Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Thứ tư, 08:47 13/03/2024 | Cảnh ngộ

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡMS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Cuộc đời của em Trần Thị Kim Huyền, SN 1990, ở thôn 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước như một cuốn phim buồn. Huyền cũng đã từng có tuổi trẻ, khát vọng và hạnh phúc của riêng mình. Năm 2017, chỉ còn vài tháng nữa là Huyền sẽ là cô dâu. Thế nhưng tai họa bất ngờ ngập đến đã cướp đi tất cả của Huyền.

Nhà hoàn cảnh khó khăn, Huyền luôn cố gắng chăm chỉ phụ giúp bố mẹ với công việc làm nương rẫy cà phê. Huyền kể, thời điểm bị tai nạn, Huyền cũng đang đi làm rẫy cùng với gia đình, không may bị ngã.

Cú ngã đấy đã khiến Huyền bị đa chấn thương, gẫy xương đùi, cổ… Ngay sau khi bị ngã, gia đình đã đưa Huyền vào bệnh viện cấp cứu. Nằm điều trị ở bệnh viện trên TP.HCM không đỡ, 3 tháng sau đó, Huyền may mắn được một tổ chức tài trợ đưa ra ngoài Đà Nẵng thực hiện ghép tế bào gốc.

Nhìn người con gái nằm bất động, bố mẹ Huyền ngày đêm cầu trời khấn Phật mong có một phép màu nào đó giúp con sớm bình phục. Nhưng phép màu mà bố mẹ Huyền cầu nguyện không đến nên đành gạt nước mắt đưa con về nhà chăm sóc từ đó đến nay.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay - Ảnh 2.

Huyền mấy năm nay bị liệt, nằm một chỗ. Ảnh: GĐCC

Thân thể yếu dần và Huyền nằm một chỗ từ đó đến nay… Suốt mấy năm qua, bố mẹ Huyền tất bật hành trình đưa con đi chạy chữa. Theo lời kể của Huyền, để có tiền chữa bệnh, gia đình em đã liều cầm căn nhà cấp 4 để vay ngân hàng và mượn thêm bà con, hàng xóm một phần gom góp đưa Huyền đi viện điều trị. Ngay cả ít nương rẫy gia đình có được, bố mẹ Huyền cũng đã bán đi để lo cho con. Những đồng tiền vay mượn cuối cùng cũng đã cạn kiệt, việc chạy chữa tốn kém nên gia đình Huyền rơi vào túng quẫn.

Từ ngày Huyền bị tai nạn nằm liệt giường, mẹ Huyền phải nghỉ hẳn để chăm sóc. Một mình bố của Huyền là trụ cột. Để có gạo ăn, lúc rảnh ông lại đi làm thuê. Tuy nhiên, bản thân mẹ Huyền cũng bị bệnh thiếu máu, bố lại thoát vị đĩa đệm nên sức khỏe ngày càng sa sút. Cố gắng hết sức, mỗi tháng thu nhập của bố Huyền cũng chỉ kiếm được vài triệu, trong khi hằng tháng, tiền mua thuốc của Huyền hết 5 triệu đồng. Bởi vậy mà số nợ của gia đình càng ngày càng lớn, đến giờ chưa trả được.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay - Ảnh 3.

Mọi sinh hoạt của Huyền phải có người chăm sóc. Ảnh: GĐCC

Không chỉ bị liệt, Huyền còn bị suy thận độ 4 nên sức khỏe càng yếu hơn. Nhiều lần các chứng bệnh hành hạ khiến Huyền không chịu nổi, hàng xóm lại xúm vào đưa em đến bệnh viện. Bệnh tình thuyên giảm đôi chút, mẹ con lại đưa nhau về nhà mặc dù có chỉ định nằm viện của bác sĩ.

"Nếu có một điều ước, em chỉ ước được điều trị khỏi bệnh, có thể đi lại bình thường để bố mẹ đỡ vất vả" – nói rồi, giọng Huyền lại nghẹn lại. Phải mất lúc lâu, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mới tiếp tục được.

Hiện tại sức khỏe của Huyền yếu hơn. Việc điều trị của Huyền chi phí tốn kém, trong khi gia đình đã không còn khả năng để lo. Nhà gặp nhiều khó khăn, không còn tiền mua thuốc, nhìn người của con chỉ còn da bọc xương, không đi lại được mà bố mẹ Huyền không biết làm gì hơn để cứu con.

Nhắc đến Huyền, nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của cô gái trẻ ấy. Anh Lê Hữu Quyền – bạn của Huyền cho biết: "Hoàn cảnh nhà Huyền đã nghèo lại thêm cảnh Huyền đau ốm nằm một chỗ nhiều năm nay. Ai cũng thương cô gái trẻ ấy, nhưng chia sẻ cũng không được bao nhiều. Mong sao qua kết nối của báo chí, cộng đồng có thể hỗ trợ để cho Huyền có thêm điều kiện điều trị khi vẫn còn cơ hội bình phục".

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Huyền - Mã số 913 xin gửi về:

1. Trần Thị Kim Huyền, SN 1990 ở thôn 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 913

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 913

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0867215226

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 913


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

Top