Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 862: "Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em!"

Thứ năm, 15:50 20/07/2023 | Cảnh ngộ

GĐXH – Đó là câu nói nghẹn ngào của người phụ nữ nghèo khi cùng lúc phải lo cho 4 bố con bị thương nặng sau tai nạn giao thông. Sự sống của chồng con chị đang như ‘ngọn đèn trước gió' vì kinh tế gia đình quá khó khăn.

MS 861: Cuộc sống cùng khổ của gia đình có con 5 tuổi mắc ung thư máu, bố bị liệt nửa ngườiMS 861: Cuộc sống cùng khổ của gia đình có con 5 tuổi mắc ung thư máu, bố bị liệt nửa người

GĐXH – Cùng một lúc hai bố con nằm viện điều trị khiến cuộc sống của gia đình anh Luật vô cùng khốn khó. Bản thân anh Luật bị liệt nửa người, con trai anh lại mắc ung thư máu.

4 bố con bị thương nặng vì tai nạn sau chuyến xe định mệnh

Chia sẻ với chúng tôi, các cán bộ của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) không khỏi xót xa trước tình cảnh hiện tại của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn 5, xã Đình Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hiện tại, cả gia đình chị Thảo đang trải qua những ngày vô cùng khó khăn không chỉ vì phải giành giật sự sống mong manh sau tai nạn mà cả nỗi lo kinh phí.

Với nhiều gia đình, một thành viên trong nhà đi viện đã rất chật vật về kinh tế, nhưng gia đình chị Thảo lại có cùng lúc 4 người thân nằm viện. Khó có một từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau đớn mà lúc này chị Thảo đang phải trải qua.

Ngày 12/7, anh Nguyễn Thế Hà (38 tuổi, chồng chị Thảo) chở theo 3 người con sang ông bà để gửi đi làm như thường lệ. Không may trên đường di chuyển, bất ngờ bị va chạm mạnh với xe container khiến cả 4 bố con đều bị thương nặng. Ngay sau đó, cả 4 bố con đều được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. 

Sau tai nạn giao thông, nặng nhất là bé Nguyễn Minh Đức, mới 7 tuổi, bị hôn mê, sự sống như "ngọn đèn trước gió". Cháu Đức đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1, phải dùng các thiết bị hỗ trợ sự sống. Ngồi lặng bên giường bệnh của con, gương mặt mệt mỏi, bơ phờ sau nhiều đêm không chợp mắt, chị Thảo nói trong nước mắt: "Em không biết phải sống sao nữa. Tai nạn ập đến, các con còn nhỏ bé quá mà phải chịu quá nhiều đớn đau. Cầu xin mọi người hãy cứu lấy chồng và các con của em. Thực sự một mình em cũng không biết xoay sở như thế nào nữa".

MS 862: Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em ! - Ảnh 2.

Bé Đức bị tổn thương nặng nề nhất, hiện tại vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh CTXH

Mỗi lần được vào thăm con, chị Thảo lại không cầm được nước mắt

Mỗi lần được vào thăm con, nước mắt chị Thảo lại trào ra. Theo chia sẻ của bác sĩ, bệnh nhân Nguyễn Minh Đức vào viện trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng, dập não bán cầu trái, gãy ngành ngồi mu xương chậu trái. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy máu tụ, cầm máu, bột đùi nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng nặng. Hiện tại, bệnh nhân đang phải an thần, thở máy và tiếp tục hồi sức sọ não.

Thấp thỏm lo cho tính mạng của cậu con trai, chị Thảo cũng đứng ngồi không yên bởi 2 con gái đang điều trị ở bệnh viện. Cô con gái lớn Nguyễn Thùy Linh, 13 tuổi, bị đa chấn thương là chấn thương bụng kín, chấn thương lách độ 3, vết thương lóc da bàn chân trái, gãy kín xương cánh tay trái. Thùy Linh đã có chỉ định của bác sĩ phải mổ kết hợp xương cánh tay. 

Con gái thứ hai Nguyễn Thị Kim Huệ, 10 tuổi, cũng bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, glasgow 13 điểm, gãy kín đùi trái và có chỉ định phẫu thuật kết hợp xương đùi trái, theo dõi sọ não, phục hồi chức năng. Thời điểm này, bệnh nhân đang kích thích khó chăm sóc nên chị Thảo càng khổ tâm hơn.

MS 862: Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em ! - Ảnh 4.

MS 862: Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em ! - Ảnh 5.

Hai chị gái của Đức cũng đang phải gồng mình chống chọi với những cơn đau sau tai nạn

Không giấu được cảm xúc, nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ ngày đêm chăm lo cho chồng, con ở viện, chị Thảo nghẹn ngào. Chỉ vài ngày chồng và con nằm viện, chạy ngược chạy xuôi lo cho 4 người thân, chị Thảo đã gầy sọp đi. Theo lời chị Thảo, tỉnh lại sau tai nạn, anh Nguyễn Thế Hà luôn day dứt, ám ảnh vì tai nạn bất ngờ. Anh lúc nào cũng nhắc tên con, chỉ mong đổi tính mạng và sức khỏe của mình cho các con. 

Bản thân anh Hà cũng bị đa chấn thương, gãy xương vai phải, gãy hở độ 1 đùi phải, gãy mâm chày sau tai nạn. Anh đã được phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít mâm chày phải, nẹp vít trên lồi cầu, liên lồi cầu đùi phải, điều trị bảo tồn xương vai phải. Theo bác sĩ, để hồi phục, anh Hải phải mất một thời gian khá dài.

MS 862: Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em ! - Ảnh 6.

Anh Hà sau khi tỉnh lại đã rất hoảng loạn vì tai nạn ập tới với 4 bố con

Chồng chất khó khăn

Gia đình chị Thảo lâu nay luôn sống trong cảnh chật vật vì đông con, công việc bấp bênh. Đồng lương công nhân 6 triệu đồng/tháng, vợ chồng chị Thảo phải chắt chiu, tằn tiện để lo cho các con ăn học. Ngoài thời gian đi học ở trường, lúc nào rảnh rỗi là các con đều ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua, dù có quá nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng chị cũng cố gắng dành dụm lo cho các con bằng bạn bằng bè.

Nhưng biến cố ập đến với cả gia đình khiến người phụ nữ lành lặn duy nhất của gia đình như muốn ngã quỵ. Chị Thảo đã rơi vào bế tắc. Bởi ngày ngày lo cho chồng con ở viện, tiền chẳng kiếm ra được mà chi phí điều trị và sinh hoạt hằng ngày thì tốn kém. Hết con phải đóng viện phí lại đến chồng, người phụ nữ ấy chỉ bần thần, khóc trong bất lực.

MS 862: Xin hãy cứu lấy chồng và các con của em ! - Ảnh 7.

Chị Thảo cầu xin mọi người cứu giúp chồng và con chị

Mặc dù có bảo hiểm, tuy nhiên chi phí điều trị cùng lúc 4 người là một áp lực vô cùng lớn với gia đình chị Thảo. Khi mà gia đình vẫn đang phải chạy ăn từng bữa, chẳng thể để dư được đồng nào thì chỉ riêng tiền nằm viện của 4 người, chưa kể thuốc thang cũng là một con số rất lớn.

Nhìn những đứa con gương mặt ngây thơ, non nớt đang chịu những cơn đau ngày đêm, trái tim người mẹ lại vụn vỡ như trăm nghìn mũi dao đâm xé. Dòng nước mắt lăn dài, chị Thảo mong sao có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có tiền chữa trị cho chồng và 3 đứa con thơ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thảo, anh Hà - Mã số 862 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn 5, xã Đình Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 862

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 862

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0904878896.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 862


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top