Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cha đẻ ném 2 con xuống giếng: Phút điên cuồng của kẻ nát rượu

Chủ nhật, 09:23 25/04/2010 | Pháp luật

Y quát tháo vợ con, bắt con gái lớn là H M’Lei đi mua thuốc lá. Thấy bố đã say, H M’lei không đi thì Y Ngơn xuống bếp lấy lên một con dao nhọn đuổi chém H M’lei.

 
Ngày 22/4, cùng với CAH Cư Kuin và CAX Hòa Hiệp, chúng tôi trở lại hiện trường vụ án mạng gây xôn xao dư luận Đắc Lắk trong những ngày vừa qua tại buôn KPung (xã Hòa Hiệp, H. Cư Kuin). Ngôi nhà của vợ chồng Y Ngơn BDap (1974) và H’Ốc Byă (1971) vốn đã tuềnh toàng, từ sau cái ngày kinh hoàng ấy lại càng xơ xác hơn. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ có một căn phòng cấp 4 xây theo diện 134 được Nhà nước cấp cho từ năm 2005 dùng để làm phòng khách và một căn phòng được dựng tạm bằng gỗ kế bên, vừa là bếp, vừa là nơi ăn, ngủ của 10 con người.

Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Khi chúng tôi đến, H’Ốc Byă đang ngồi co ro trong căn phòng bên cạnh con gái lớn H M’lei (1993) vừa may mắn thoát chết khỏi bàn tay tàn ác của người cha và một số người chị em, bà con đang ngồi an ủi xung quanh. Gần một tuần sau khi vụ án mạng xảy ra nhưng cho đến hôm nay gương mặt chị H’Ốc Byă vẫn chưa hết bàng hoàng. Do bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi buộc phải nhờ đến 2 “phiên dịch” là cán bộ CAX thông thuộc tiếng Ê Đê thì mới có thể trò chuyện được với chị.

Theo lời kể của H’Ốc, Y Ngơn nghiện rượu nặng, gần như ngày nào cũng phải uống. Sáng 16/4, cũng như mọi ngày, sau khi một mình lai rai hết 2 xị ở nhà, Y Ngơn xách chai sang nhà hàng xóm uống tiếp. Mãi đến hơn 16 giờ cùng ngày Y Ngơn mới trở về nhà trong trạng thái đã say. Y quát tháo vợ con, bắt con gái lớn là H M’Lei đi mua thuốc lá. Thấy bố đã say, H M’lei không đi thì Y Ngơn xuống bếp lấy lên một con dao nhọn đuổi chém H M’lei. H’Ốc thấy vậy chạy ra can ngăn liền bị Y Ngơn chém trúng tay.

Trong lúc giằng co với Y Ngơn, đứa con gái út của hai vợ chồng là H’Ngưi Byă (mới 4 tháng tuổi) đang được H’Ốc địu trên lưng bị tuột dây địu rơi xuống đất. Do bị Y Ngơn tiếp tục đuổi chém, H’Ốc không kịp bế con mà phải tháo chạy ra sân để tri hô làng xóm. Do không đuổi kịp vợ, Y Ngơn quay vào nhà, thấy bé H’Mui Byă (2007) đang ngồi chơi ở thềm nhà, Y Ngơn vung dao chém vào đầu H’Mui một nhát rồi ôm con vứt luôn xuống giếng. H’Ốc chỉ kịp tri hô: “Giết con rồi, vứt xuống giếng rồi!” rồi chạy đi tìm người về cứu con.

Khoảng 15 phút sau, khi H’Ốc cùng một số bà con, hàng xóm quay lại nhà thì không thấy Y Ngơn đâu. H’Ốc đi tìm bé H’Ngưi nhưng cũng không thấy. Mọi người tá hỏa lao lại miệng giếng thì đã thấy Y Ngơn cùng 2 bé H’Mui và H’Ngưi đã ở dưới đó từ lúc nào. 2 người hàng xóm của gia đình Y Ngơn là anh Y Nhăn và Y Brăm lập tức leo xuống giếng với hy vọng cứu sống 2 cháu bé nhưng khi đến cách mặt nước khoảng 2m, bị Y Ngơn dọa giết, 2 anh buộc phải leo lên.

Nhận tin báo, lực lượng CAH Cư Kuin và CAX Hòa Hiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời vận động các già làng, trưởng buôn và những người thân cận, có uy tín động viên, thuyết phục Y Ngơn mang 2 con lên. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Y Ngơn mới đồng ý để cho mọi người thả dây xuống giếng buộc vào bé Y Ngưi (lúc này đã chết) để đưa lên. Bản thân Y Ngơn sau khi được bà con phân tích lời hay lẽ phải cũng đã 2 lần ôm bé H’Mui leo lên nhưng cứ đến cách miệng giếng khoảng 5m lại nhảy xuống trở lại.
 

H’Ốc và con gái lớn H M’Lei.

Cho đến gần 20 giờ, sau suốt mấy tiếng đồng hồ ngâm mình trong bùn và nước lạnh, Y Ngơn lên tiếng xin thuốc lá. Một phương án mới được nhanh chóng đưa ra, lực lượng CAH mạo hiểm soi đèn pin, dùng một dây thòng lọng buộc thuốc lá thả xuống cho Y Ngơn, sau đó dùng chính dây thòng lọng này quăng vào chân y, thắt lại và kéo lên. Khi được đưa lên, bé H’Mui cũng đã chết, bùn đất dính khắp người. Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi dưới đáy giếng, Y Ngơn cũng kiệt sức, ngay sau đó lực lượng CAH phải đưa vào cấp cứu suốt đêm tại Bệnh viện Đa khoa H. Cư Kuin.

Anh Mai Văn Tuấn - Phó trưởng CAX Hòa Hiệp cho biết, vụ án xảy ra làm chấn động khắp một vùng quê nghèo KPung này chung quy lại cũng chỉ xuất phát từ cái đói nghèo và thất học. Trong ký ức chị H’Ốc, trước kia mối tình của chị với Y Ngơn cũng đẹp lắm. Sau nhiều mùa rẫy yêu nhau, năm 1992, H’Ốc chính thức “bắt” Y Ngơn về làm chồng. Năm 1993, họ có với nhau đứa con gái đầu tiên. Đến nay, hai vợ chồng đã có 8 con (4 trai, 4 gái), hầu hết đã nghỉ học.
 

Giếng nước, nơi Y Ngơn nhẫn tâm vứt con xuống.

 Cùng với số nhân khẩu càng ngày càng tăng lên, cuộc sống cũng càng ngày càng nghèo hơn. Cả gia đình chỉ có 1 sào rẫy trồng lúa và vài sào đất đồi khô cằn trồng mì, bắp không đủ nuôi nhau. Thương em, 3 đứa con lớn của vợ chồng là H M’Lei, H’Tây Byă (1995) và Y Pun Byă (1997) cũng phải lần lượt vào TPHCM làm thuê, làm mướn lâu nay. Càng nghèo Y Ngơn lại càng sinh ra rượu chè. Khi tỉnh rượu, Y Ngơn tỏ ra là người cha tốt, nhưng cứ có rượu vào lại chửi mắng vợ con. Trước đó, ngày 11/4, mấy mẹ con H’Ốc cũng đã phải “sơ tán” đến ở nhà cậu ruột là Y L’Hong vì bị Y Ngơn đuổi chém.

Nhà nghèo, đám tang H’Mui và H’Ngưi, bà con làng xóm phải gom góp mỗi nhà một lon gạo, mắm muối, con gà... để làm ma chay cho các cháu. UBND xã Hòa Hiệp cũng quyên góp hỗ trợ cho gia đình được 1 triệu đồng. Một số tấm lòng hảo tâm trên địa bàn H. Cư Kuin và các huyện lân cận cũng đang quyên góp để tiếp tục hỗ trợ cho gia đình H’Ốc.

Vẫn biết rằng đằng sau mỗi vụ án đều có những nỗi đau, nhưng nỗi đau mà vụ án gia đình Y Ngơn và H’Ốc để lại chắc chắn sẽ rất khó phai trong ký ức của nhiều người dân nghèo nơi đây...
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Pháp luật - 8 giờ trước

Nghe theo các đối tượng mời làm cộng tác viên bán hàng online, chị C. đã chuyển hơn 200 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng. Người này đã bị mất trắng số tiền trên.

Nam Định: Hai 'tú ông' lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ham 'của lạ'

Nam Định: Hai 'tú ông' lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ham 'của lạ'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, Anh và Hà đã lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với chiêu thức làm nhiệm vụ trên mạng thì bị hại nạp tiền bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Bởi vậy, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì đến ngay cơ quan công an để trình báo.

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trí bất ngờ trèo tường rào nhảy ra, đâm một nhát vào ngực công an viên khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó.

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 14 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Top