Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái lập âm mưu sát hại cha

Thứ năm, 13:24 27/05/2010 | Bốn phương

Ít ai ngờ, cái chết gây sốc của một nhà khoa học ở gần Virginia, Hoa Kỳ lại do đứa con gái yêu của ông gây nên.

Tháng 11/2001 là một tháng khó khăn với các khu vực thành phố Washington DC, Mỹ, các loại tội phạm nghiêm trọng diễn ra nhiều hơn, đặc biệt là vùng ngoại ô. Trong dịp lễ Giáng sinh tháng này, một người đàn ông đã bị bắn khi đang ngồi trong xe hơi của mình cùng với 2 đứa con của anh ta gần nhà thờ tại phía tây bắc Washington. Trong cùng khu vực này, một người đàn ông khác bị đâm cho đến chết ngay tại nhà mình, trong khi đó, ở phía đông nam Washington, một người khác bị bắn ngay ngoài cổng trung tâm mua sắm. Gần Virginia, cái chết của một nhà khoa học đã gây sốc trong dư luận toàn đất nước.

Robert Schwartz, 57 tuổi, là người nổi tiếngvề lĩnh vực sinh trắc học và nghiên cứu DNA, làm việc tại Trung tâm Công nghệ sáng tạo ở Herndon, Virginia. Schwartz đã xác định được DNA trong cuộc điều tra tội phạm vào những năm 1980, đặc biệt là những tội phạm như hiếp dâm và giết người, trớ trêu thay, Schwartz cũng trở thành nạn nhân trong số đó.

Ngày thứ 2/10/2001, Schwartz bỗng dưng không đi làm, đồng nghiệp của anh nhờ hàng xóm tìm hiểu thì phát hiện xác chết của anh tại trang trại gần Hamilton, khoảng 40 dặm về phía tây Washington, D.C. Trên cơ thể Schwartz có rất nhiều nhát dao, kiếm. Hung khí vẫn để lại hiện trường.

Schwartz sống một mình từ khi vợ ông mất. Hàng xóm của ông nhìn thấy 3 thiếu niên, 2 trai và 1 gái đi đến trang trại khi vụ giết người xảy ra. 3 người này đã bị mắc kẹt bùn lầy nên phải gọi xe tải đến cứu. Cảnh sát cho bắt giữ 3 người: Kyle Hulbert, 18 tuổi; Michael Paul Pfohl, 21 tuổi; và Katherine Inglis, 19 tuổi, là bạn học cùng đại học với con gái của Schwartz - Clara. Tang chứng thu được từ nhà của Inglis và Pfohl còn có nhiều loại dao, kiếm và tài liệu về sự hy sinh của con người, kèm theo đó là một dấu hiệu chữ “X” huyền bí. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 2 máy tính từ nhà riêng của họ để tiến hành điều tra.

Đứa con gái bất hiếu

Clara Schwartz - kẻ lên toàn bộ kế hoạch để giết cha mình.

Thực tế, cái chết của Schwartz có liên quan đến Clara Schwartz, con gái của nạn nhân. Clara không tin Hulbert làm những việc như vậy nhưng thực chất cô biết anh ta sẽ có thể làm. Tất cả chỉ là một trò chơi dựa theo một cuốn truyện True Vampires của Sondra London. Họ lên kế hoạch sẽ “thực hiện nhiệm vụ” vào ngày 8/12, lịch trình diễn ra y hệt những gì đã xảy ra.
 

Clara Jane Schwartz, 21 tuổi, bị bắtngày 1/2/2002 tại ký ‎ túc xá trường Đại học James Madison khi cô đang là sinh viên năm thứ 2. Những tài liệu trong máy tính buộc tội cô là người có dính dáng đến âm mưu giết cha, ông Robert Schwartz. Lớp trưởng của cô, Mark Pinnow cho biết anh không biết nhiều về cô nhưng họ đều cho rằng cô rất thông minh, say sưa với lịch sử, một sinh viên ưu tú, tuy nhiên cũng hơi khác người và thích nổi loạn.

Clara luôn kể với bạn bè rằng cha luôn bạo lực với cô, đầu độc cô ít nhất 11 lần và thậm chí còn lạm dụng tình dục cô. Một trong 3 người thi hành “nhiệm vụ” này, Inglis sẵn sàng làm nhân chứng chống lại những bị cáo còn lại, cô cho biết Hulbert đi vào trang trại của ông Schwartz một mình với thanh kiếm dài gần 69cm giấu dưới áo khoác rồi đâm chém ông Schwartz nhiều nhát. Còn Inglis và bạn trai cô, Paul Pfohl chờ anh ta ngoài xe chứ không tham gia vào việc giết chết ông Schwartz.

Phía Hulbert, anh ta tin rằng làm như vậy là để tốt cho Clara sau khi nghe những gì Clara ca thán về nhân cách của cha cô. Hulbert có tiền sử rối loạn tâm thần, theo chẩn đoán là bệnh tâm thần phân liệt, bệnh rối loạn tăng động, rối loạn lưỡng cực và rối loạn đa nhân cách. Hulbert rất thích đóng vai hoang tưởng như ma cà rồng.
 
Cho đến tháng 12, Kyle Hulbertthừa nhận đã giết người. Anh ta nói rằng đây là nhiệm vụ ma cà rồng yêu cầu. Sau khi giết chết ông Schwartz, Hulbert đã gọi điện thoại cho Clara báo rằng “đã thực hiện xong nhiệm vụ”. Anh ta tin rằng ông Schwartz đã bỏ thuốc độc vào trong thức ăn nấu cho Clara. Nghe Clara nói sắp tới nhà cô có chuyến đi đảo Virgin, Hulbert tin rằng cha cô sẽ cố gắng giết cô ở đó, vì vậy anh ta ra tay trước.

Ngày 8/12, Hulbert gõ cửa nhà Schwartz, trong lời thú tội của mình, anh miêu tả chi tiết những gì đã diễn ra. Robert Schwartz mở cửa và Hulbert hỏi Clara có nhà không, sau đó ông Schwartz mời anh vào nhà. Hulbert buộc tội ông Schwartz lạm dụng con gái mình. Ông Schwartz cười và nói anh đang đùa ông hay sao? Ngay sau đó, Hulbert dùng thanh kiếm chém tới tấp vào người ông Schwartz. Khi ông Schwartz đã chết, Hulbert rửa thanh kiếm, tắt tất cả các bóng đèn trong nhà rồi ra ngoài tìm 2 người bạn kia.

Không thể chối cãi

Ngày 5/2/2002, sau 2 tháng điều tra, phân tích mã hóa e-mail và tin nhắn giữa 4 người có liên quan, Clara đã lưu giữ các file dưới tên “Bọn vô lại”. Nội dung tin nhắn bao gồm cuộc nói chuyện của Clara với những người khác rằng cha cô liên tục muốn đầu độc để giết cô, cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn nếu ông ta bị “khử chết”. 

Tháng 3/2002, bồi thẩm đoàn truy tố Clara về tội giết người, âm mưu giết người, xúi giục giết người. 3 bị cáo khác bị truy tố cùng tội danh giết người và âm mưu giết người. Riêng Inglis được xem xét lại vì cô ít tham gia và sẵn sàng làm nhân chứng chống lại những bị cáo còn lại.
 
Theo báo Washington Post, Clara đã mất vài tháng để tìm kiếm người giết cha cô. Cô gặp Hulbert vào tháng 10 tại một lễ hội Phục hưng ở Crownsville, Maryland, Mỹ, rồi thuyết phục anh ta làm những điều “cao qu‎ý” cho một nữ sinh “bất hạnh” vì có người cha như vậy. Trước đêm xảy ra vụ giết người, Clara đưa cho 60 USD đủ mua gas để đốt trang trại, bao tay để tránh để lại dấu vân tay, một cái mũ để tránh bị rụng tóc ra nhà và ít vải vụn để làm sạch tất cả các dấu vết để lại. Thậm chí, cô còn mua thẻ điện thoại cho Hulbert gọi cho cô sau khi “xong việc”, chứ không để anh ta gọi từ máy điện thoại của mình.

Tháng 12/2002, người đầu tiên Clara yêu cầu giết cha cô, Patrick House, 21 tuổi, cùng với nhiều nhân chứng khác được yêu cầu giết ông Schwartz, khai rằng Clara ghét cha cô và muốn nhận được tài sản thừa kế xứng đáng.

Clara bị kết án 48 năm tù về tội trạng của mình, còn Hulbert kháng cáo với lí do bệnh tâm thần của mình nhưng anh vẫn bị kết án tù chung thân không được phóng thích.

Ngày 20/12, tòa án tuyên phạt Michael Paul Pfohl với mức án tối đa 21 năm, 4 tháng tù.
 
Theo An ninh Thủ đô
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 3 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Top