Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 889: Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn

Thứ ba, 09:23 14/11/2023 | Cảnh ngộ

GĐXH - Từ một giáo viên mầm non mạnh khỏe, chuyên môn vững, với bao ước mơ, hoài bão nhưng căn bệnh hiểm nghèo mắc phải đã khiến cho cuộc sống của cô Hạnh thay đổi lớn, kèm theo đó là những khó khăn bủa vây...

MS 888: Lời kêu cứu khẩn thiết của người cha nghèo có con bị ung thư tế bào máuMS 888: Lời kêu cứu khẩn thiết của người cha nghèo có con bị ung thư tế bào máu

GĐXH - Sau nhiều năm đưa con đi các viện điều trị, kinh tế gia đình anh Việt đã khánh kiệt. Lịch điều trị tới đã có, nếu không có tiền để tiếp tục chữa bệnh thì thời gian con trai anh ở lại với gia đình sẽ không còn nhiều nữa. Người cha nghèo khẩn thiết mong mọi người giúp đỡ.

"Tôi sốc nặng, nghĩ quẩn khi biết tin..."

Hơn 5 tháng nay, người dân xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đều xót xa mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh thương tâm của cô giáo Lê Thị Hạnh (SN 1983, trú tại thôn Kiêm Tân) và căn bệnh hiểm nghèo cô đang mắc phải. Từ một giáo viên mầm non vốn khỏe mạnh, tự tin, có gần 20 năm trong nghề, yêu trẻ…, giờ đây cô Hạnh đang lâm vào cảnh khốn khó bủa vây vì không may mắc bệnh ung thư di căn.

Chúng tôi gặp cô Lê Thị Hạnh đúng vào thời điểm nữ giáo viên mầm non đang dạy trẻ trên lớp. Nhìn cô vui đùa bên các cháu, không ai thể nghĩ rằng, phía sau những ánh mắt vui tươi, nụ cười rạng rỡ kia là nghị lực của người phụ nữ khổ hạnh đang phải giành giật sự sống, chống chọi với căn bệnh quái ác.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 1.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 2.

Nén nỗi đau bệnh tật, cô Hạnh dành thời gian bên trẻ thơ.

Cô Hạnh nói giọng chua xót: "Lúc này không vui vẻ, không tự tin không được anh ạ! Nửa năm qua, tôi đã trải qua quá nhiều đớn đau, khổ cực của bệnh tật. Nhiều lúc tôi đã nghĩ quẩn muốn giải thoát cho bản thân. Nhưng tôi không thể, vì phía sau còn gia đình, các con nhỏ, đồng nghiệp và những học sinh thân yêu. Còn lúc nghe bác sĩ kết luận bệnh, tôi bị sốc, òa khóc, thấy lo sợ mọi thứ, lo không có tiền chạy chữa, sợ các con bỏ học và sợ bản thân không còn trên cõi đời này nữa".

Hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang cố tìm kiếm điều gì đó bình an, cô Hạnh kể cho chúng tôi nghe về căn bệnh quái ác bất ngờ đến với bản thân như một định mệnh, cuộc sống khốn khó hiện nay và nỗi sợ khi phải đổi mặt với thực tế. Suốt câu chuyện ngắn ngủi đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi, tiếng khóc nấc nghẹn của nữ giáo viên mầm non cũng như sự đớn đau cho số phận hẩm hiu.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 3.

Giọt nước mắt đớn đau của nữ giáo viên mầm non mắc bệnh trọng.

Cô kể, vào tháng 4/2023, cô thấy trên ngực phải có hiện tượng nổi từng cục, nhưng thời điểm đó gia đình đang có nhiều chuyện phải lo nên bản thân cô chưa thể đi khám. Càng ngày, những cục trên ngực phải của cô càng to dần khiến nữ giáo viên lo lắng, bất an. Gần 1 tháng sau, cô Hạnh đi kiểm tra sức khỏe tại phòng khám gần nhà và được bác sĩ khuyên lên tuyến trên kiểm tra sinh thiết (tế bào). Ít ngày sau, cô cùng chồng lên Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) khám và được bác sĩ kết luận bị ung thư vú (bên phải) nhưng đã di căn vào nách.

"Nhận được tin dữ, tôi suy sụp hoàn toàn và không còn biết gì nữa. Lúc đó bản thân nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến các con, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bố mẹ và người em út xấu số đột ngột qua đời cách đó 1 năm. Được sự động viên của bác sĩ, người thân, đồng nghiệp, tôi dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống và bắt đầu bước vào hành trình giành giật sự sống cho bản thân. Tôi nhớ như in, hôm tôi nhập viện để chuyển tuyến cũng là ngày con gái đầu lòng hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Gia Lộc II", nữ giáo viên mầm non tâm sự.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 4.

Cô Hạnh vui đùa bên con gái út 3 tuổi.

Sau ca mổ ung thư vú, nạo vét hạch vào đầu tháng 6/2023; từ tháng 7 đến giữa tháng 10/2023, cô Hạnh hoàn thành 8 đợt truyền hóa chất tại Bệnh viện K3 Tân Triều và bắt đầu từ tháng 11 này, nữ giáo viên bước vào 25 mũi xạ trị kèm theo uống thuốc nội tiết 5 năm. Cũng từ khi đổ bệnh đến nay, gia đình cô đã phải đi vay mượn để điều trị, chạy chữa bệnh cho cô.

Cần lắm những vòng tay yêu thương, san sẻ 

Theo lời kể của nữ giáo viên, cô là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em và gia đình sinh sống tại huyện Thái Thụy (Thái Bình). Mẹ của cô lại sinh tại xã Quảng Nghiệp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nên sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp sư phạm tỉnh Thái Bình (chuyên ngành mầm non), cô Hạnh xin về công tác tại quê mẹ đẻ - trường mầm non xã Quảng Nghiệp từ đó đến nay. Cũng tại mảnh đất này, cô đã bén duyên với anh Nguyễn Văn Doanh.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 5.

Hình ảnh cô Lê Thị Hạnh trước khi được phát hiện bị bệnh ung thư.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 6.

Cô Hạnh kể: "Sau khi truyền hóa chất lần 3, tóc tôi bắt đầu bị rụng...".

Kết hôn xong, cô Hạnh tiếp tục công việc giáo viên mầm non tại địa phương, còn anh Doanh lên miền ngược Hà Giang làm cơ khí. Gom được ít vốn liếng, chồng cô trở về địa phương lập nghiệp mong được ở gần vợ con; tuy nhiên công việc không được thuận lợi khiến vợ chồng cô vốn đã khó khăn, giờ lại mang thêm khoản nợ lớn…

Những năm học trước đây khi cô chưa đổ bệnh, từ cuối tháng 10 và tháng 11, cô bận nhiều việc. Ngoài công việc chuyên môn, cô cùng đồng nghiệp dạy trẻ múa hát để chuẩn chị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Còn năm nay thì khác, có lẽ đây là năm học buồn nhất của cô từ khi vào nghề. Sau khi đổ bệnh, thời gian cô điều trị tại viện còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi khi kết thúc đợt truyền hóa chất, cơ thể hồi lại, cô Hạnh lại ra trường, lớp để được vui cùng trẻ, hỗ trợ đồng nghiệp và cũng là thoả niềm nhớ thương học trò của mình.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 7.

Những giây phút hiếm hoi được chăm con của nữ giáo viên mầm non từ khi đổ bệnh.

Cô Hạnh tâm sự: "Gần 20 năm công tác, bao khó khăn vất vả, tôi cùng đồng nghiệp đều đã vượt qua. Tuy nhiên, chưa năm học nào tôi thấy buồn và hụt hẫng như lúc này. Ngày khai giảng năm học mới, tôi đang thực hiện hóa trị. Còn ngày 20/11 năm nay, tôi sẽ không được chung vui với đồng nghiệp và các cháu bởi theo kế hoạch, tuần sau tôi sẽ lên viện thực hiện xạ trị sau khi hết thúc 8 đợt truyền hóa chất. Buồn lắm, đau lắm, nhớ trường lớp, nhớ các con... nhưng biết làm thế nào được".

Con gái lớn của cô Hạnh là Nguyễn Thi Ngọc Lan (SN 2008) đang học lớp 10K Trường THPT Gia Lộc II (huyện Gia Lộc); cháu thứ hai Nguyễn Minh Khang (SN 2013) đang học lớp 5A trường tiểu học Quảng Nghiệp và cháu út Nguyễn Kim Ngân (SN 2020) đang học lớp 3 tuổi trường mầm non địa phương. Từ khi biết mẹ đổ bệnh, con gái lớn của cô nhiều lần xin với mẹ được nghỉ học để đi làm công ty, vừa bớt đi gánh nặng tiền bạc, vừa có thêm thu nhập cho mẹ chữa bệnh. Mỗi lần nghe con gái nói vậy, cô Hạnh lại đau như thắt từng khúc ruột. Thương con, cô luôn động viên con tiếp tục học, không được nghỉ giữa chừng…

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 8.

Nỗi lòng của cô Hạnh khi phải xa trường, xa lớp, xa trẻ và đồng nghiệp để đi bệnh viện điều trị.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Nghiệp cho hay, 19 năm công tác tại trường, cô Hạnh không chỉ là giáo viên nhiệt tình, chịu khó, vững chuyên môn, có trách nhiệm công việc mà còn là tổ trưởng chuyên môn, nhiều năm đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua. Khi biết tin cô Hạnh không may mắc bệnh trọng, BGH nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho cô đi điều trị và bố trí những công việc phù hợp…

"Gia đình cô Hạnh hiện có hoàn cảnh khó khăn nhất trường chúng tôi và không may bản thân bệnh trọng. Vừa qua, tập thể nhà trường, người ít, người nhiều gom góp động viên để cô Hạnh có thêm kinh phí chạy chữa. Tuy nhiên, số tiền nhỏ nhoi đó không thể làm vơi đi khó khăn mà cô đang gặp phải. Thay mặt nhà trường, tôi mong mọi người, tổ chức, cá nhân hãy giang rộng vòng tay giúp đỡ, hỗ trợ cô Hạnh trong lúc khó khăn này", Phó Hiệu trưởng nhà trường tâm sự.

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn  - Ảnh 9.

Cô Lê Thị Hạnh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Chia tay cô Hạnh trong buổi trưa muộn, tiếng khóc nấc nghẹn, ánh mắt ngấn lệ và gương mặt u buồn của nữ giáo viên mầm non cứ ám ảnh chúng tôi. Mùa đông năm nay đã đến nhưng chúng tôi tin sẽ không lạnh giá đối với cô Hạnh, bởi bên cô sẽ luôn có sự đồng hành, san sẻ yêu thương, hay chí ít là những món quà ấm tình người dành cho nữ giáo viên mầm non khi ngày 20/11 đang đến gần.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cô Lê Thị Hạnh - Mã số 889 xin gửi về:

1. Cô Lê Thị Hạnh, thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 889

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 889

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0333490727.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 889




Bài và ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top