Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Thứ sáu, 20:06 01/03/2024 | Vòng tay nhân ái

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

MS 908: Xót xa gia cảnh của người đàn ông tai biến vì đột quỵ, các con nheo nhóc ngày cận TếtMS 908: Xót xa gia cảnh của người đàn ông tai biến vì đột quỵ, các con nheo nhóc ngày cận Tết

GĐXH – Tết đã cận kề, khi người người nhà nhà đang tất bật lo chuẩn bị mua sắm đón Tết thì chị Liên lại lo lắng vì không biết xoay sở đâu tiền điều trị cho người chồng tai biến vì đột quỵ.

Bán cả ruộng nương vào viện cứu chồng

Trên đường dẫn chúng tôi tới buồng bệnh của người đàn ông nghèo khó dân tộc Mông – Giàng Thanh, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội (CTXH) của Bệnh viện Việt Đức cho biết, tình trạng của bệnh nhân rất nặng, phải điều trị lâu dài với chi phí tốn kém. Thế nhưng, hoàn cảnh của gia đình họ lại quá khó khăn.

Nhà Giàng Thanh ở thôn Na Lốc 2, bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sát khu biên giới. Để đi xuống được Hà Nội là cả một chặng đường gian nan với gia đình khi mất cả ngày với những con đường quanh co, khúc khuỷu.

Ở vùng núi nghèo, cả nhà Giàng Thanh chỉ trông vào nương ngô. Thế nhưng, theo như chia sẻ của Sùng Cú – vợ Giàng Thanh, năm nào có mưa, trồng ngô mới được mùa. Một năm bán ngô được khoảng 40 triệu đồng. Còn không có mưa như năm ngoái là mất mùa, nhà chẳng thu được gì. Bởi vậy mà cuộc sống của gia đình chị luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ - Ảnh 2.

Anh Giàng Thanh khi mới vào viện

Vốn đã khó khăn là vậy, bệnh tật ập xuống khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ người Mông này càng khó khăn hơn. Nhắc đến chồng mình, hai hàng nước mắt của Sùng Cú lại rơi. Theo chia sẻ của Sùng Cú, hôm đấy, anh Thanh đang đi suối bắt cá thì thấy khó thở, chân tê không đi được nữa. Mọi người vội đưa vào viện huyện, bác sĩ bảo bị tim. Nghe tin chồng gặp nạn, Sùng Cú gửi 2 con nhỏ bắt xe xuống viện. Ở bệnh viện tỉnh 2 ngày, tình trạng bệnh nặng hơn, bác sĩ khuyên cần chuyển tuyến xuống Hà Nội mới điều trị được. Vậy là ngay trong đêm, xe cấp cứu đưa gấp người đàn ông dân tộc Mông vào Bệnh viện Việt Đức.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ - Ảnh 3.

Anh Giàng Thanh Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính

Lần đầu tiên đặt chân xuống Thủ đô, người phụ nữ dân tộc Mông hoang mang, sợ hãi. Số tiền vay nóng cả bản chỉ vài ngày đã hết nhẵn. "Gia đình đã bán đi mảnh đất trồng dứa được 20 triệu đồng. Số tiền không đủ để đi viện, đành phải chạy vay mượn khắp nơi, giờ lên tới 300 triệu đồng. Giờ em gọi đến cháy máy cũng không vay được ở đâu nữa. Bác sĩ bảo, sau khi phẫu thuật chồng em phải điều trị dài ngày, tốn nhiều tiền nữa mới mong bình thường được. Hoàn cảnh thế này biết lấy tiền đâu chạy chữa. Các bác, các cô, chú ơi cứu lấy chồng em với…", Sùng Cú nói rồi đưa tay bưng mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Thương hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng người Mông, các y, bác sĩ cùng Phòng CTXH của bệnh viện đã san sẻ, xin từ bữa cơm từ thiện giúp cho họ cầm cự. Ths.BS Nguyễn Kim Dần – Phó Khoa Hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Giàng Thanh bị bệnh lóc động mạch chủ type A cấp tính. Bệnh nhân có tiền sử bị Marfan, rối loạn về cấu trúc của mạch máu. Ngay khi vào viện đêm ngày 22/2, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu ngay, thay đoạn động mạch chủ lên.

Theo bác sĩ Dần, lóc tách động mạch chủ là một bệnh lý cấp cứu tim mạch nguy hiểm, diễn tiến nhanh với tỉ lệ tử vong rất cao. Với những bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ tuyp A như anh Giàng Thanh mà không được mổ cấp cứu thì nguy cơ tử vong có thể theo giờ do vỡ vào khoang màng tim, màng phổi hay suy tim cấp.

"May mắn với bệnh nhân Giang Thanh là được vào viện cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân còn trẻ nên khả năng hồi phục tương đối tốt. Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, ra ngoài chăm sóc, theo dõi. Đến nay 1 tuần, bệnh nhân đã ngồi dậy được, ăn uống tốt hơn…" – BS Dần chia sẻ.

Tuy nhiên theo chia sẻ của bác sĩ, bệnh nhân vẫn cần phải kiểm soát huyết áp, tim, động mạch chủ và phục hồi chức năng sau mổ, dinh dưỡng… Trong khi đó, chi phí điều trị tốn kém, một số loại thuốc dùng lại không được chi trả. Trước đó, ca phẫu thuật dù được bảo hiểm chi trả nhưng vẫn hết 50 triệu đồng. Với gia đình nghèo người Mông như bệnh nhân Giàng Thanh là một khó khăn rất lớn. Bởi vậy bác sĩ cũng mong muốn mọi người chung tay hỗ trợ thêm cho Giàng Thanh khi cơ hội điều trị của anh rất lớn.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ - Ảnh 4.

Anh Thanh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên việc điều trị vẫn còn dài, tốn nhiều chi phí. Ảnh: PT

Nỗi lo con cùng biểu hiện như bố

Đến hôm nay khi nhìn thấy chồng đã cai máy thở, ngồi dậy được, chị Sùng Cú vô cùng vui mừng. Thế nhưng, một nỗi lo lớn lại đến với chị. Khi xuống bệnh viện Việt Đức điều trị, cả hai vợ chồng chị đã rất bất ngờ biết được Giàng Thanh bị hội chứng Marfan. Trước đó, gia đình chỉ nghĩ là Giàng Thanh người cao nên chân, tay dài.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ - Ảnh 5.

Chị Sùng Cú lo lắng khi không có tiền điều trị cho chồng, con lại cần phải sàng lọc bệnh vì bác sĩ nói hội chứng Marfan có tính di truyền. Ảnh: PT

Theo bác sĩ, hội chứng Marfan là một dạng bệnh do mô liên kết bị lỏng, khiến cho ngón tay chân dài, yếu ớt... Các cơ quan mắt, thần kinh, hệ xương và hệ tim mạch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đây là bệnh lý có tính di truyền. Với trẻ nhỏ, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rất lớn nên những gia đình có người mắc cần thực hiện sàng lọc thêm với người thân để theo dõi, điều trị từ sớm.

"Giờ thấy chồng tỉnh, em cũng yên tâm hơn. Lúc ở nhà bác sĩ nói không có khả năng mà em sợ lắm. Em nói với chồng mình còn trẻ cố gắng vay mượn để điều trị, khỏi rồi về trả dần. Thế nhưng giờ những chỗ em vay mượn, mọi người cũng đang cần. Bởi vậy mà em đã bàn với ông bà bán nốt đi mảnh đất còn lại. Điều em lo lắng hơn là bác sĩ nói bệnh có di truyền. Em sợ con thứ 2 mới 3 tuổi đang có biểu hiện chân, tay dài bất thường như của bố cháu. Trước mọi người khen cháu cao, em mừng lắm mà giờ lại thấy lo. Tiền đâu để chữa bệnh cho chồng, rồi tới lại phải sàng lọc cho con nữa" – chị Sùng Cú nghẹn ngào chia sẻ.

Một mình chăm sóc chồng ở viện, nỗi lo kinh phí điều trị cho chồng, chị Sùng Cú càng lo cho hai đứa con nhỏ, đứa mới 5 tuổi và đứa 3 tuổi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Mong rằng qua sự kết nối này, gia đình Giàng Thanh sẽ nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm để sơm được khỏi bệnh, trở về với bản làng, chăm lo cho 2 con nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình Sùng Cú, Giàng Thanh - Mã số 911 xin gửi về:

1. Anh Giàng Thanh ở thôn Na Lốc 2, bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 911

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 911

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 911


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top