Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 triệu đồng thành... trinh nữ!

Thứ năm, 09:08 29/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - "Trong vòng ba tháng sau khi bị rách màng trinh, việc khâu lại rất đơn giản, người cần giải phẫu thậm chí không phải gây mê mà chỉ cần gây tê cục bộ và chỉ mất cỡ 15-20 phút. Người đã nhiều lần quan hệ thì có thể phải mất thời gian hơn, nhưng tất cả đều không quá 1 tiếng đồng hồ".

 
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao bàn tán về chuyện một số trường học ở Trung Quốc xuất hiện những tờ rơi quảng cáo rao bán màng trinh nhân tạo.
 
Dường như ngay lập tức, những người tò mò hoặc có nhu cầu đã vội “săn” thứ hàng độc này ở thị trường Việt Nam. Rất nhiều người lầm tưởng rằng thứ hàng dùng để đánh lừa sự trinh trắng này mới tràn vào Việt Nam nhưng qua điều tra của chúng tôi thì màng trinh giả  đã có mặt từ lâu.
 
“Săn” màng trinh nhân tạo
 
Việc đi “săn” màng trinh nhân tạo đang lâm vào thế bí vì chưa biết bắt đầu từ đâu thì tôi chợt nhớ đến Hiệp “cò ma”, một tay chơi thuộc bậc lão làng ở cái đất Hà Thành mà mình đã có dịp làm quen từ trước, khi nhờ anh này giúp đỡ khi thực hiện loạt bài “Những tay siêu trộm ở Hà Nội” vào những năm trước.
 

Một bộ màng trinh nhân tạo.

Nhớ đến việc Hiệp từng vỗ ngực:“ Tất tần tật những trò tiêu khiển, chơi bời của giới trẻ Hà Nội anh đây nắm rõ trong lòng bàn tay”. Tôi đã tìm lại “người cũ” để nhờ giúp đỡ trong việc đi “săn màng trinh nhân tạo”.  Gặp lại Hiệp, vẫn cái dáng người gầy tong teo, dặt dẹo, gã cười vang khi tôi bật mí thông tin mới toanh, nóng hổi, đầy tính thời sự là màng trinh nhân tạo bán đầy rẫy ở Trung Quốc và đã du nhập vào Việt Nam. Vỗ vai tôi, Hiệp cười khẩy: “ Cái trò đấy cũ quá rồi, giờ mới hỏi”.
 
Theo lời Hiệp thì màng trinh nhân tạo đã có ở Việt Nam từ lâu, nhưng chỉ những người có nhu cầu mới rỉ tai cho nhau biết. “Mọi chuyện vỡ lở ra khi từ bên Trung Quốc một số kẻ đã rao bán công khai, rồi nắm thời cơ cánh nhà báo ta đã làm mấy bài to tướng kể lại việc mua được màng trinh nhân tạo ở phố Hàng Chiếu thì nó mới trở nên ầm ĩ” - Hiệp giải thích.
 
Khi tôi ngỏ ý muốn đi mua sản phẩm lạ đó thì Hiệp lắc đầu: “Giá như chú em hỏi trước một tuần thì dễ ợt, nhưng giờ thì khó lắm, bởi dân buôn thứ hàng độc này đang “ỉm” vì báo chí vừa lên tiếng, dại gì “thò đầu ra”. Thứ hai, chú là con trai, người lạ đến mua trực tiếp tưởng công an thì coi như... “toi”.
 

Một góc "chợ sung sướng" -  "chợ" này chỉ họp ban đêm.

 
Tưởng như sự việc đi vào ngõ cụt thì 2 hôm sau, Hiệp đưa cho tôi một mẩu giấy vuông vắn trong đó có ghi tên Khánh Chi, số điện thoại và dòng chữ viết in hoa hai chữ ngắn gọn “Lên Mây”, chắc là tên của một cửa hàng bán dụng cụ sextoy. Hiệp nói: “Đây là địa chỉ một người trước đây có bán, giờ tình hình đang nóng, không chắc có dám tiêu thụ nữa không, chú mày thử hỏi xem, nhưng mà khéo khéo đấy không mà lộ ra thì... hỏng hết việc”.
 
Để tránh sự nghi ngờ, tôi đã nhờ cô bạn làm tại một phòng khám tư nhân gần Ngã Tư Sở trực tiếp hỏi mua. Cô bạn tôi gọi điện trực tiếp hỏi mua nhưng bà chủ xưng tên là Khánh Chi đó bắt phải đến gặp trực tiếp. Đành phải an ủi bạn mình đi hỏi mua cái “của nợ” đó. Quả thực như dự đoán, bà chủ hàng hẹn ở đầu phố Hàng Điếu, chắc cũng là người sống gần đấy. Nội dung cuộc nói chuyện thì mãi đến sáng hôm sau tôi mới được nghe lại qua băng ghi âm.
 

Một màng trinh giả.

Giọng khàn khàn của một người đã đứng tuổi, người phụ nữ xưng danh là Khánh Chi cho biết: “Màng trinh nhân tạo có rất nhiều loại, nghe qua đài báo, thiên hạ tưởng chỉ có Trung Quốc mới nghĩ ra nhưng hàng Nhật còn có trước và “xịn” hơn nhiều. Đồ Tàu loại rẻ 500 nghìn đồng, loại đắt của Nhật có cái lên tới 5 triệu đồng. Riêng loại từ vài triệu đồng trở lên phải đặt mua sau vài ba ngày, thậm chí vài tuần mới có. Vì dạo trước, cửa hàng có lấy mấy chiếc về, tiêu thụ mãi không hết phải đem trả”.
 
Bạn tôi vặn vẹo: “Em nghe kể có trường hợp một chị mua về để đánh lừa chồng đêm tân hôn, không ngờ trong lúc làm “chuyện ấy” nó... tuột ra ngoài. Rồi các diễn đàn ở Trung Quốc kể lại một số trường hợp phụ nữ dùng màng trinh nhân tạo rồi bị nhiễm trùng dẫn đến vô sinh...” Chưa kịp dứt lời bà này đã lớn tiếng trấn an: “Ối giời! Đúng là có đồn những sự cố đó thật, nhưng có thật cũng đáng đời, ai bảo dùng hàng “rẻ tiền”. Cái loại đó, ở Hà Nội bán vài trăm nghìn đồng một cái. Các chợ gần biên giới như Hà Khẩu (biên giới Lào Cai), Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh) “vị cứu tinh” của chị em được buôn bán âm thầm, nhưng đầy rẫy, hỏi mua bao nhiêu chả được, chỉ dăm ba chục một cái. Nhà chị không “chơi” thứ đó! Tốt nhất chị khuyên em, đã dùng nên thêm tiền dùng đồ tốt cho nó an toàn...”.
 
Đã có từ lâu!
 
Bà chủ này cũng khẳng định rằng màng trinh nhân tạo đã có mặt từ lâu ở Việt Nam, bán âm thầm ở những cửa hàng sextoy, trong khi các loại đồ chơi kích dục và các loại thuốc phục vụ làm “chuyện ấy” được bán khá chạy thì màng trinh nhân tạo thường rất ít người hỏi mua. Tuy nhiên bà này cũng tiết lộ: “Chị bán bao nhiêu rồi, mà đã thấy chị em nào quay lại phàn nàn gì đâu. Chắc mọi người lại sợ mấy cái thông tin vớ vẩn dùng để dọa nhau ở trên mạng nên mới dè dặt như vậy”...
 
Theo Hiệp “cò ma” kể thì cầm đầu một trong nhiều đường dây mua bán sextoy, thuốc kích dục và sau này là màng trinh nhân tạo là Phi Văn Quán. Quán đưa các mặt hàng gồm: dương cụ giả, âm cụ giả cho đến búp bê, người cao su, cùng các dụng cụ kích thích khác. Quảng cáo mặt khá đa dạng, từ các loại thuốc Viagra, Cialis, VPRX có nguồn gốc châu Âu, Mỹ dành cho đàn ông đến Rock-In, Female Condom dành cho phụ nữ, đặc biệt là đầu những năm 2000 có thêm màng trinh giả mang từ bên kia biên giới về.
 
Sau khi đã thạo mối làm ăn, chỉ cần gọi điện khách hẹn địa điểm sẽ được Quán cho người mang hàng đến giao tận nơi; tại Hải Phòng, các tỉnh không thuận tiện giao thương, sau khi chuyển tiền vào tài khoản 1-2 ngày Quán sẽ gửi hàng đến tận địa chỉ. Nghe nói đường dây này còn phát triển vào tận trong Nam. Cầm địa chỉ của Quán trên tay mà cả tuần nay, chúng tôi vẫn không liên lạc được với Quán. Tìm đến nhà Quán, một số người sống gần đó cho biết đã không thấy mặt Quán từ nhiều tháng nay.
 
Công nghệ “thay thế”
 
Những cô gái trót đánh mất trinh tiết tìm đến với màng trinh giả có vẻ còn dè dặt. Hình thức phổ biến ở Hà Nội vẫn là tìm đến bệnh viện hoặc phòng khám tư nhân , đầu tư thêm một ít tiền vá lại màng trinh.
 
Tại một phòng khám ở đường Giải Phóng, nơi các bác sỹ ở đây vẫn không muốn công khai dịch vụ tế nhị, chúng tôi một nam, một nữ với cử chỉ e ngại đến "nhờ giúp" với lý do: để "Chia tay có trách nhiệm". Bác sĩ có tên Việt A viết vào sổ khám bệnh: “Làm hẹp tầng sinh môn” rồi tranh thủ giải thích: “ Viết thế này cho nó tế nhị”.
 

Giải pháp thông minh hay phi đạo đức?

 
Thấy chúng tôi có vẻ lo lắng, bác sĩ này trấn an: “Về mặt giải phẫu, khi màng trinh rách, nó sẽ bung ra kiểu quả bóng bay, nghĩa là phần gốc vẫn còn. Trong vòng ba tháng sau khi bị rách màng trinh, việc khâu lại rất đơn giản, người cần giải phẫu thậm chí không phải gây mê mà chỉ cần gây tê cục bộ và chỉ mất cỡ 15-20 phút. Người đã nhiều lần quan hệ thì có thể phải mất thời gian hơn, nhưng tất cả đều không quá 1 tiếng đồng hồ. Sau khoảng một tuần lễ, khi sợi chỉ tiêu đi, các vết nối liền lại với nhau là một lớp màng mới bảo vệ âm đạo lại được hình thành tương tự lớp màng cũ! Nói chung an toàn, nhanh chóng và không có tác dụng phụ. Một thời gian sau đến kiểm tra  lại là ok...”. Giá của một ca “vá màng trinh” lên tới gần 5 triệu đồng.
 
Qua tìm hiểu thực tế, tại Hà Nội, có từ 50- 70 phòng khám tư nhân có dịch vụ phụ khoa và theo điều tra của chúng tôi, ít nhất 2/3 số ấy sẵn sàng thực hiện vá màng trinh. Giá cả chênh nhau và giao động từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một ca.
 
An Quỳnh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 58 phút trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 2 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 5 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 6 giờ trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Top