Sỹ nói trong đứt quãng
 
Cuối ngày, nạn nhân xấu số được đưa ra khỏi hiện trường là chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi, ở xóm Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành). Chị Vương Thị Thi đã khóc ngất lên khi thấy xác của em mình không còn nguyên dạng. Tiếng khóc của chị khiến ai cũng lặng đi: "Em ơi! Em đi rồi thì ai nuôi 4 con và cha mẹ già yếu đây? Chồng em đi làm ăn xa, nếu biết được ni nó có sống nổi nữa không”. 
 
Thi thể nạn nhân Ngân ngay sau đó được đưa vào làm lễ. Lần lượt những người có mặt đều cúi xuống thắp một nén nhang cho nạn nhân.
 

Chị Phan Thị Toàn - Một trong những người may mắn sống sót trong vụ sập mỏ đá. Ảnh: Hồ Hà

 
Tại hiện trường, chúng tôi đau xót khi phải chứng kiến cảnh tang thương của gia đình nạn nhân Phan Thị Thất (Nam Thành) khi tìm được thân thể chỉ còn nửa người phía dưới.
 
Trong nỗi đau mất mát không thể đong đếm được này, có những gia đình cùng một lúc mất tới 2 người con. Đó là gia đình của hai nạn nhân Nguyễn Thọ Hoàng (27 tuổi) và Nguyễn Thọ Vũ (21 tuổi) ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành.
 
Tại hiện trường lúc 17 giờ chỉ có chị Phượng - vợ anh Hoàng - và bạn gái Vũ khóc ngất vì chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Nhiều người cho biết, bố mẹ Hoàng và Vũ từ lúc nhận được tin dữ đã ngất lên ngất xuống hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Yên Thành. Được biết, Hoàng đã tốt nghiệp Trường trung cấp  điện lực Thái Nguyên nhưng ra trường không xin được việc nên ở nhà đi mót đá. Hiện Hoàng đã lập gia đình và có con hơn 1 tuổi, vợ Hoàng hiện đang mang bầu đứa con thứ hai hơn một tháng.
 

Người yêu của Vũ đau xót vì chưa thấy thi thể người yêu. Ảnh: Hồ Hà

 
Do các nạn nhân còn lại hiện bị vùi dưới lớp đất đá quá sâu, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải dùng đến phương án nổ mìn để tiếp cận được những nạn nhân còn lại.
 
Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục công việc tìm kiếm các nạn nhân bằng mọi phương pháp, không kể thời gian là đêm hay ngày cho đến khi tìm được hết xác các nạn nhân mới dừng lại.
 
Thượng tá Trần Duy Thiều - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thành - cho biết: "Đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được chính xác số người bị vùi lấp dưới đá là bao nhiêu. Chúng tôi đang nỗ lực trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, hiện nay địa hình ở đây phức tạp, phải huy động kéo điện sáng ra đây nên sẽ gặp không ít khó khăn”.

Cuối giờ chiều hôm nay (1/4), số người tử nạn vì sập mỏ đá đã lên tới 14 người. 6 người bị thương hiện đã được đi cấp cứu, 3 người đang còn mắc kẹt trong hàng trăm khối đất đá hầu như không còn hy vọng sống sót. Người dân đang cầu mong từng phút để tìm được thi thể của những nạn nhân còn lại để an táng, đỡ phần xót thương cho các gia đình.
 
Ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - cho hay: "Huyện đã huy động các lực lượng cứu hộ để tìm kiếm một cách nhanh nhất. Chưa tìm được thi thể cuối cùng thì chúng tôi chưa thể dừng lại".
 
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông Nghệ An - cũng đã có mặt từ sáng sớm để chỉ huy các lực lượng tìm kiếm. Ông cho biết, ông sẽ rời khỏi hiện trường khi tìm được nạn nhân cuối cùng.
 
Chúng tôi rời mỏ đá Lèn Cờ khi trời vừa nhá nhem tối. Lúc này đây, người ta chưa thể nói được đến nguyên nhân vì sao xảy ra vụ sập đá thảm khốc này. Bởi việc trước mắt là tìm kiếm những thi thể còn lại. Tất cả lực lượng bộ đội, công an... vẫn đang tích cực tìm kiếm. Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, hầu như không có người nào cầm được nước mắt. Ai đó đã phải thốt lên: “ Xót quá , ông trời ơi!.” .
 
Ngày mai, công tác cứu hộ và hỗ trợ vật chất có thể được khắc phục nhưng nỗi đau mất mát người thân thì đã tạc vào đá mất rồi...
 
Đến 20 giờ ngày 1/4, thông tin từ hiện trường cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 16 là Nguyễn Sỹ Trọng quê ở xóm 1, xã Trung Thành. Như vậy đến thời điểm này, tổng số người được đưa ra khỏi đống đá đổ nát là 23 người thì chỉ có 7 người còn sống sót song đều trong tình trạng nguy kịch, phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
 
Trong số 7 người đi cấp cứu hiện đã có 1 người đã chết tại bệnh viện là Đinh Xuân Lực, quê ở Yên Thành.
 
Như vậy, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được chính xác con số cuối cùng các nạn nhân còn lại trong đá. Hiện tại, Trường trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ Bộ đội biên phòng đang trên đường vào mỏ đá để tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại.
 
Hồ Hà - Lê Quyết
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 24 phút trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 46 phút trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 2 giờ trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 gây tranh cãi nhất MXH hôm nay vì quá khó: 'Đề thế này, các con ở lại lớp hết!'

Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 gây tranh cãi nhất MXH hôm nay vì quá khó: 'Đề thế này, các con ở lại lớp hết!'

Giáo dục - 2 giờ trước

Đề thi khiến nhiều người lớn cũng phải "khóc thét" vì... quá khó

Hà Nội: Công an khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Hà Nội: Công an khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy.

Vụ cháy khiến diễn viên Bình An và nhiều người phải leo mái nhà: Nguyên nhân từ phòng gym

Vụ cháy khiến diễn viên Bình An và nhiều người phải leo mái nhà: Nguyên nhân từ phòng gym

Xã hội - 3 giờ trước

Sáng 18/5, cơ quan chức năng vừa có báo cáo vụ cháy xảy ra tại Tòa nhà số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bỏ lương cơ sở, mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương là bao nhiêu?

Bỏ lương cơ sở, mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương là bao nhiêu?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu là bằng mức lương cơ sở. Từ 1/7, mức lương hưu thấp nhất khi thực hiện cải cách tiền lương là bao nhiêu?

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Xã hội - 7 giờ trước

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Điệp khúc thời tiết duy trì tại Hà Nội và miền Bắc trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục oi nóng vào trưa chiều. Từ đêm nay, đợt không khí lạnh bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to cho khu vực Bắc Bộ.

Tấm vé mang giải độc đắc Vietlott gần 70 tỷ về cho chủ nhân có bộ số như thế nào?

Tấm vé mang giải độc đắc Vietlott gần 70 tỷ về cho chủ nhân có bộ số như thế nào?

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Top