Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹt thở vì...điện

Thứ tư, 08:30 16/06/2010

GiadinhNet - Chưa kịp "hồi sức" vì đợt nắng nóng tháng 5, tuần nắng nóng cao điểm giữa tháng 6 này lại khiến hàng vạn hộ dân điêu đứng.

Điệp khúc "cắt điện" trong những ngày nhiệt độ lên tới 39-41 độ C đã làm cho nhiều vùng quê Bắc bộ và Trung bộ rơi vào cảnh khốn đốn.
 

Nắng nóng, mất điện khiến người dân phải nhoài ra đường (Ảnh chụp chiều 15/6 tại phố Giảng Võ, Hà Nội) (Ảnh: Chí Cường).

 
Sống chung với… nóng!

Tỏ rõ sự cam chịu cảnh thiếu điện song ông Đông cũng chia sẻ: "Những lúc thế này mới thấm thía những khi sử dụng điện vô tội vạ. Tôi thường nhắc các con tôi phải tiết kiệm điện để đỡ khổ về sau"… Liệu mấy người dân ý thức được như ông?

Để giảm tải và tiết kiệm điện, Sở điện lực nhiều tỉnh, thành phố đã và đang thực hiện chính sách cắt điện luân phiên. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tỉnh lẻ. Bác Hội (TP Việt Trì, Phú Thọ) vừa lau mồ hôi chảy thành dòng vừa phàn nàn: "Trời nắng nóng lại không có điện, dân chúng tôi khổ vô cùng. Thằng cháu tôi nó cứ khóc suốt vì nóng, người lớn cũng không thể làm được việc gì vì mồ hôi cứ chảy ròng ròng...".
 
Khu vực thành thị đã khổ vì điện phập phù, ở vùng nông thôn, tình trạng cắt điện còn nghiêm trọng hơn. Ngày có ngày không, đời sống của người dân đảo lộn vì thiếu điện. Cô Thuỷ ở xã Quang Tâm, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) than thở: "Trời nắng như đổ lửa, đi làm về lại không có tí quạt mà nghỉ ngơi. Hôm nào quên không bơm sẵn nước thì cả ngày khốn khổ. Nắng đến độ ngồi trong nhà còn như cái lò nung, thành ra hôm nào mất điện bà con cũng chả ra đồng mà kiếm gốc cây hay ngồi bờ ao tránh nóng...".
 

Người già ra hồ Giảng Võ, Hà Nội để tránh nóng (Ảnh: CH).

So với Phú Thọ, Quảng Ninh và một số tỉnh khác thì Thanh Hoá là một trong những tỉnh cắt điện nhiều hơn cả. Người dân nơi đây phản ánh, cứ một ngày có điện lại "khuyến mại" một ngày cắt! Mà ngày cắt ít nhất cũng phải 10 giờ, tầm trung là 15 giờ còn cực đại là... 24/24. Ông Đông ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá ) tâm sự: "Chúng tôi hiểu là do thiếu điện nên ngành điện mới phải cắt, nhưng đừng cắt nhiều quá. Người dân chúng tôi khốn khổ lắm nhưng cũng chẳng biết kêu ai. Đành sống chung với... điện phập phù thôi!".

Trăm ngàn "kế"… độc

Ở thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... khi mất điện người dân nghĩ ra cách lên xe bus, hay vào siêu thị, nhà sách để trốn nóng. Còn ở nông thôn, người dân thường tụ tập dưới một gốc cây, hay ra bờ ao cả buổi trưa để tìm chút hơi nước đỡ nóng. Ông Hữu, 80 tuổi ở xã Quảng Tâm, Quảng Xương (Thanh Hoá) tâm sự: "Từ hồi mất điện liên tục, trưa nào tôi cũng phải ra bờ ao nhà hàng xóm ngồi. Tuổi cao rồi, nhờ tý hơi nước từ ao lên cho đỡ nóng nhưng mà nước cũng bỏng rát như bị đun sôi. Thật mệt mỏi!". Ở nông thôn quê ông Hữu, hè đến là mùa thuê máy phát điện. Đình đám, cưới hỏi, ma chay tất tật đều đi thuê chứ chờ điện lưới thì... "ốm" nặng!

Với những gia đình hạn chế về tài chính, người ta đã tìm ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng khắc nghiệt của thời tiết. Anh Thuỷ (Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hoá)  cho biết nhà có con nhỏ, trời nóng như thiêu đốt khiến  cháu khóc suốt. Vợ quạt tay cho con ngủ không được, anh được một số người chỉ cho cách dùng ắc quy sạc của đèn pin do Trung Quốc sản xuất đem nối vào quạt nhỏ, nên đã làm thử. Cách đó là lật đuôi bóng sáng đằng sau của đèn pin, lấy hai dây nối với bóng của đèn, nối vào hai đầu dây của quạt. Khi nào dùng thì chỉ cần kéo bóng ở đuôi đèn lên là quạt sẽ chạy. Với đèn 20W cũng dùng quạt được khoảng 4- 5 giờ, bớt nóng nực. Cháu bé nhà anh được ngủ ngon giấc, còn người nhà đi làm về cũng có thể nghỉ ngơi được chút ít.

Nhiều người khác thì đấu nối thiết bị điện vào ắc quy xe máy để chống nóng và lấy điện sinh hoạt. Anh Chiến, một người dân ở Quảng Thọ cho biết: "Dùng cách này cũng có được điện dùng khoảng 3 giờ, đến khi bình ắc quy yếu thì chỉ cần nổ máy 15 phút là được. Tuy có thể nguy hiểm nhưng chí ít cũng giải quyết được nhu cầu dùng điện trong lúc bức bách...".

Báo GĐ&XH đã từng đưa ý kiến các chuyên gia về nguy hiểm tính mạng, sức khỏe khi sử dụng các thiết bị tự chế để chống nóng. Tuy nhiên, với những người dân quê đầy bức xúc về điện này, sự ép buộc của hoàn cảnh đã khiến người ta... liều!
 

Theo VnExpress, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do phải sửa chữa đường dây, đảm bảo an toàn mạng lưới nên trong thời gian tới vẫn còn nhiều nơi bị cắt điện luân phiên.

Ngày 14 -15/6, hàng nghìn hộ dân cùng nhiều công sở hoạt động tại Hà Nội phải chịu cảnh phập phù - điện cắt không báo trước. Không chỉ các khu vực thuộc quận Đống Đa, phường Giảng Võ, phố chùa Láng, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp các tuyến phố như Bà Triệu, Nguyễn Du... cũng chịu cảnh tương tự. Dự kiến sau 20/6, tình hình cung ứng điện ở nội thành sẽ trở lại bình thường.
 
Bích Ngân - Lê Ngọc
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

Tổn thương vì dùng thuốc hỗ trợ

Tổn thương vì dùng thuốc hỗ trợ

Phòng the - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông 67 tuổi, suy giảm khả năng tình dục, sau khi dùng thuốc hỗ trợ cương đã quan hệ quá mức và gặp họa.

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 3 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Top