Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Thứ tư, 14:44 20/03/2024 | Vòng tay nhân ái

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thậnMS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình nhỏ

Em Bùi Thu Thủy – sinh viên năm 2 của Đại học Sư phạm Hà Nội - hiện đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Cả bố và mẹ em đều đang phải ‘chiến đấu’ với bệnh tật.

Bố của Thủy là ông Bùi Thái Uy, SN 1958, nhiều năm bị tâm thần phân liệt. Để lo cho chồng bệnh, con nhỏ, mẹ em là bà Bùi Thị Liên đã tần tảo sớm hôm làm mọi việc, kể cả đi phụ hồ. Thủy lớn lên trong điều kiện khó khăn. Biết vậy, em luôn cố gắng giúp mẹ làm việc nhà, phụ chăm sóc bố và nỗ lực học tập để sau này có thể tìm được một việc làm tốt giúp đỡ gia đình.

Với bà Liên, có được cô con gái chăm ngoan, học giỏi chính là niềm an ủi, tự hào. Không phụ kỳ vọng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thủy đã thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngày nhận tin trúng tuyển, hai mẹ con Thủy vỡ òa sung sướng. Dù còn khó khăn, hai mẹ con vẫn động viên nhau cùng cố gắng để hoàn thiện ước mơ của Thủy. Những tưởng mọi thứ cứ vậy trôi đi, nhưng một lần nữa bất hạnh lại ập xuống với gia đình nghèo này. Vào năm thứ hai đại học của Thủy, một lần nữa gia đình em lại đón nhận tin xấu.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học- Ảnh 2.

Bà Liên bị ung thư não đang điều trị ở Bệnh viện K

Theo chia sẻ của Thủy, hè năm 2023, mẹ em thường xuyên bị đau đầu. Ban đầu, bà Liên nghĩ đơn giản do mình làm việc quá sức, ăn uống thất thường. Nhưng các cơn đau kéo dài không đỡ, một lần bà còn bị ngất xỉu nên đã vào viện kiểm tra. Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ đã chẩn đoán mẹ Thủy bị ung thư não giai đoạn 2.

Ngày nhận thông tin bệnh của mẹ, Thủy gần như khóc cạn nước mắt. Mẹ vốn người đồng hành, trụ cột về kinh tế giúp em có ngày được bước vào giảng đường đại học. Nay mẹ mắc bệnh, em lại chưa kịp học xong để tìm việc làm giúp mẹ. Tương lai phía trước trở nên mịt mờ với cô nữ sinh sư phạm này.

Để điều trị bệnh, bà Liên đã trải qua ca phẫu thuật nhưng chỉ lấy được khoảng 80% khối u. Về nhà chưa đầy một tháng, bà Liên phải quay trở lại Bệnh viện K Tân Triều điều trị vì tế bào ung thư phát triển quá nhanh. Không thể tiến hành phẫu thuật lần 2 vì có thể gây liệt tủy sống dẫn tới tình trạng người thực vật, các bác sĩ chuyển phương án điều trị. Hiện bà Liên chỉ có thể duy trì sự sống bằng xạ trị.

Bất lực vì khó khăn, nhiều lần có ý định nghỉ học

Cả hai bố mẹ đều bệnh tật, kinh tế không có, ngoài giờ học, Thủy lại tranh thủ đi làm thêm. Thời điểm nào mẹ nhập viện điều trị, em lại vào viện chăm sóc mẹ. Cô nữ sinh 20 tuổi bất lực, chẳng biết phải làm sao để cứu mẹ của mình khi kinh phí điều trị ngày càng tốn kém.

Chứng kiến bất hạnh liên tiếp ập đến gia đình mình, nhà neo người, không có tiền, Thủy đã có ý định nghỉ học. Dù hết sức đau đớn vì bị ung thư hành hạ song bà Liên vẫn kiên nhẫn động viên con tiếp tục việc học. Bà không muốn con phải từ bỏ ước mơ của mình.

"Cùng lúc cả bố và mẹ bị bệnh, không có tiền, em cũng đã suy nghĩ mình nên nghỉ học để lo cho bố mẹ. Nhưng mẹ em lại khóc, bảo thương mẹ thì cố gắng học hành để tốt nghiệp xong còn đi làm. Em đã suy nghĩ rất nhiều, áy náy khi không thể lo được cho bố mẹ. Em biết mẹ luôn cố nhịn đau không than vãn nửa lời để em yên tâm học tập", Thủy nghẹn ngào.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học- Ảnh 3.

Gia đình Thủy đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Sức khỏe hiện giờ của bà Liên đã đỡ hơn trước, chỉ vào viện theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, căn bệnh của bà Liên vẫn cần điều trị lâu dài, có thể đe dọa tính mạng bất cứ khi nào.

Lo cho sức khỏe của mẹ, Thủy càng lo về chi phí chữa bệnh của mẹ tới đây. Đến nay, gia đình em đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Số tiền này hoàn toàn đi vay mượn từ người thân, họ hàng mà chưa biết khi nào trả được. Ngoài ra, bố của Thủy vẫn phải dùng thuốc điều trị tâm thần, chi phí khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Bất lực trước hoàn cảnh, cô nữ sinh sư phạm chỉ mong được cộng đồng hỗ trợ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình em Thủy, ông Bùi Văn Tùng - trưởng xóm Đầm Định, xã Đông Bắc xác nhận hoàn cảnh thực sự khó khăn. Thủy đang học đại học nhưng nhiều biến cố xảy ra với gia đình khi bố bị tâm thần, mẹ phát hiện bị ung thư não. Bởi vậy mà gia đình khó khăn nhiều hơn. Ông Tùng cũng mong rằng, gia đình Thủy sẽ nhận được những sẻ chia, động viên của bạn đọc qua kết nối của Báo để vượt qua nghịch cảnh này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Thủy - Mã số 915 xin gửi về:

1. Em Bùi Thu Thủy, xóm Đầm Định, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 915

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 915

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0356394476.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 915


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top