Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Thanh: Muốn có một đám cưới vẻ vang

Thứ tư, 09:53 19/05/2010 | Giải trí

Là phụ nữ, có người yêu, sinh con, tất nhiên Phương Thanh là đàn bà. Nhưng, đàn bà của Phương Thanh ở thời điểm này chính là sự chín chắn trong suy nghĩ, nhưng lo toan rất đời thường, sự tận tụy với gia đình và con gái.

Điều này khác hẳn với cô những năm về trước, một Phương Thanh sôi nổi nhưng thẳng tính đến bốc đồng.
Một người luôn xem mình là đàn chị sẵn sàng bao bộc che chở đàn em. Và, thậm chí, cô không ngại dùng đến vũ lực để giải quyết những vấn đề bức xúc...

Phương Thanh đến quán cà phê Grammy của đạo diễn Đoàn Minh Tuấn trên đường Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM như bước vào nhà của mình. Bởi cô thường xuyên "đóng đô" ở đây khi có thời gian rảnh với áo sơ mi trắng, túi xách LV. Vừa bước vào Chanh đã gọi tiếp tân: "Em cho chị mượn 100.000 đồng mang xuống trả taxi giùm chị". "Ủa, chẳng lẽ Chanh không tiền như lời đồn sao?" Cô trợn mắt: "Dễ gì. Tại tiền tôi giấy 500.000 đồng nên tài xế không có tiền thối lại đó chứ".

Nói thì nói vậy, nhưng vừa ngồi xuống cô than thở: "Lần đầu làm show lớn, Chanh chạy quá trời. Lo mọi thứ. Từ sáng đến giờ cũng chạy tới chạy lui ở ngân hàng để giải quyết tiền cho mọi người đấy chứ".

Cuộc đời đã cho và dạy tôi nhiều thứ lắm

- Thật là lạ khi nhìn thấy chị bây giờ, hình như chị bắt đầu chịu bôn ba hơn ngày xưa. Cái ngày mà chị chỉ biết hát và hưởng thụ?

- Thì mình đâu thể như ngày xưa được. Đã lớn rồi, phải biết lo nghĩ chứ. Đến bây giờ, khi trải nghiệm cuộc sống nhiều mình mới cảm nhận hết nhữnng điều người lớn nói. Ngày xưa còn trẻ, tự nhiên mình phải tự điều chỉnh lại, thấy cần có những thứ riêng của mình hơn chứ không còn bay nhảy như ngày trước nữa.

- Càng lạ hơn khi chị nói chuyện toàn là những trải nghiệm?

- Có thể nói cuộc đời tôi chuyện gì cũng trải qua: cơ cực nhất, vinh quang nhất, được yêu thương nhất, đau khổ nhất. Nói chung những hỷ nộ ái ố của cuộc đời này tôi đã nếm trải. Tôi không hời hợt như mọi người vẫn nghĩ về một người nghệ sĩ. Sau mỗi chuyện đến với mình, dù vui hay buồn tôi cũng rút ra cho mình những kinh nghiệm cần thiết. Cuộc đời tôi may mắn là được tạo hóa tặng cho nhiều thứ: danh vọng, tiền bạc, tiếng tăm nhưng cuộc đời cũng dạy cho tôi nhiều thứ.

- Những chuyện nghèo khổ từ bé, những bước đi cơ cực để đến con đường vinh quanh của chị ai cũng biết. Nhưng đến ngày hôm nay, khi nhìn lại đoạn đường dài đã qua, nói ngắn gọn nhất thì chị thấy mình được gì?

- Được đi đến những đỉnh cao của nghề nghiệp, được khán giả, fan hâm mộ yêu thương và biết đến. Nếu nói là mình không nổi tiếng là dối phải không? Thế nhưng, có được như thế không phải tôi giỏi đâu mà tôi may mắn. Bởi thực tế có những anh chị hay em út đồng nghiệp thật sự có tài nhưng không may mắn nên họ không có được vinh quanh mà một người nghệ sĩ hướng tới.

- Nghe chị nói, lại có cảm giác chị là một người rất "biết người biết ta" chứ không phải là một cô Chanh thích tự tạo ánh hào quang hay chuyên làm những chuyện đại loại như là "chuyện bé xé ra to" mà chị đang gặp phải?

- Tôi không phủ nhận những chuyện mọi người thêu dệt. Không có lửa sao có khói. Nhưng sự thật chuyện đó có như thế không tôi không thanh minh. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Riêng bản thân mình, tôi tự hào nói rằng tôi là một đứa lẽ phép trong nghề. Với tôi phải có trước có sau. Mình là người đến sau thì phải lễ phép, tôn trọng những người đi trước. Vì thế, khi tôi thấy những ca sĩ trẻ mà có vẻ hỗn láo là tôi không chấp nhận và có không dưới một lần tôi đã "xử".

- Những chuyện của chị dù không lớn nhưng đủ để lại một cái nhìn không hay lắm về chị. Thậm chí, khi gặp chuyện gì, chị luôn muốn giải quyết bằng tay chân. Nên bây giờ gặp những chuyện đó, chị có hành xử như thế nữa không?

- Tôi không hề hối hận về những chuyện mình đã làm. Tính tôi vẫn thế, vẫn nóng tính và luôn thẳng thắn. Nhưng nếu bây giờ, có những chuyện đó xảy ra tôi sẽ không xử sự như thế, tôi sẽ có cách hành xử khác.

Dù đã thay đổi nhiều nhưng tính tôi vẫn thế

- Nói về chị, sẽ có nhiều giai thoại để kể. Thế nhưng, điều đọng lại ngoài những thành công trong âm nhạc chính là một người phụ nữ cá tính, rộng rãi và đôi khi vì vậy mà chị bị gạt tiền hay lợi dụng chẳng hạn?

- Nhiều người cho rằng đó là cái hay nhưng cũng có người cho là cái dở, còn tôi thì bản tính mình sao thì sống vậy. Mình tính không bằng trời tính. Tôi mất cũng nhiều nhưng cuối cùng tôi cũng được nhiều.

Vì thế, tôi thường ít quan tâm đến chuyện này lắm. Nhưng nếu nhìn bề ngoài thì so ra, với những người cùng thời hoặc trước hoặc sau chị thì chị có vẻ nghèo hơn mà cát sê của chị đâu có ít, lúc nào cũng thuộc hàng top. Đó có phải là hậu quả của sự rộng rãi với bạn  bè quá mức, làm ăn không toan tính và vung tay quá trán mỗi khi chị làm live show?

Chuyện giàu nghèo của mỗi người đôi khi không chỉ so sánh bằng tiền bạc hay vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận mình cũng từng vung tay quá trán, nhất là mỗi khi làm live show hoặc một dự án nào đó. Tôi sẵn sàng bỏ tiền mua bài hát giá cao để làm album nhưng nếu thấy bài hát nào hay hơn, tôi sẽ bỏ tiền lần nữa để mua bài hát mới và bỏ bài cũ đi.

Còn live show, tôi đã làm thì phải làm cho thỏa sức, không thì thôi. Lần đầu làm, có tài trợ nhưng đòi hỏi quá, tôi dẹp. Còn live show Người đàn ông trong bóng đêm, sau đêm diễn, tôi chi trả hết mọi thứ, trong tay tôi còn đúng 15 triệu. Lúc đó, tôi hơi hoảng đấy, nhưng sau đó tôi lại chạy show để kiếm tiền. Rồi đâu cũng vào đấy.

- Lần nào làm live show cũng lỗ, chị sẽ làm nữa chứ?

- Lúc trước tôi định làm xong Người đàn ông trong bóng đêm rồi thôi, sau đó chỉ làm mini show thôi vì mỗi lần làm live show thì hầu bao hụt đi thấy rõ. Nhưng bây giờ, tôi sẽ làm nữa. Và làm cũng sẽ hoành tráng và không đụng hàng như những lần trước.

- Khi nào?

- Trong thời gian gần thôi.

- Chị ra mắt Công ty Phương Thanh cũng vì những mục tiêu kiếm tiền để làm live show?

- Không phải thế. Tôi mở công ty với dự định trước nhất là để phục vụ cho công việc của mình nhưng việc đầu tiên của tôi lại là đi kiếm tiền (cười). Khi tôi trúng show làm chương trình festival ở Bình Phước, tôi chính thức làm bầu show. Lo toan đủ thứ, làm bầu, kêu ca sĩ, khi đêm diễn ra, tôi chủ động mọi chuyện, thậm chí là làm bảo vệ luôn cho đêm diễn. Đơn giản vì khán giả nghe lời tôi hơn các anh vệ sĩ. Làm cực nhưng vui và nó cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm.

- Tôi còn nghe nói không chỉ làm công ty, chị còn còn ấp ủ làm hãng phim nữa. Liệu mình chị có gánh hết không?

- Làm thì sẽ được thôi. Từ trước đến giờ có cái gì tôi nói mà không làm được đâu.

Tôi không tiên phong việc "không chồng mà chửa" trong giới nghệ sĩ

- Ngày nay, chuyện nghệ sĩ không cưới mà sinh con là chuyện bình thường rồi. Nhưng thời của chị, khi còn đang đỉnh cao mà âm thầm sinh con không thèm đám cưới thì đúng là scandal. Có bao giờ chị nghĩ vì chị "dám" làm điều đó mà nhiều người sau này mới bắt chước?

- Đừng nói vậy chứ bạn. Đừng xem tôi là người tiên phong trong việc không chồng mà chửa chứ (cười lớn). Thật ra thì là phụ nữ, ai mà không muốn có một đám cưới vẻ vang, sinh con đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.

Nhưng, có những trường hợp mình không thể làm khác được và tôi biết những người "có con mà không cưới" cũng có hoàn cảnh riêng của họ. Riêng bản thân tôi thì xem chuyện có con là một đặc ân hơn đám cưới vì bản thân tôi đã từng nghĩ rằng mình vĩnh viễn không có con.

Chuyện là như thế này. Ngày xưa tôi không có quan tâm lắm đến chuyện đi khám sức khỏe định kỳ nhất là về vấn đề phụ khoa. Nhưng lúc đó, Phương Thùy cứ kêu tôi đi khám và chính Phương Thùy chở tôi đi khám ở một bác sĩ quen. Vì chơi thân với nhau lại bị thuyết phục nên tôi khám, ai ngờ bác sĩ phát hiện tôi có tế bào ung thư.

Khi ấy, trời đất như sụp đổ, tôi như một người sắp chết. Tôi luôn nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Tôi bi quan và tuyệt vọng. Nhưng vói sự giúp đỡ và chữa trị tận tình, tôi đã khỏi bệnh nhưng chuyện có con bác sĩ bảo là rất khó. Đó là lý do khi tôi có bầu bé Gà, tôi như được sống lại lần nữa. Đó là điều tuyệt vời và đến bây giờ, tôi vẫn rất mang ơn Phương Thùy đã "ép" tôi đi khám bệnh, nếu không, tôi chẳng biết mình sẽ như thế nào.

- Nhưng sau khi chị có bầu, sinh con rồi mà chị vẫn chưa làm đám cưới?

- Vì tính chất công việc của tôi và "người ấy" nên chúng tôi vẫn chưa thể kết hôn. Nhưng chưa thôi chứ không có nghĩa là không bao giờ nhé.

- Chưa kết hôn nhưng chị vẫn muốn sinh con nữa không?

- Bây giờ, tôi vẫn muốn có con thêm, nhưng để xem ông trời có ban cho tôi một ân huệ nữa hay không...

Quay cuồng với công việc

Hiện tại, Phương Thanh đang quay cuồng với những dự án âm nhạc và điện ảnh. Theo dự tính, lẽ ra Phương Thanh đã cho ra mắt 4 album nhạc rock, một album nhạc phim, một album nhạc xưa và một album tổng hợp, không theo thể loại nào trong thời gian này.

Nhưng vì quá bận rộn với phim Kiều nữ lỡ thì nên chị vẫn chưa cho ra mắt được. "Bài thì đã thu xong hết rồi nhưng cứ chạy show rồi đi đóng phim hoài nên chưa chụp hình để làm bìa album. Chanh đang cố chạy cho hết phim rồi sẽ tập trung ra album. Đóng phim mất thời gian quá nên mong fan thông cảm", Chanh nói như có lỗi.

Theo Thế giới tiêu dùng
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 9 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 22 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top